Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 2011, trong suốt 9 năm qua nhiều bệnh tật của tôi đã đều biến mất và tôi trở nên tràn đầy năng lượng. Tôi đã học được cách hướng nội và đề cao tâm tính của mình. Trong quá trình này, tôi đã trải nghiệm sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả những sự thay đổi trong môi trường xung quanh tôi. Trong quá trình tu luyện, tôi cũng cảm nhận được sự uy nghiêm và thần thánh của Đại Pháp, cũng như sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Năm 2015, mẹ chồng tôi phát bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thẻ lương của bà ấy đã bị chị thứ ba của chồng tôi lấy mất, vì hai vợ chồng vẫn còn nợ một khoản tiền sau khi mua nhà và sửa sang lại nên lần này chúng tôi vẫn phải tiếp tục vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Chồng tôi thậm chí còn nói rằng anh ấy sẽ bán căn nhà gỗ nếu chúng tôi không có đủ tiền. Tâm tôi bất động khi nghe xong những lời này và tôi cảm thấy chấp trước vào tư lợi của tôi không mạnh mẽ chút nào. Hai tháng sau, mẹ chồng tôi qua đời.

Có thời điểm con trai tôi phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng rồi sau đó cháu cũng đã bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, vì bị những thứ của xã hội người thường lôi cuốn, chi phối, cháu đã bỏ tu luyện. Tôi chiều chuộng cháu và cháu đã bắt đầu chơi trò chơi điện tử, nếu tôi nói với cháu bằng bất kỳ chấp trước hay cảm xúc nào của con người, cháu sẽ nổi điên với tôi và đôi khi còn ném mọi thứ. Khi tôi không giữ được tâm tính và cãi nhau với cháu thì Sư phụ sẽ điểm hóa cho tôi trong giấc mơ. Tôi nhận ra rằng con tôi đang giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Tôi ngừng tranh cãi với cháu và cảm thấy thương cháu. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi may mắn có cơ hội để đề cao tâm tính thông qua mâu thuẫn này.

Khi ngôi nhà gỗ bị phá bỏ trước khi chúng tôi xây nhà mới, chị thứ ba của chồng tôi đã ba lần yêu cầu tôi đưa cho chị ấy sổ đỏ bản gốc để chị ấy có thể nhận thêm tiền bồi thường. Tôi không đưa nó cho chị ấy và nói với chị ấy rằng chúng ta không nên lợi dụng người khác và rằng chúng ta chỉ nên nhận tiền bồi thường đúng theo diện tích của ngôi nhà. Điều này làm cho chị ấy tức giận và chị ấy đã nói lại điều này với chồng tôi. Sau khi nghe xong, tất cả những chấp trước về tư lợi và tranh đấu của tôi đều bộc lộ ra ngoài khi tôi bắt đầu nghĩ về việc năm đó sau khi kết hôn chúng tôi đã mất đến 4, 5 năm mới mua được căn nhà gỗ, nghĩ về việc chồng tôi không có đủ tiền, nghĩ về khi tôi đã phải vay tiền từ mẹ tôi vào trong đó bao gồm cả chi phí tu sửa.

Trong hơn 3 năm, tôi đã tranh đấu với chị dâu bằng suy nghĩ của một người bình thường, điều này khiến mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng lớn. Do chấp trước vào lợi ích của tôi, con trai tôi đã tiêu hơn 100.000 nhân dân tệ vào các trò chơi trên máy tính. Cháu đã làm việc được một năm mà không được trả lương. Ngoài ra, công ty còn nợ tôi một năm bốn tháng lương và thủ tục nghỉ hưu của tôi đã bị trì hoãn hơn một năm.

Tôi nhận ra rằng, việc tu luyện của bản thân nhất định có vấn đề. Tôi tranh giành với mọi người vì tâm lợi ích nên đã bị cựu thế lực lợi dụng. Và thế là chúng bức hại tôi và gia đình tôi về mặt tài chính. Tôi nhận ra rằng tôi phải thay đổi quan niệm của mình và ứng xử chiểu theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Họ đang làm việc xấu, đang tạo nghiệp và chưa được cứu độ nên là những người đáng thương nhất. Tôi cũng nhận ra rằng chị chồng tôi đang giúp tôi đề cao tâm tính và đáng lý tôi nên cảm ơn chị ấy.

