Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUÊ 1-11-2020] Trong tiếng mẹ đẻ của tôi có một câu châm ngôn: “Một người sẽ trở nên khôn ngoan hơn khi mất mát và bất hạnh.” Theo thể ngộ của tôi, trí tuệ có thể được mở rộng thông qua việc trải qua khó khăn. Nó nhắc nhở tôi về cách chúng tôi thực hành tu luyện trong môi trường phức tạp nhất này.

Tôi vẫn là một phần của đội này mặc dù tôi đã gặp rất nhiều thử thách. Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi không phải là tiếng Pháp, và các bài báo ban đầu cũng không được viết bằng tiếng Pháp. Nơi tôi sống cũng không nói tiếng Pháp. Nhưng tôi cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình cho trang web Minh Huệ tiếng Pháp.

Tôi thường có quan điểm khác về mọi thứ vì tôi không có nền tảng văn hóa giống như các thành viên khác trong nhóm. Một số thành viên đến từ văn hóa Trung Quốc hoặc phương Tây, vì vậy tôi là đại diện cho ý kiến thứ ba. Đôi khi điều này rất hữu ích trong việc thay đổi động lực của nhóm chúng tôi.

Gần đây tôi đã dịch một bài chia sẻ kinh nghiệm giải thích về khóa huấn luyện trong dự án RTC. Qua bài chia sẻ, tôi hiểu rằng các thành viên trong nhóm đưa ra cách tiếp cận của riêng họ, nhận được sự chấp thuận của người điều phối và sau đó thực hiện các phương pháp này để giảng chân tướng. Đây là một phần cực kỳ quan trọng của hạng mục. Những người sử dụng cách tiếp cận của riêng họ đã có được thành công lớn hơn trong việc giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mọi người đều có thể ngộ của riêng họ về Pháp cũng như mọi thứ nên được hoạt động như thế nào. Thành công của một hạng mục phụ thuộc phần lớn vào việc các thành viên trong nhóm có thể buông bỏ được quan niệm của họ, có không tật đố hay khoe khoang, có làm điều tốt nhất hay không. Tính linh hoạt và ổn định là những yếu tố quan trọng.

Một ngày nọ do khối lượng công việc quá lớn cộng với các áp lực khác, chất lượng bản dịch của tôi không đạt yêu cầu. Tôi đã nhận được một email từ người biên tập, cô ấy đã ân cần đưa ra cho tôi một số góp ý mang tính xây dựng. Điều này không chỉ phản ánh sự chân thành của cô ấy mà còn thể hiện sự tận tâm của cô ấy đối với chất lượng trang web của chúng tôi. Tôi rất biết ơn người đã giao bài viết cho tôi dịch vì nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấy chỗ thiếu sót của mình qua sự việc.

Tôi cũng muốn chân thành cảm ơn tất cả các biên tập viên đã từ bi và kiên nhẫn xem xét tác phẩm của chúng tôi. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng thông qua nhiều lần chỉnh sửa, chất lượng trang web của chúng tôi đã được cải thiện rất nhiều. Những thay đổi mang lại là điều hiển nhiên đối với mọi người, đồng thời nó giúp chúng ta tránh mắc phải những sai lầm tương tự.

Sau buổi Pháp hội được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trang web Minh Huệ tiếng Pháp, đã có một cuộc họp quy mô nhỏ để trao đổi về cách cải thiện trang web của chúng tôi. Mọi người đều có thể bày tỏ ý kiến của mình về cách đạt được mục tiêu này. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, nếu tôi thấy một bài viết hay chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện, tôi sẽ gửi đường dẫn của cả phiên bản tiếng Anh lẫn tiếng Trung của bài báo cho các học viên ở đất nước tôi. Tôi đã quan sát thấy các học viên khác cũng làm điều tương tự. Chia sẻ đường dẫn các bài báo hay có thể cải thiện mức độ phổ biến của trang web, giúp các học viên nhờ đọc nó mà tiến bộ trong tu luyện.

Mọi khổ nạn xảy đều có lý do

Chồng tôi đã bực bội với tôi vì anh ấy bị đánh thức khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi đã không bật đèn mà chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng đi qua căn phòng khác để phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng. Tôi có thói quen thức dậy sớm vào buổi sáng để phát chính niệm và luyện công. Tôi đeo tai nghe để cho người nhà không bị tiếng nhạc làm phiền.

