Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnhHồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 0 5-09-2020] Con trai tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Tôi đưa cháu đến học Pháp nhóm khi cháu chưa đầy 1 tuổi. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức. Cháu đã chịu đựng nhiều khó khăn khi sống một mình cùng bố. Cháu luôn biết rằng Đại Pháp là tốt, nhưng cháu không chính thức tu luyện và chỉ thỉnh thoảng đi học Pháp và luyện công cùng vợ chồng tôi.

Bắt đầu cùng nhau tu luyện

Năm nay, tỉnh Hồ Bắc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Các thành phố và làng mạc trong tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa trong gần hai tháng. Sau đó tình hình đã tốt hơn, nhưng rất khó tìm được việc làm. Do đó con trai tôi phải ở lại cùng chúng tôi. Cả ba chúng tôi bị cách ly tại nhà, do đó chúng tôi dành thời gian cùng nhau học Pháp, luyện công và chia sẻ kinh nghiệm về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Do đó, chúng tôi đã hình thành một môi trường tu luyện nhóm nhỏ tại nhà mình.

Ban đầu, con trai tôi không chăm chỉ tu luyện. Tuy nhiên, cháu rất cảm động sau khi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên trẻ trên trang Minh Huệ. Cháu đã quyết tâm đề cao bản thân. Là một nhóm, chúng tôi đều nhanh chóng đạt được đề cao trong tu luyện.

Con trai tôi đã nghỉ Tết Nguyên đán ở nhà với chúng tôi. Lúc đó, tôi đang nằm trên giường do bị đau chân. Thấy vậy, cháu nhất định đòi học Pháp cùng tôi. Cháu khích lệ tôi hành xử như một học viên. Cháu nói với tôi rằng chân của tôi sẽ tự nhiên đỡ hơn khi tâm tính của tôi được đề cao. Con trai tôi đã làm như vậy để giúp tôi đề cao, nhưng cháu lại không chú ý đến việc tu luyện bản thân mình.

Khi đang ăn trưa một ngày nọ, vợ chồng tôi đề nghị con trai chúng tôi tìm một công việc gần nhà và sống ở nhà để chúng tôi có thể cùng nhau tu luyện. Cháu lập tức nổi giận và nói rằng cháu thà trở thành một nông dân chứ không làm việc gần nhà. Cháu rời khỏi bàn và trở về phòng trong cơn giận dữ, mặc kệ chúng tôi.

Tôi rất thất vọng và thầm nghĩ: “Nếu con không muốn làm vậy thì thôi, mẹ sẽ không ép con. Tại sao con lại hành xử như vậy? Chúng ta đã vất vả đến vậy để nuôi dạy con khôn lớn, nhưng con lại đối xử với chúng ta như thế này.” Tôi rất buồn. Hơn thế, chân tôi lại rất đau. Tôi đã quên mất mình là một học viên, và rằng cháu đang giúp tôi đề cao tâm tính.

Thông qua việc liên tục học Pháp và luyện công, con trai tôi minh bạch ra rằng cháu cũng đang tu luyện, chứ không chỉ giúp mẹ. Sau khi cháu thay đổi nhận thức, cháu đã có thể hướng nội và quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cháu đã đề cao nhanh chóng.

Sau đó, khi nói chuyện với con trai tôi về chuyện này, tôi đã hỏi cháu lý do tại sao cháu lại nổi giận như vậy vào lúc đó. Cháu nói rằng cháu đã rất ích kỷ, tự tôn mà không xét đến cảm nhận của bố mẹ mình. Sau đó, cháu hiểu ra rằng là người tu luyện, chúng ta cần đối xử tốt với nhau, bao gồm cả việc hiếu kính với cha mẹ. Chúng ta cần ước thúc bản thân, và không chỉ làm những gì chúng ta muốn.

Con trai tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó. Hằng ngày cháu nấu bữa sáng, giúp làm việc nhà, giặt quần áo, lau nhà, rửa bát, v.v…Cháu sẽ không làm những việc đó trước đây. Khi tôi có mâu thuẫn với bố cháu, cháu nhắc nhở chúng tôi hãy hành xử như những người tu luyện, nói rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để đề cao tâm tính.

