Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Jersey

[MINH HUỆ 02-01-2021] Ngày 1 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ New Jersey đã cùng nhau luyện công tại Công viên Boyd ở thành phố New Brunswick và kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Dự báo thời tiết hôm đó nhiều mây và có mưa, nhưng bầu trời lại chuyển sang trong xanh. Ánh nắng vàng và bầu không khí yên bình, tĩnh lặng tỏa ra khắp công viên. Mặc dù trời hơi lạnh, nhưng các học viên cảm thấy ấm áp khi luyện công cùng nhau. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ từ bi vĩ đại và cầm một biểu ngữ được làm đặc biệt để kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

456034eab8a39ee57dd92d4c6f7c30d1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ ở Boyd Park, New Brunswick vào ngày 1 tháng 1 năm 2021

6e93a7d6e2ceff6d3a78a768dd6346a3.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey luyện công và quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở Boyd Park, New Brunswick, ngày 1 tháng 1 năm 2021

Các học viên tham gia luyện công nhóm bao gồm các học viên lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và các học viên chỉ mới bắt đầu tu luyện vào năm 2020. Thông qua cùng nhau luyện các bài công pháp, họ đã cho nhiều người hơn có dịp tìm hiểu về môn tu luyện tuyệt vời này. Khung cảnh yên bình khi các học viên đang luyện công đã thu hút các phương tiện qua lại và người đi bộ. Một số phương tiện đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Ông Lý đến New Jersey trước đợt bùng phát của virus Trung Cộng (còn gọi là COVID-19) vào đầu năm 2020. Sau đó, ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Trong năm vừa qua, virus Trung Cộng đã tàn phá thế giới và gây ảnh hưởng lớn đến mọi gia đình và mọi người. Đây là điều chưa từng có”, ông Lý nói. “Trong tình cảnh như vậy, tôi rất vui khi có thể tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Đại Pháp. Việc đến công viên và luyện công ngoài trời vào ngày đầu năm mới này cho tôi cảm giác như một khởi đầu mới”.

Bất chấp gió lạnh mùa đông, các học viên vẫn luyện các bài công pháp với nét mặt trang nghiêm, ôn hòa và nồng hậu. Ông Lý nói, “Tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở bên các đồng tu. Tôi không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Khi chúng tôi tới gặp nhau và luyện công ngoài trời, tôi cảm thấy không gian xung quanh tràn đầy một trường năng lượng tích cực. Các phương tiện và người đi đường cũng cảm nhận được điều đó. Loại trường năng lượng tích cực này cũng đang ảnh hưởng và thay đổi thế giới từng chút, từng chút một ”.

Ông Lý nói: “Năm 2021 sẽ là một năm phi thường. Tôi sẽ làm những gì tôi nên làm và trân trọng cơ hội vĩnh cửu này.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/418046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189754.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share