Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2020] Khi còn trẻ, tôi không thể nâng cánh tay lên được và đã rất khó khăn lúc viết chữ hay thậm chí cả lúc chải tóc do có vấn đề nghiêm trọng ở vai. Tôi còn bị đục thuỷ tinh thể, u nang và các vấn đề về dạ dày.

Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Hiện tôi đã 74 tuổi, khoẻ mạnh, mãn nguyện, và có một gia đình hạnh phúc. Trong toàn bộ những năm này, tôi luôn hy vọng nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tốt đẹp.

Hồi tháng Tám, tôi đã gặp một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi. Tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt. Ông ấy nói: “Ngày nay bà tìm đâu ra được người tốt nữa?”

Tôi mỉm cười và nói: “Tôi tuân theo các nguyên lý mà Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, dạy. Bất cứ khi nào tôi gặp người khó khăn hay đang phải đối mặt với thử thách, tôi đều luôn ráng sức giúp đỡ họ. Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều làm như vậy. Tất cả chúng tôi đều hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.

“Đại Pháp đã giúp tôi nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và dạy tôi trở thành một người tốt trong mọi hoàn cảnh. Ngày nay, nhiều người còn tránh giúp đỡ người lạ vì đã họ đã nghe quá nhiều chuyện về việc những người tốt bụng lại bị đổ lỗi và phải chịu trách nhiệm tài chính cho người bị thương mà họ đã cố gắng giúp đỡ. Nhưng là một học viên Đại Pháp, tôi phải duy hộ các giá trị phổ quát, bất kể xã hội có thay đổi như thế nào”. Sau đó, tôi kể với ông ấy về một số trải nghiệm của mình.

Cách đây chừng mười năm, một hôm vào khoảng 9 giờ tối, tôi thấy một cậu bé tầm 13, 14 tuổi đang nằm trên vỉa hè và đầu cậu bé thì ở trên đường. Tất cả người đi đường dường như đều phớt lờ cậu bé.

Tôi đã cố gắng đánh thức cậu bé, nhưng cậu bé không có phản ứng gì. Tôi lay cậu bé và nhận thấy người cậu bé vẫn còn ấm. Vì vậy, tôi đã cố gắng tiếp tục lay và nói với cậu bé: “Hãy nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Cậu bé vẫn không động đậy. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ cậu ấy. Khoảng năm phút sau, cậu ấy mở mắt. Tôi đỡ cậu ấy dậy và hỏi nơi ở của cậu bé cùng số điện thoại của bố mẹ cậu ấy. Cậu bé không nói một lời nào. Sau đó, tôi đưa cho cậu bé một tấm bùa Pháp Luân Đại Pháp. Cậu bé đã đứng dậy, lên xe của mình và rời đi.

Một lần khác, tôi thấy đám đông vây quanh một người đàn ông lớn tuổi đang nằm ngã sõng soài trên đường. Có người đã gọi xe cứu thương, nhưng xe còn lâu mới đến. Tôi lo lắng cho ông nên đã cố gắng đánh thức ông tỉnh lại. Cuối cùng, ông đã tỉnh và tôi giúp ông ngồi dậy, mang giầy lại cho ông. Tôi cũng đề nghị đưa ông về nhà. Nhưng ông nói rằng ông sẽ cố gắng tự về. Vậy nên, tôi đã chông chừng ông ấy qua đường để đảm bảo ông được an toàn.

Một buổi chiều muộn, ngay khi tôi và một người bạn đang chuẩn bị về nhà thì gặp một phụ nữ nhảy xuống sông định tự sát. Bà ấy đã được người tốt bụng nào đó cứu. Chúng tôi thấy bà ấy đang ngồi run rẩy dưới một gốc cây. Môi bà trở nên tím tái. Tôi tiến đến chỗ bà ấy và đề nghị đi cùng bà để phơi nắng cho quần áo khô. Sau khi đi bộ một lúc, bà ấy trông khá hơn. Tôi an ủi và động viên bà cần phải mạnh mẽ cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Người phụ nữ đó rất cảm động và nói: “Cảm ơn bà đã quan tâm! Tôi sẽ mạnh mẽ”.

Tại ngân hàng, một nhân viên đã in nhầm 5 vạn tệ thay vì 5 ngàn tệ trên phiếu gửi tiền của tôi. Tôi đã chỉ lỗi sai cho cô ấy để cô ấy sửa lại. Một lần khác, một nhân viên trả thừa cho tôi 80 tệ, và tôi đã trả lại số tiền thừa đó cho cậu ấy. Người ngồi cạnh tôi nói: “Tại sao bà không giữ lại số tiền đó?” Tôi đáp: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ Lý dạy chúng tôi phải nghĩ cho người khác, và không lấy những gì không thuộc về mình”.

Sau khi nghe những câu chuyện tôi kể, người đàn ông nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt. Họ là hy vọng của nhân loại, là tấm gương cho chúng ta”. Ông ấy đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/18/411897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/29/186989.html

Đăng ngày 09-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share