Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 18-01-2021] Ngày 31 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Kumamoto đã hội tụ trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka. Họ giương các tấm biểu ngữ và bảng thông tin về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài suốt 21 năm qua đối với môn tu luyện ôn hòa này.

8301cb5ccaac95d2ac30bfea9f511865.jpg

363efa6f39f7508e08fa0f777bd49fbb.jpg

b0294f492c74385771b45cab605d7385.jpg

Các học viên ở tỉnh Nagasaki và Fukuoka kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 9 tháng 1 năm 2021, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại ga tàu Nagoya ở tỉnh Aichi để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ đã phát tài liệu và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, ra công lý.

52b62c04794d6f18edcbacd8969d7035.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đầy bạo lực đối với Pháp Luân Đại Pháp. Hàng nghìn học viên và thân nhân của họ đã bị mất đi tính mạng vì bị bức hại, giam giữ, tra tấn, hay bị mổ lấy nội tạng trong khi vẫn còn sống.

Vào ngày của đoàn tụ và hạnh phúc mừng năm mới, các học viên ở Trung Quốc không thể chia sẻ niềm vui này. Thay vì mừng năm mới, nhiều học viên đã thầm lặng tưởng nhớ những đồng tu bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc bức hại suốt 21 năm qua, và họ vẫn tiếp tục kiên trì nâng cao nhận thức ngay cả trong bối cảnh virus Trung Cộng (virus corona) đã cướp đi tính mạng của hàng nghìn người.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giải thích về điều đã thôi thúc anh có mặt ở đó: “ĐCSTQ là nguyên nhân của tất cả những thảm họa này. Tôi ước mong rằng thế giới sẽ nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. Chỉ với công lý, lòng nhân ái, và dũng cảm, con người mới có thể tự bảo vệ chính mình trước cơn sóng triều đen tối và hồi sinh nền văn hóa đích thực của nhân loại.”

Nâng cao nhận thức tại nhà ga Nagoya

Nhà ga Nagoya là một trong những khu vực sầm uất nhất ở thành phố. Các học viên đã giương các tấm biểu ngữ ở cả hai lối ra của ga tàu này. Họ cũng phân phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, ra công lý.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, các cư dân địa phương đã khích lệ các học viên và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190012.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share