Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Tôi từng bị hoại tử chỏm xương đùi bẩm sinh ở chân trái, khiến tôi không thể đi lại bình thường. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông trẻ có mẹ đã tái hôn sau khi cha anh qua đời nên anh đã không có được một cuộc sống gia đình thực sự.

Tính khí chồng tôi vô cùng thất thường và anh cũng không biết làm ruộng hay làm gì để kiếm sống. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào một mình tôi từ việc đồng áng, chăm sóc con cái cho đến nội trợ, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của tôi nên đôi khi tôi cảm thấy bản thân không thể chịu đựng nổi.

Dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đạo đức con người đang trượt xuống hàng ngày bởi các trò tiêu khiển như khiêu dâm, cờ bạc và ma túy. Chồng tôi cũng bị ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm lớn này và anh bị nghiện rượu, chơi cờ bạc và thường xuyên lui tới các nhà thổ, bất chấp hoàn cảnh kinh tế nghèo khó của gia đình chúng tôi.

Ngôi nhà của chúng tôi trở thành nhà hàng và khách sạn cho nhóm bạn của anh ấy tu tập. Anh ấy không làm bất cứ công việc đồng áng gì, nhưng lại đòi tiền từ việc bán ngũ cốc sau mỗi vụ thu hoạch mùa. Chồng tôi đã lấy số tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của tôi để dùng vào việc chơi mạt chược và quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác.

Nếu tôi từ chối đưa tiền cho anh, anh ấy sẽ mắng chửi tôi và thậm chí còn đánh tôi đến khi đầu tôi bê bết máu. Vì hai đứa con thơ dại, tôi đành ngậm đắng nuốt cay để duy trì tổ ấm cho con.

Hết năm này qua năm khác, tôi làm việc quần quận cả ngày lẫn đêm để kiếm sống nuôi gia đình. Do làm việc quá sức và chịu áp lực về tinh thần mà sức khỏe của tôi không được tốt, các loại bệnh tật phát sinh. Nặng nhất là tôi bị còng lưng, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, bệnh dạ dày và viêm túi mật nặng. Tôi đau đớn không nói nên lời, nhưng tôi phải tiếp tục sống với cái thân tàn tạ này. Tôi thầm hạ quyết tâm sẽ ly hôn với chồng khi hai đứa con đủ lớn.

Hưởng phước lành từ Đại Pháp

Một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho mọi người trong làng của chúng tôi vào năm 1997. Chị dâu của tôi bị bệnh nặng đã có được một thân thể khoẻ mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng vài tháng, hàng chục người trong làng trong đó có tôi, đã học Pháp Luân Đại Pháp từ chị dâu của tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi tu luyện được một tháng, do phải tìm việc ở ngoài thị trấn nên tôi đã không tiếp tục tu luyện nữa.

ĐCSTQ dưới quyền lãnh đạo của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông ta ra lệnh bức hại phi pháp các học viên Pháp Luân Công. Kể từ đó, toàn đất nước Trung Quốc đã bị bao phủ trong bóng tối, hàng triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị bức hại phi pháp.

Trong làng tôi, những người biết chữ và có đức tin kiên định vào Đại Pháp đã bị buộc phải sống tha hương hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Những người mù chữ không thể tự đọc sách Đại Pháp đã gặp khó khăn trong tu luyện. Do tôi biết chữ nên sau khi trở về nhà tôi đã học đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã mang cuốn sách này cũng như Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp đến cho họ.

Khi ĐCSTQ gia tăng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi không hề thấy sợ hãi. Mặc dù tôi đã không trở lại tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôi sẵn sàng giúp đỡ các học viên không biết chữ, đọc sách Đại Pháp cho họ nghe. Tôi đã đọc cho họ nghe trong hai hoặc ba năm và tất nhiên, tôi cũng được hưởng lợi từ việc này.

Tôi bị viêm túi mật từ năm 2007 và đã phải dùng đến nhiều phương pháp điều trị nhưng vẫn không hiệu quả. Dưới sự nhiệt tình chỉ bảo của chị dâu, cuối cùng tôi đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Chỉ trong vòng hai tháng, tôi không chỉ khỏi bệnh viêm túi mật mà còn khỏi tất cả các bệnh khác. Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh!

Vào một ngày của năm 2008, tôi có một giấc mơ tuyệt vời, tôi mơ thấy một Pháp Luân bằng vàng bay vào nhà tôi và đáp xuống một thanh xà trên mái nhà. Tôi nhìn lại lần nữa thì thấy mỗi thanh xà đều có một Pháp Luân!

Tôi tỉnh dậy và nhận ra Sư phụ đang điểm hóa cho tôi: nhà tôi cần được sửa chữa vì xà nhà gần như đã mục nát và những mảnh gỗ mục nát nhỏ cứ rơi xuống. Tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để sửa nhà và xây lại bức tường sân trong. Ngôi nhà của chúng tôi đã có một diện mạo mới và giờ đấy nó mới thực đúng là một ngôi nhà. Chồng tôi đã rất vui và tính tình cũng trở nên tốt hơn.

