Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2020] Một cựu quân nhân 75 tuổi ở Trùng Khánh hiện đang đối mặt với án tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thành Đức Phú bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2020 vì nói chân tướng Pháp Luân Công với nhân viên của ủy ban dân cư và Phòng 610 (một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công). Sau đó ông đã được bão lãnh tại ngoại sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông vì sức khỏe kém.

Vào tháng 6, công an đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Nam Xuyên. Công tố viên đã truy tố ông vào ngày 23 tháng 6 và sau đó chuyển hồ sơ của ông tới Tòa án quận Nam Xuyên.

Vào ngày 1 tháng 12, công an đã kéo tới nhà của ông Thành. Vì lúc đó ông không có ở nhà, nên họ đã bắt vợ ông là bà Từ Đức Trân tới đồn công an. Tại đồn, công an đã uy hiếp bà: “Chúng tôi sẽ kết án Thành Đức Phú năm năm tù giam. Tốt hơn là bà nên sớm rời bỏ ông ta, bằng không bà sẽ bị liên lụy.”

Vào ngày 3 tháng 12, Tòa án quận Nam Xuyên đã tổ chức một cuộc họp tiền xét xử, trong đó có sự tham gia của vợ và luật sư của ông Thành.

Trong buổi họp, ông Thành đã kể việc công an đã đánh đập ông, làm gãy hai chiếc răng và khiến tay của ông bị thương trong khi bắt giữ ông vào ngày 7 tháng 3. Hiện đã 10 tháng trôi qua, và cánh tay của ông vẫn chưa phục hồi, bởi vậy cuộc sống hàng ngày của ông gặp rất nhiều khó khăn.

Thẩm phán đã đổ lỗi cho ông Thành vì phản kháng trong vụ bắt giữ và nói rằng công an chỉ sử dụng vũ lực hơi quá mức một chút.

Khi ông Thành khuyên thẩm phán không tham gia vào cuộc bức hại, thẩm phán đã đáp rằng ông ta sẽ thẳng tay đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta đe dọa nếu không từ bỏ Pháp Luân Công, ông Thành sẽ bị kết án ít nhất năm năm tù, nhưng nếu đồng ý viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, ông Thành sẽ nhận một bản án nhẹ hơn, chỉ dưới ba năm hoặc thậm chí chỉ là án treo.

Trước phiên xử, vợ ông Thành đã thu dọn áo quần trở về nhà cũ của bà, nơi bà đã sống trước khi kết hôn với ông Thành. Hiện ông Thành đang phải chật vật tự chăm sóc cho bản thân với cánh tay bị thương.

Gần đây ông đã nhận được thông báo từ tòa án, nói rằng họ đã lên lịch để sớm đưa ông ra hầu tòa.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, ông Thành liên tục bị bắt và giam giữ. Ông từng bị giam trong trại lao động cưỡng bức và trại tẩy não. Ông cũng từng bị một tội phạm giết người đánh tới thập tử nhất sinh.

Bài liên quan:

Cựu chiến binh 75 tuổi đối mặt với truy tố bởi bằng chứng ngụy tạo

Phòng 610 ra lệnh cầm tù cựu chiến binh 75 tuổi vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/18/重庆市垫江县75岁退伍军人成德富面临非法判刑-416675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189052.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share