Gần đây, con trai tôi rất bận rộn với ba lớp học trực tuyến. Một ngày nọ, một người hàng xóm gõ cửa nhà tôi để đưa cho tôi một quả bí đao và con trai tôi đã ra mở cửa, nhận quả bí, rồi người hàng xóm rời đi. Tôi chạy vội ra cửa, nói với theo sau người hàng xóm: “Cảm ơn chị!” Con trai tôi lập tức phản ứng: “Ôi không, con chỉ nghĩ đến lớp học của mình nên con đã thậm chí không cảm ơn bác ấy. Thật là thất lễ.” Trước đây, cháu sẽ không chủ động xem xét lại bản thân, nhưng Đại Pháp đã thay đổi cháu.

Giảng chân tướng về Đại Pháp và thức tỉnh mọi người

Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm trọng yếu để giúp mọi người hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Một ngày nọ, chúng tôi đi cùng con trai đến thăm gia đình bác của cháu. Chúng tôi hy vọng gia đình anh sẽ xem các chương trình truyền hình về Pháp Luân Đại Pháp trên thẻ nhớ mà chúng tôi đã đưa cho anh ấy. Nhưng họ chỉ muốn xem những thứ khác. Con trai tôi nói với bác của cháu: “Bác ơi, chúng ta hãy cùng xem chương trình trên thẻ nhớ nhé. Những chương trình hay đấy ạ.” Cháu nhờ anh họ cắm thẻ nhớ vào tivi và bật Cửu Bình. Họ có vẻ không thích chương trình này.

Sau bữa tối, bác của cháu cầm điều khiển để lựa chọn những chương trình khác trên thẻ nhớ. Anh ấy xem chương trình “Minh Huệ thập phương” một lúc, sau đó chọn “Đại Pháp hồng truyền thế giới”. Bác của cháu đã bị sốc khi xem những chương trình này. Anh ấy nói rằng hóa ra là tất cả các nước khác đều ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chỉ có ĐCSTQ là bức hại họ. Bác cháu nói rằng ĐCSTQ không tốt cho đất nước và cho người dân.

Một số họ hàng có mặt ở nhà anh ấy không hiểu tại sao chính phủ Mỹ lại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Tôi giải thích rằng dựa theo hiểu biết của mình. Chính phủ của Trung Quốc là một chính phủ độc tài do ĐCSTQ kiểm soát, chống lại loài người và các vị thần. Huawei bị ĐCSTQ thao túng, ăn cắp thông tin cho họ trên toàn thế giới, tiếp tay cho cái đảng tà ác này chống lại nhân loại. Chúng tôi đã thảo luận thêm về vấn đề này, và hai bác của con trai tôi đã hiểu ra, nhưng vợ chồng anh họ của cháu vẫn tỏ ra hoài nghi.

Để giúp họ hiểu được sự thật, sau khi chúng tôi về nhà, con trai tôi đã gọi cho họ. Cháu giải thích: “Anh chị cần đọc thông tin chính xác từ các nguồn hải ngoại. Trung Quốc Đại lục đã chặn mọi thông tin chân thật. Những gì anh chị xem trên truyền hình đều là giả.” Cháu tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp: “Đức tin của gia đình em không liên quan đến chính trị. Giúp mọi người hiểu được sự thật là để cứu người. Các học viên không tham gia chính trị, và không ham muốn quyền lực, chỉ là muốn thức tỉnh mọi người.” Anh họ của cháu hứa trong tương lai sẽ đọc thêm các trang web mà chúng tôi đề xuất.

Con trai chúng tôi có một người bạn tốt từ hồi học cấp ba, người này sau đó đã nhập ngũ. Con trai tôi lo ngại rằng ĐCSTQ sẽ tẩy não cậu ấy. Do đó cháu đã đến thăm bạn của mình và cố gắng bật video cửu bình cho cậu ấy xem .Tuy nhiên bạn của cháu lại bỏ đi và không dám xem.

Con trai tôi đã rất thất vọng và nói với tôi về tình huống này với bạn của cháu. Tôi khích lệ cháu hãy cố gắng lần nữa và đề xuất những cách tiếp cận có thể sẽ giúp ích. Con trai tôi vui vẻ chấp nhận những gợi ý giảng chân tướng của tôi. Trước đây, khi tôi khuyên bảo cháu, cháu không bao giờ để tâm. Sau khi vượt qua một số quan, con trai tôi dần dần trở nên trưởng thành.

Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập) vì đã an bài cơ hội này để gia đình chúng tôi cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và làm tốt ba việc. Theo chân Sư phụ, chúng tôi sẽ trở về gia viên thực sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/4/188101.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share