Mỗi ngày tôi đều học Pháp rất nhiều và phát chính niệm. Tôi cố gắng loại bỏ chấp trước vào con trai mình và tin rằng Sư phụ sẽ chăm sóc cho cháu. Đồng thời, tôi cũng cố gắng buông bỏ những chấp trước của con người như lợi ích, tâm thái không bình hòa, tâm tranh đấu, tâm mong muốn tránh việc bị chỉ trích và tâm cảm thấy bị oan ức, v.v. Tôi chú ý đến từng ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình và phát chính niệm để loại bỏ bất kỳ tư tưởng nào không đạt tiêu chuẩn của Pháp ngay khi nó xuất hiện. Tôi ước thúc bản thân chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và từ bỏ tính ích kỷ. Tôi cố gắng quan tâm đến người khác hơn và hồi đáp với họ bằng sự thiện lương của một người tu luyện.

Tôi tự nhủ rằng căn nhà chỉ là chuyện của người thường và không liên quan gì đến tôi. Chuyện này tôi cứ để chồng và bố chồng giải quyết. Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Không để chư vị thật sự mất đi những gì ở nơi lợi ích vật chất. Chính là trái lại, chính là ngay ở trong lợi ích vật chất nơi người thường mà ‘ma luyện’ tâm tính của chư vị; [điều] thật sự đề cao lên, chính là tâm tính của chư vị”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Chị gái thứ ba của chồng tôi ở nhà chị gái khác của anh ấy để hồi phục sau phẫu thuật. Tôi loại bỏ sự oán giận đối với chị ấy và mời chị đến nhà tôi ăn tối. Tôi đã làm bánh bao và chị ấy rất vui trước điều này. Chồng tôi nói sau khi có tiền bán nhà chúng tôi nên đưa cho họ một chút tiền và tôi đồng ý. Khi chấp trước vào lợi ích của tôi được coi nhẹ, tôi cảm thấy thoải mái cả tâm lẫn thân, từ đó Sư phụ có thể giúp tôi gỡ bỏ những vật chất xấu trong một không gian khác.

Khi tôi xả bỏ chấp trước vào tình, lợi ích và tranh đấu, con trai tôi đã ngừng chơi trò chơi điện tử và bắt đầu nghe Pháp của Sư phụ. Khi mọi người gửi quà cho cháu tại nơi làm việc, cháu sẽ đổi chúng thành tiền và nhờ tôi sử dụng số tiền này cho việc làm tài liệu giảng chân tướng cứu người. Cháu cũng ước thúc bản thân chiểu theo Pháp, tiền lương năm đầu tiên của cháu đã bị trì hoãn trong 5 năm và cuối cùng cháu đã được trả lại 50.000 nhân dân tệ.

Căn nhà gỗ không thể bị phá bỏ trong hai năm vì một thành viên trong gia đình không chịu dọn ra ngoài. Sau đó, họ chuyển ra ngoài và ngôi nhà bị phá bỏ, đến lúc này việc xây dựng tòa nhà mới được bắt đầu vào mùa xuân năm nay. Chỉ cần chúng ta đi trên con đường do Sư phụ an bài và phủ định sự an bài của cựu thế lực, Sư phụ sẽ đứng ra bảo hộ chúng ta.

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2020, sau khi học Pháp xong tôi trở về nhà, tôi phát hiện có cuộc gọi nhỡ nên tôi gọi lại. Đó là cuộc gọi từ một đội trưởng của Văn phòng các vấn đề pháp lý yêu cầu tôi ngày mai đến điền và ký vào một biểu mẫu. Tôi biết rằng họ sẽ gây áp lực buộc tôi phải ký vào bản cam kết “Không tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công”. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không có thời gian và tôi còn phải chăm sóc người bệnh đồng thời tôi kiên quyết sẽ không ký tên. Anh ta đe dọa rằng nếu tôi không ký vào đơn, họ sẽ không làm thủ tục nghỉ hưu cho tôi. Tôi nói: “Nếu tôi ký nó, nó sẽ làm hại anh. Vì vậy, tôi không thể ký nó, đó là vì lợi ích của anh”. Anh ta đã thúc giục tôi ký thêm nhiều lần nữa.

