Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Một cảnh sát đã nghỉ hưu 68 tuổi ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã không thể trở về nhà sau khi bà được triệu tập đến tòa để nhận phán quyết. Gia đình bà Trình Lan nghi ngờ rằng bà đã bị kết án và tống giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trình bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị Viện kiểm sát quận Huyền Vũ truy tố vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 và bị Tòa án quận Huyền Vũ đưa xét xử vào ngày 12 tháng 8 năm 2020.

Do bà Trình nộp đơn khiếu nại vào tháng 6 năm 2020 đối với công tố viên vì đã buộc tội oan sai cho bà. Nơi làm việc trước đây của bà, Công an thành phố Nam Kinh đã đình chỉ lương hưu của bà và giữ lại phần lớn trợ cấp nhà ở kể từ tháng 9. Bà đã viết thư gửi lãnh đạo cơ quan để đòi công lý nhưng không nhận được phản hồi.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, bà Trình nhận được thông báo từ tòa án đến để nhận phán quyết bản án của bà. Bà đến đó vào chiều ngày 17 tháng 12 và không trở về nhà.

Bài liên quan:

Một cựu cảnh sát nghỉ hưu đã tự biện hộ vô tội cho mình khi tu luyện Pháp Luân Công

Giám sát viên cảnh sát nghỉ hưu đệ đơn kiện những công tố viên đã buộc tội oan cho bà

Cảnh đốc đã nghỉ hưu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/418080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189840.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share