Chồng tôi đã rất tức giận và dọa sẽ ly hôn với tôi. Tôi cảm thấy sẽ có vấn đề nghiêm trọng nếu tôi không thể luyện công. Gần đây tôi có dịch một bài chia sẻ, trong bài đề cập đến việc chồng của một học viên đòi ly hôn. Trong khi cô chuẩn bị cho việc ly hôn thì chồng cô đã thay đổi ý định. Tôi không biết phải làm gì. Tôi có nên đồng ý ly hôn không? Tám năm trước, có một học viên từng nói với tôi rằng tôi không nên ly hôn. Khoảng một năm trước, một thành viên trong hạng mục của chúng tôi đề nghị tôi nên chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Gần hai năm nay, cách cư xử của chồng tôi đối với tôi ngày càng khó khăn hơn. Anh ấy thường phàn nàn rằng tôi đang lợi dụng anh ấy về mặt tài chính và gia đình tôi không còn một xu dính túi. Một số điều anh ấy nói rất thiên về vật chất, nhưng tôi biết đó không phải là bản tính của anh ấy.

Trong nhiều ngày, những người sống cùng tôi gồm bố tôi, chồng và con trai tôi đã rất giận tôi. Họ đóng sầm cửa lại và la hét.

Vài ngày sau cứ đêm đến là lưng tôi bắt đầu đau nhức. Tôi không thể ngủ được mãi cho đến bốn giờ sáng. Tôi ra khỏi giường và luyện bài công pháp vài lần. Sau đó tôi phát chính niệm. Tôi cảm thấy đỡ hơn và có thể ngủ. Điều này diễn ra khi tôi đang dịch thiệp chúc Tết Trung thu cho Sư phụ. Tôi quyết tâm hoàn thành công việc của mình và không để cơn đau lưng ảnh hưởng đến mình.

Tôi hơi mệt và cảm thấy ổn vào ngày hôm đó. Tôi hoàn thành bài dịch và thậm chí còn luyện công được một giờ đồng hồ. Đêm hôm sau chuyện tương tự lại xảy ra. Lưng tôi bắt đầu nhức mãi đến bốn giờ sáng. Tôi lại luyện bốn bài công pháp và sau đó phát chính niệm. Tôi đã dịch các thông điệp chúc mừng trong ngày. Tôi bắt đầu nghĩ về lý do tại sao điều này xảy ra. Có lẽ cựu thế lực muốn ngăn không cho tôi dịch thiệp chúc mừng. Nhưng đêm hôm đó sau khi đã dịch xong tất cả các thiệp chúc mừng lưng của tôi vẫn rất đau. Tôi nói với chồng về việc này khi anh ấy hỏi tại sao tôi lại thức dậy vào ban đêm. Anh ấy bảo tôi nên đi gặp bác sĩ.

Tôi đã nghĩ về vị trí của cơn đau và nó có ý nghĩa gì. Cơn đau có vẻ đến từ phần lưng phía bên trái của tôi, như thể có ai đó cố gắng đâm con dao vào cạnh sườn của tôi từ phía sau. Trong đầu tôi chợt nghĩ đến từ “đâm sau lưng.” Tôi nhận ra mình đã sai ở đâu: Tôi đã nói xấu sau lưng người khác. Thống khổ của tôi đã cho tôi thấy tôi cần đề cao ở đâu.

Trải nghiệm này đã giúp tôi nhìn ra những sơ hở của mình trong tu luyện. Nếu bạn thấy vấn đề của người khác, bạn phải có can đảm nói cho họ biết sự thật theo cách mà họ có thể chấp nhận, điều này tốt hơn nhiều so với việc nói sau lưng họ.

Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Nếu chúng ta không nhìn thấy việc chúng ta đã làm sai, thì sau đó nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta thấy. Trong trường hợp của tôi, nó đến như là một khổ nạn. Quan trọng hơn nữa đó là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang tu luyện. Chúng ta cần gạt bỏ những điều xấu và nỗ lực để thay đổi bản thân.

Tôi cũng cảm thấy đây là một lời nhắc nhở. Tôi nên luyện công và học Pháp mỗi ngày. Tôi cũng nên lưu tâm đến những gì tôi nói. Đó cũng là một sự sắp xếp để tôi có thể luyện công mà chồng tôi không phản đối. Tôi nói với anh ấy rằng tôi phải luyện công nếu không lưng của tôi sẽ bị đau và tôi không thể ngủ được. Anh ấy đã đồng ý.

Tôi đã liên lạc với nhóm của mình và nhận được sự ủng hộ của các thành viên khác. Việc này rất quan trọng. Cảm ơn mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/414327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188195.html

Đăng ngày 05-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share