Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-09-2020] Ở khu vực của tôi có một đồng tu do không chú trọng học Pháp nên đã xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, lưng bị đau nghiêm trọng. Bà ấy còn tới phòng khám để xoa bóp, nhưng sau đó bệnh tình càng nặng hơn, toàn thân run rẩy, không thể bước ra khỏi giường.

Tôi tới thăm bà và chia sẻ thể ngộ của mình dựa trên Pháp, đặc biệt về việc chân chính theo một môn tu luyện. Tôi tin rằng khổ nạn sinh ra do bà ấy đã lơ là việc học Pháp.

Bà ấy nói rằng bà đã bảo con trai đưa tới bệnh viện để kiểm tra vào ngày hôm sau. Tôi nói bà hãy luôn chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân -Thiện – Nhẫn hảo.”

Sau đó bà chia sẻ hai câu chuyện thần kỳ về uy lực của việc nhẩm những từ kỳ diệu này. Thứ nhất là khi bà phải đạp xe về nhà từ nơi làm việc, bà đi ngược chiều gió rất mạnh, trong khi lưng vẫn bị đau. Bà không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và cơn đau đã dần dần dịu xuống.

Một lần khác, bà niệm những chữ này trong khi đợi kết quả kiểm tra tại bệnh viện. Sau môt lúc, bà có thể đứng dậy và tự đi vòng quanh. Con trai bà cảm thấy rất kỳ lạ về sự tiến triển bất ngờ và hỏi bà đã cảm thấy đỡ hơn chưa. Bà trả lời mình ổn. Sau khi khám, bác sỹ nói rằng bà bị căng cơ vùng thắt lưng và cần được nghỉ ngơi tại nhà.

Tôi thiện tâm nhắc nhở bà về mối duyên tiền định của bà với Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn) và hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Tôi cũng hỏi bà muốn học Pháp với tôi hằng ngày không, và bà đã đồng ý.

Trong thời gian đó, tôi đã có thể loại bỏ chấp trước vào an dật, lười biếng vì tôi phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà và nấu đồ ăn cho bà ấy cũng như cho gia đình tôi.

Tuy nhiên tôi đã không lỡ một buổi học Pháp, luyện công và phát chính niệm nào.

Học Pháp

Khi con trai đi làm, bà ở nhà một mình. Bà vẫn bị đau rất nặng và không thể ngồi trên giường, vì thế bà học Pháp trong khi nằm. Sau một lúc, bà phải vật lộn để có thể đọc Pháp được rõ ràng vì mắt bị đau. Sau đó tôi bắt đầu đọc từng câu để bà lặp lại.

Một buổi chiều, khi chúng tôi chuẩn bị phát chinh niệm, bà ấy bị co thắt lưng với mức độ nghiêm trọng đến nỗi không thể nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.

Tôi bảo bà hãy liên tục niệm những câu này theo tôi, nhưng bà không thể chịu đựng cơn đau và muốn từ bỏ. Tôi động viên bà giữ chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi khuyên bà tiếp tục niệm những câu này trong khi tôi phát chính niệm diệt trừ tà ác đang can nhiễu.

Tà ác muốn lợi dụng cái tình của tôi đối với bà bằng việc cho tôi thấy biểu hiện đau đớn của bà. Tôi vẫn bất động và tiếp tục phát chính niệm.

Thậm chí nhiều biểu hiện đáng sợ hơn sau đó xuất hiện nhằm khiến tôi sợ hãi. Tôi vượt qua nỗi sợ của mình vì thế tà ác bắt đầu tiến về phía tôi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ diệt trừ tà ác để tôi có thể bình tĩnh lại.

Sau đó tôi trông thấy nhiều rắn, bọ cạp, và những sinh vật giống như ma quỷ đang điều khiển bà ấy. Tôi giữ bình tĩnh và tiếp tục tập trung phát chính niệm. Tất cả tà ác đó cuối cùng đều bị tiêu diệt.

Lúc đó, bà từ từ đứng dậy và cơn đau của bà ấy dịu xuống. Tôi khuyên bà ấy tiếp tục xin Sư phụ giúp đỡ để bà có thể hồi phục hoàn toàn và có thể học Pháp, phát chính niệm và luyện công.

Bà ấy đã tăng cường chính niệm và đứng dậy một cách diệu kỳ. Sau đó bà ấy thấy đã có thể bước đi xung quanh và làm một số việc nhà.

Họ hàng của bà ấy cảm thấy hạnh phúc về sự hồi phục của bà và bà có thể làm việc trở lại mà không cần sự trợ giúp. Bà cũng rất phấn khởi vì đã vượt được quan và đi lại dễ dàng trở lại.

Con xin cảm tạ Sư tôn vì đã giúp chúng con vượt qua khổ nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/师父加持-我和同修一同过难关-412116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188692.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share