Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Adelaide

[MINH HUỆ 14-01-2021] Vào các ngày 27 tháng 12 năm 2020 và 7 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Adelaide đã tổ chức các hoạt động bên ngoài thư viện bang tọa lạc trên đại lộ North Terrace ở trung tâm thành phố.

Hôm 7 tháng 1, mặc dù nhiệt độ lên đến gần 40 độ C (khoảng 104 độ F), nhưng nhiều người vẫn dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi kết thúc chủ nghĩa cộng sản.

eba936e5233febfd7ae74c2e69b6c3c2.jpg

Các học viên tại Adelaide trình diễn các bài công pháp và thông tin cho mọi người biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc

24d04bfd25d91159350a171f8b74126e.jpg

Người đi bộ ký bản kiến nghị kêu gọi kết thúc chủ nghĩa cộng sản

“Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn”

Khi nghe nói đến các tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Rea, một người phương Tây, đã tiếp cận các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Bà bị sốc khi biết ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của người đang sống rồi bán chúng cho thị trường cấy ghép. Bà lập tức ký bản kiến nghị. Con trai bà Rea, anh Ned, nói với các học viên rằng anh đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc khi xem các hoạt động của các học viên ở thành phố này. Anh nhận xét: “Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ông Phil và cô Sophie đã ký bản kiến nghị thể hiện sự ủng hộ cho Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về những tội ác của ĐCSTQ. Ông Phil hy vọng mọi người đều có thể học được cách hòa thuận với nhau. Ông cảm nhận rằng nếu mọi người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ có được sức khỏe tốt. Ông tự hào về sự đa dạng của văn hóa của Úc và việc mọi người có quyền tự do ngôn luận.

e32bd06e3393f77f998f8acdbdfb4b13.jpg

Ông Phil và cô Sophie ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại

Cô Sophie cho rằng mọi người nên quan tâm đến cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ. Cô nói: “Những gì các bạn đang làm, nhằm cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, là hết sức quan trọng.” Cô Sophie, người đang học tiếng Hán, tỏ ra hứng thú với việc học các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” tiếng Trung Quốc và rằng Pháp Luân Đại Pháp là một phần của văn hóa truyền thống Trung Hoa.

“ĐCSTQ muốn hủy diệt nhân loại”

9519429e2ef893183bae07fba0e792c2.jpg

Ông Bradike May tin rằng Thần sẽ trở lại cứu nhân loại

Ông Bradike May, một người Ba Lan nhập cư và cũng là một người Công giáo, bước đến gần hơn để đọc những thông tin mà các học viên trưng bày.

Ông thốt lên: “ĐCSTQ muốn kiểm soát linh hồn của mọi người và hủy diệt nhân loại!”. Chủ nghĩa cộng sản đã bị xóa sổ ở Ba Lan và bất cứ ai cổ vũ nó đều có thể bị bắt. Ông tin rằng hầu hết những người Trung Quốc ở Trung Quốc đều là những người tốt và chính trực, nhưng họ rất sợ lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình bởi ĐCSTQ là một chế độ độc tài.

Ông nói: “Điều này thật kinh khủng! Ngay cả Hitler cũng không làm những chuyện như thế.” Ông đã ký bản kiến nghị để kết thúc chủ nghĩa cộng sản. Ông Bradike rất thích xem các học viên trình diễn các bài công pháp, đặc biệt là bài tọa thiền. Ông nói ông tin Thần sẽ quay trở lại để cứu độ nhân loại và hy vọng các học viên sẽ thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi mong chờ ngày ĐCSTQ sụp đổ”

4eeae5f87cdf5aa50440e5158b603a62.jpg

Cô Natasha ký bản kiến nghị nhằm kết thúc chủ nghĩa cộng sản

Cô Natasha đến từ Slovenia đã bị sốc và cảm thông trước cuộc bức hại trường kỳ đối với các học viên ở Trung Quốc. Trước khi giành được độc lập, Slovenia đã bị Đảng Cộng sản Nam Tư cai trị. Cô cho biết bố mẹ cô, vốn là giáo viên, đã từ chối việc trở thành đảng viên cộng sản cho dù việc này sẽ mang lại một số lợi ích và cuộc sống thời đó rất khó khăn. Họ biết chủ nghĩa cộng sản là xấu xa và cảm thấy việc thừa nhận nó là trái với lương tâm của mình. Sau khi cô Natasha biết được nhiều điều kinh hoàng mà ĐCSTQ đã làm với các học viên, cô đã ký bản kiến nghị để kết thúc chủ nghĩa cộng sản. Cô cho hay cô hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Một phụ nữ đến từ Trung Quốc nhận một cuốn tài liệu từ một học viên và nói: “Tôi biết điều này. Tôi cũng biết Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mong chờ ngày ĐCSTQ sụp đổ!”.

Cô Lalita Gilbert bước tới quầy thông tin của các học viên để ký bản kiến nghị. Cô nói với các học viên rằng cô đã đọc các thông tin về cuộc bức hại trên các bản tin truyền thông nhiều năm trước và từ đó đến đến nay cô vẫn quan tâm đến vấn đề này. Cô cũng biết đến nạn thu hoạch nội tạng. Cô nói: “Các bạn đang làm một việc thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189941.html

Đăng ngày 19-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share