Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-01-2021] Vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 1 năm 2021, các học viên tiếp tục giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Mynttorget, một quảng trường gần Cung điện Hoàng gia Thụy Điển. Họ trình diễn các bài công pháp, dựng áp phích và thu thập chữ ký.

Chính sách của Thụy Điển trong việc ngăn chặn virus corona tương đối nới lỏng. Khi tuyết tan, người dân ra ngoài tận hưởng tiết trời ấm áp. Một số người đọc thông tin trên các tấm áp phích, trong khi những người khác xem trình diễn các bài công pháp hoặc trò chuyện cùng các học viên để tìm hiểu thêm. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4b2f5d037dbce557983524f4039d9f55.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ trong các hoạt động tại Mynttorget vào ngày 2 tháng 1 năm 2021

1e9ea557d115de22d6dc8cb96b62674f.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

946e56abb0e9ff9f9a727f4787fb2390.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Ông Rort, giáo sư Khoa Âm nhạc của một trường đại học ở Đức, rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Rort và bà Astrid đến từ một quận có chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhất ở Đức.

Bà Astrid muốn được chụp ảnh cùng các học viên. Bà nói với ông Rort: “Ông hãy chụp ảnh các tấm áp phích và những hình ảnh này. Chúng ta có thể giúp họ truyền rộng thông tin.” Họ đã ký bản kiến nghị không chút do dự sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ và việc chính quyền này hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Ông Rort nói: “Hãy tránh xa ĐCSTQ và giải thể nó. ĐCSTQ đó là nguồn gốc gây ra tất cả những bức hại này. Đảng đó bức hại các tín ngưỡng và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Những gì các bạn đang làm ở đây là đúng đắn. Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

Ông Rort cũng kể với các học viên rằng ông và bà Astrid đã có dự định thực hiện một cuộc điều tra xã hội. Trong khi đang nói về vấn đề này, ông nói: “Thực tế, ĐCSTQ xâm nhập rất nhiều vào các quốc gia khác. Nó đang lan rộng mạng lưới giám sát của mình ra khắp thế giới qua Huawei 5G và các công nghệ khác.”

Ông cho biết chính phủ Đức đồng ý sử dụng Huawei 5G vì lợi ích kinh tế mà không nhận được sự đồng thuận từ người dân Đức. Điều này đồng nghĩa với việc thông tin cá nhân của người dân Đức đang gặp rủi ro. Ông nói rằng ông sẽ để nhiều người Đức hơn nữa biết về việc này.

Ông Rort bàn luận về đại dịch và cho là virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc. ĐCSTQ đã thao túng WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và che đậy sự bùng phát ban đầu của đại dịch, khiến virus lây lan nhanh chóng ra toàn thế giới.

Ông nói: “Trên thực tế, các biện pháp ngăn chặn đại dịch hiện nay không thể ngăn chặn được virus. Nếu một người không có thiện lương và tín niệm mạnh mẽ, thì có đeo khẩu trang cũng sẽ không giải quyết được vấn đề.”

“Thế giới hiện nay đang hỗn loạn, kể cả cuộc Tổng tuyển cử Tổng thống của Hoa Kỳ cũng vậy. Bất cứ ai nếu lý trí một chút đều có thể nhận ra sự gian lận nghiêm trọng trong cuộc bầu cử này. Thế nhưng quá nhiều kênh truyền thông lại chỉ nhắm mắt làm ngơ. Tổng thống Trump không muốn thông đồng với ĐCSTQ và ngăn chặn lợi ích của họ, vì thế họ thù ghét Trump.”

Ông cho rằng những người thiện lương trên thế giới cần lên tiếng, “nếu những người thiện lương mà giữ im lặng, thì thế giới chúng ta sẽ kết thúc.” Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình trước khi rời đi.

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tập hợp lực lượng chính nghĩa

d332bac4306faeff2c33994903aa6a3e.jpg

Bà Katarina ký bản kiến nghị sau khi trò chuyện với một học viên

Bà Katarina trò chuyện hồi lâu với các học viên và tỏ ra rất đồng cảm. Bà nói: “Tôi thường thấy các bạn thu thập chữ ký ở đây. Cuộc bức hại này quá tàn ác và nó đã kéo dài trong suốt hơn 20 năm qua. Thế nhưng chính phủ Thụy Điển và cộng đồng quốc tế lại không biểu thị quan ngại. Quá nhiều người vẫn còn thờ ơ trước vấn đề này.”

Một học viên cho biết: “Mỗi một chữ ký đều rất quan trọng. Đây là lời kêu gọi từ những người thiện lương lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục phạm tội.”

“Nết tất cả mọi người đều chọn cách im lặng, thì ĐCSTQ sẽ tiếp tục chà đạp lên nhân quyền thậm chí còn trắng trợn hơn nữa. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều lên tiếng vì chính nghĩa thì sức mạnh tập hợp của họ sẽ là không thể ngăn nổi. Khi đó toàn thế giới sẽ tươi sáng.”

Thấy người học viên nói có đạo lý và bà Katarina nói: “Dường như mỗi một chữ ký đều quan trọng. Lực lượng chính nghĩa là không thể ngăn cản. Tôi nhất định phải ký mới được.”

ĐCSTQ chính là một con quỷ

Một người đàn ông Tây Tạng đến từ Indonesia rất vui khi thấy rất nhiều người đang chờ để ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ. Ông chỉ vào các chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Ba chữ này vô cùng tốt. Tôi biết rất rõ tại sao ĐCSTQ lại sợ hãi đến vậy, đó lài vì những chữ này phơi bày sự dối trá và bạo lực của đó. Các bạn đang làm rất tốt để nhiều người hơn nữa biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc (tội ác thu hoạch nội tạng sống).

Ông nói tiếp: “Thực tế, ĐCSTQ chính là một con quỷ. Người dân Trung Quốc bị đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền ĐCSTQ. Sự dối trá của ĐCSTQ đã lừa gạt người dân Trung Quốc và toàn thế giới.”

Ông cho rằng việc các học viên nâng cao nhận thức để thức tỉnh người dân và giúp họ nhận ra sự dối trá của ĐCSTQ là thật vĩ đại. Ông kêu gọi người dân trên toàn thế giới hãy hợp sức để loại bỏ ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189789.html

Đăng ngày 08-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share