Pháp Luân Đại Pháp đã xua đi đám mây mù trong tâm tôi, cho tôi một cuộc đời hạnh phúc và mang lại niềm vui cho cả gia đình tôi. Mối quan hệ giữa tôi và chồng tôi trở nên tốt đẹp và các con tôi bây giờ đã nở nụ cười trên môi.

Em gái tôi đã chứng kiến những thay đổi lớn trong gia đình tôi và tin rằng Đại Pháp là trân uý. Cô ấy cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã trở thành đồng tu và cùng nhau đi trên con đường tu luyện của mình.

Đại Pháp đã tiêu trừ nghiệp lực cho tôi

Sư phụ giảng:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và có thể dần dần buông bỏ những chấp trước của người thường và xem nhẹ mọi thứ. Tôi biết mình phải tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp, vượt lên trên người thường và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Như đã kể ở trên, trước khi bước vào tu luyện, tôi và chồng có nhiều mâu thuẫn và tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, vì chồng tôi rất nóng tính và thường xuyên đánh đập, mắng chửi tôi.

Sau khi tu luyện, tôi đã học được cách giữ bình tĩnh trong các cuộc xung đột. Nếu không thể giải quyết được thì tôi sẽ hướng nội để tìm xem bản thân đã thiếu sót ở đâu và làm tốt hơn vào lần sau. Tôi cố gắng tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để cân bằng mối quan hệ với chồng.

Chồng tôi đã cảm nhận được lòng tốt và sự từ bi của các đệ tử Đại Pháp từ tôi và đã ủng hộ Đại Pháp. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã ngừng đánh đập tôi và tính khí của anh đã tốt lên rất nhiều. Anh thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến tôi và chủ động giúp đỡ tôi làm việc nhà. Anh gánh củi xếp vào nhà mỗi ngày vào mùa đông, giúp tôi nấu ăn và đổ rác.

Có một lần, người em họ của chồng đã nói với tôi: “Chị dâu, anh trai (ám chỉ chồng tôi) đã khen ngợi chị trước mặt em. Anh ấy nói chị đã đối xử rất tốt với anh ấy, chị không những không giận anh ấy khi anh ấy làm điều sai trái mà chị còn thắp sáng anh ấy bằng nụ cười, không hề giống như trước đây”.

Hoa ưu đàm nở trong nhà tôi

Tôi đã tham gia nhóm các học viên khi vừa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cùng các đồng tu bước ra ngoài để phân phát tài liệu giảng chân tướng và thức tỉnh lương tri của mọi người. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi, tôi cố gắng làm việc này bằng cả lý trí của bản thân.

Một học viên lớn tuổi đã phối hợp với tôi để phân phát tài liệu giảng chân tướng đến từng nhà vào buổi tối và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào ban ngày. Vào những ngày họp chợ, chúng tôi bắt taxi đến chợ để giảng chân tướng cho những người đến đây. Mỗi lần chúng tôi đều có thể giúp khoảng 10 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhóm ba người của chúng tôi đã đến trung tâm thị trấn để phát đĩa CD giảng chân tướng vào năm 2010. Một đồng tu trong nhóm đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng tôi không hoảng sợ và mang những chiếc còn lại về nhà. Khi tôi đang đi, một chiếc xe cảnh sát chạy tới từ phía sau. Tôi vẫn bình tĩnh bước đi và nhẩm thơ của Su phụ bằng chính niệm. Chiếc xe cảnh sát bám theo tôi một lúc rồi quay đầu rời đi.

Tôi và các đồng tu đã không bị tà ác uy hiếp. Chúng tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng và phân phát tài liệu giảng chân tướng giống như trước đây.

Tôi tìm thấy hoa Ưu Đàm nở trên tường, ô cửa sổ, khung cửa sổ và cửa trước của ngôi nhà tôi đang ở, cũng như một số máy móc nông nghiệp vào năm 2011. Theo truyền thuyết, loài hoa này 3.000 năm mới nở một lần. Tôi biết điều này là sự khích lệ của Sư phụ Lý dành cho tôi và tôi phải cố gắng tu luyện bản thân tốt hơn nữa.

Trong đợt đại dịch năm nay, tôi và các đồng tu đã đi phát tờ thông tin về dịch bệnh hàng tuần. Chúng tôi mang phước lành của Đại Pháp đến cho tất cả chúng sinh trong khu vực của chúng tôi và bảo mọi người hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để họ có được sự bảo hộ của Đại Pháp khỏi vi-rút Trung Cộng gây chết người và sống sót sau đại nạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/410022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188336.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share