Một đồng nghiệp đã nhắn tin cho tôi, yêu cầu tôi ký vào đơn, bảo tôi nên xét đến tình hình chung và suy nghĩ về công ty nhưng tôi đã không trả lời lại tin nhắn của anh ấy.

Sáng 12 tháng 7, tôi nhắn tin cho tổ trưởng: “Sáng thứ 2 tuần sau tôi sẽ lên văn phòng nhưng sẽ không ký vào đơn. Xin hãy nói với họ, để họ yên tâm, tôi không thể ký”. Khoảng 3 giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ tổ trưởng thông báo rằng tôi không cần phải đến Văn phòng các vấn đề pháp lý. Anh ấy cũng giải thích rằng đó là chỉ thị của giám đốc.

Tôi đã gửi một tin nhắn cho giám đốc vào sáng thứ 2 tuần sau rằng: “Nếu tôi ký nó, nó sẽ gây hại cho anh. Việc anh có xử lý thủ tục nghỉ hưu của tôi hay không là tùy thuộc vào anh. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Từ xa xưa, việc bố thí cho nhà sư một chút đồ ăn đã giúp con người tích được công đức vô hạn và lựa chọn của anh quyết định tương lai của anh”. Giám đốc đã không trả lời tin nhắn của tôi.

Hai ngày sau, tổ trưởng gọi cho tôi: “Ngày mai chị có thể đến làm thủ tục xin nghỉ hưu”. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không nên hợp tác với cảnh sát để bức hại Pháp Luân Công, vì điều đó sẽ có hại cho anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy đã hiểu. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho tổ trưởng, giám đốc và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi tôi đến văn phòng và ký vào đơn xử lý nghỉ hưu, tôi tìm gặp giám đốc và đưa cho ông ấy một bộ tài liệu giảng chân tướng. Tôi nói với anh ấy: “Giám đốc, anh đã yêu cầu tôi ký một mẫu đơn. Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Nhưng mệnh lệnh bằng lời nói từ các công tố viên và nhân viên pháp lý của Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật, là bất hợp pháp”.

Giám đốc nói: “Chúng tôi không quan tâm chị làm gì và chúng tôi chỉ cho chị biết rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương của chị“. Tôi đưa cho anh ấy một chiếc USB có tài liệu giảng chân tướng và anh ấy đã nhận nó.

Ngày 18 tháng 8, đồng nghiệp gọi điện cho tôi đến nhận giấy chứng nhận hưu trí và nói lương hưu của tôi sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi vào ngày 20 tháng sau. Tôi đã cảm ơn cô ấy.

Gần đây, con trai tôi đã bán hai máy điện tử với giá 12.000 nhân dân tệ và số tiền được sử dụng để trả nợ. Mỗi tối sau khi tan sở, con tôi đều nghe các bài giảng của Sư phụ và đọc “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Trạng thái của con trai tôi hiện tại vô cùng tốt, thiện lương và hóa ái. Đây thực sự là huyền năng của Đại Pháp!

Khi tôi buông bỏ tình, chấp trước vào lợi ích, ích kỷ, hay tâm muốn quản chuyện người khác, khi tôi hướng nội và tu bỏ những chấp trước của con người, thì cuộc bức hại đã tan rã.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Trong mọi sự việc dù là rất nhỏ, chúng ta cũng nên nghiêm khắc với bản thân và tu từng ý nghĩ của mình. Sau khi thoát khỏi những chấp trước của con người, nghiệp lực được tiêu trừ và hoàn trả, thân thể được tịnh hóa thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm thêm về vẻ đẹp của tu luyện và tín Sư tín Pháp nhiều hơn. Khi chúng ta thực tu bản thân, những sự việc quanh chúng ta sẽ được biến hóa theo một cách kỳ diệu và thần kỳ. Tôi muốn liên tục loại bỏ các chấp trước, tu luyện bản thân thật tốt và trở về nhà cùng Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/411619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188742.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share