Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-01-2021] Hôm qua tôi xem thấy một số người thường ủng hộ Tổng thống Trump nói, khi người biểu tình xông vào Tòa nhà Quốc hội Capitol, nếu Tổng thống Trump đừng quá “sợ” như thế, chỉ cần đứng dậy vỗ tay một cái, cổ động mọi người hành động quyết liệt hơn, thì có lẽ sự tình đã không như hiện nay.

Trước đây, có rất nhiều người thường chính nghĩa (cũng có thể bao gồm một số đồng tu) đã sử dụng văn hóa đảng và tư duy của chính trị gia người thường, cho rằng Tổng thống Trump quá “thật thà và bổn phận”, “tuân thủ luật pháp và các quy định”, sao không dùng thủ đoạn như thế này hay như thế kia, thì đâu đến nỗi bỏ lỡ nhiều “cơ hội tốt” đến vậy.

Tổng thống Trump là người được Thần chọn, sứ mệnh của ông ấy không phải dùng thủ đoạn dơ bẩn của tà linh cộng sản để thực hiện mục tiêu chính trị, mà phải chiểu theo chính lý của nhân loại (ví như tôn trọng luật pháp và công lý) để hành sự. Trong quá trình này, là để tà ác dần dần bộc lộ ra diện mục thật của chúng, để thế nhân lựa chọn dựa trên lương tâm của họ.

Gần đây, Twitter đã chặn hoàn toàn tài khoản của Tổng thống Trump và xóa ảnh đại diện của ông ấy. Hành vi ngăn chặn quyền tự do ngôn luận và hoàn toàn bất tuân luật pháp này đã thức tỉnh toàn bộ công chúng Mỹ trên quy mô lớn, để họ cuối cùng thấy rõ dã tâm hòng thống trị thế giới của chủ nghĩa cộng sản, thấy rõ rằng cuộc bầu cử này không phải là vấn đề sở thích cá nhân, mà là vấn đề lựa chọn chính nghĩa hay lựa chọn tà giáo cộng sản.

Trước khi Tổng thống Trump bị Twitter phong tỏa tài khoản, ông chỉ bày tỏ hợp pháp sự kháng nghị của mình trong gian lận bầu cử, ông cũng bình tĩnh nói rằng sẽ hoàn tất việc chuyển giao quyền lực cho tổng thống theo đúng thủ tục pháp lý mà không có bất kỳ hành vi sai trái nào. Chính trong sự tương phản mạnh mẽ này, người ta mới có thể thấy rõ ai là chính và ai là tà. Hãy thử nghĩ, nếu Tổng thống Trump cũng sử dụng các thủ đoạn chính trị dơ bẩn trước những đòn tấn công tà ác trong suốt thời gian qua, thì liệu những người có lương tri sẽ chọn ủng hộ ông ấy vô điều kiện không? Nếu không có một tấm gương chính diện, thì làm sao có thể hình thành một cuộc “tổng tuyển cử” cho tất cả mọi người?

Chỉ với chính nghĩa thì cái ác mới bị phản ánh ra. Chính tà phân minh, mới có thể khiến con người thế gian lựa chọn đạo đức đúng đắn, mới có thể hoàn thành cuộc “tổng tuyển cử” này. Cái lý của người thường thông thường là sai, một con đường sẽ dẫn đến đâu, đôi khi không phải bạn muốn đến đâu thì có thể quyết định được, mà bạn phải dùng phương thức gì để quyết định, đặc biệt là con đường ấy đã được Chính Thần trải thảm, vì để kết thúc đoạn lịch sử đầy tội ác này của nhân loại, và mở đầu cho Pháp Chính Nhân Gian huy hoàng nhất.

Là một tổng thống người thường, ông Trump không đi chệch hướng trong cuộc đấu tranh chính trị như tà ác mong muốn, mà đã chọn bước đi trên con đường chính lý hết sức đúng đắn chiểu theo sự dạy bảo của Thần.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta càng không nên bị dẫn động bởi biểu tượng của thế sự, hãy thật sự chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để bước đi trên con đường chính nhất.

Cuối cùng, hai con đường đúng đắn này sẽ giao nhau tại nhân gian, mới có thể đạt tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/人与神都要走最正的路-418387.html

Đăng ngày 12-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share