Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2020] Vào ngày sinh nhật năm 2007 của mình, tôi cảm thấy đã sẵn sàng để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với chị gái nên tôi đã đến thăm chị ấy trong vài ngày. Tôi nhận lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân, học năm bài công pháp, và tu luyện Đại Pháp kể từ đó.

Năm 2009, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi đã mất một năm để ghi nhớ Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, và mất sáu tháng khi học thuộc lần thứ hai và thứ ba. Tôi đã thấy những thay đổi to lớn ở bản thân kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp.

Tôi bị bệnh về mắt và tai khi còn nhỏ. Tôi không thể nhìn rõ mọi vật, tai trái của tôi thì bị nhiễm trùng và có mùi hôi. Tôi bị coi thường vì những điều đó và cảm thấy mình thật kém cỏi. Bác sĩ bảo tôi rằng không có cách nào để có thể trị bệnh của tôi, và không có thuốc hay phương pháp điều trị nào có thể giúp tôi.

Toàn thân tôi thì đau nhức khiến không ngủ được. Tôi được chẩn đoán bị cao huyết áp, u nang, đông cứng vai và viêm đốt sống cổ. Tôi phàn nàn về cuộc sống của mình bất công như thế nào, và thậm chí còn không muốn tiếp tục sống nữa.

Cơ thể tôi tỏa mùi hôi trong khoảng một năm và tôi đã khạc ra máu suốt 18 tháng khi tôi bắt đầu học Pháp và luyện công. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và các bệnh tật đều dần biến mất. Tất cả những chấm đen trên thân thể tôi đã biến mất, lưu lại một làn da trông khỏe mạnh. Những người biết tôi đã rất ngạc nhiên và nói rằng đó là một điều tuyệt vời.

Đại Pháp đã giúp tôi trở nên khỏe mạnh và tịnh hóa tâm hồn tôi. Tôi đã học được cách đối xử tốt với người khác, hướng nội khi gặp mâu thuẫn và không còn bị sự oán hận của người khác ảnh hưởng. Tôi đã loại bỏ được những lo lắng hàng ngày về được mất. Thay vào đó, tôi đắm chìm trong Phật quang của Đại Pháp mỗi ngày. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Tôi biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh mới và dạy tôi ý nghĩa nhân sinh. Tôi cảm tạ Ngài vì đã giúp tôi tìm lại chân ngã của mình.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Năm 2009, tôi thực hiện đặt các tờ tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp vào hòm thư trong một khu dân cư cao cấp. Hai lần đầu tiên tôi đến đó, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, khi đến lần thứ ba, tôi đã bị các nhân viên an ninh theo dõi.

Một người cao tuổi hỏi tôi đang bỏ thứ gì vào các hộp thư. Tôi nói với bà ấy rằng đó là những tài liệu liên quan đến Phật Pháp. Đúng lúc đó, một số nhân viên an ninh đến và yêu cầu tôi đi cùng họ. Tôi đã từ chối. Họ cố chụp lấy túi của tôi và tôi đã bỏ chạy. Tôi bị ngã, cánh tay phải của tôi bị chảy máu, nhưng khi đứng dậy, tôi nhận thấy rằng không có ai đi theo mình.

Kể từ đó, tôi có tâm lý sợ hãi. Một học viên nói với tôi: “Tốt hơn bạn nên ở nhà học Pháp và điều chỉnh bản thân cho đến khi khôi phục lại trạng thái tốt.”

Sư phụ giảng:

“Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã bị chấn động. Tâm sợ hãi của tôi biến mất. Tôi lại tiếp tục chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Chính niệm trở về nhà

Ngày 8 tháng 11 năm 2015, các nhân viên an ninh quốc gia đã đột nhập vào nhà tôi và cố gắng lấy đi ảnh chân dung của Sư phụ. Tôi đã lớn tiếng với một người trong số họ và yêu cầu không được đụng vào bức chân dung. Anh ta rụt tay lại như thể vừa bị điện giật và không còn cố lấy bức chân dung nữa.

Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ nhưng vẫn giảng chân tướng cho họ. Họ yêu cầu tôi ký thứ gì đó nên tôi đã viết: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp tại đồn cảnh sát qua đêm.

Giám đốc hỏi tôi tại sao tôi lại kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đáp: “Tôi đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên tôi nên nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp và phơi bày tà ác.”

Tôi giảng chân tướng cho anh ấy thêm về Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trở thành người tốt như thế nào. Anh ấy nói: “Cô cần phải nói điều này với người mà cô sẽ chung phòng giam, và thuyết phục cô ta đừng làm việc xấu nữa.”

Tối hôm đó, tôi đã đọc ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm. Ngày hôm sau, họ đưa tôi đi kiểm tra y tế, sau đó đưa đến một trung tâm giam giữ. Cô gái ở chung phòng giam với tôi nói: “Họ sẽ không giam giữ cô nữa đâu.” Tôi biết chính Sư phụ đang dùng miệng của cô ấy để điểm hóa cho tôi.

Trên đường đi kiểm tra y tế, tôi bị đưa vào một chiếc xe cùng với một học viên bị bắt giữ khác. Một cảnh sát trẻ rất hung hăng. Anh ta nghe nói rằng chúng tôi là học viên Đại Pháp và hỏi tại sao chúng tôi không tự thiêu. Học viên kia nói với anh ta rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng.

Tôi hỏi viên sĩ quan: “Anh có thể đến lối vào chính của Thiên An Môn từ nơi diễn ra vụ tự thiêu trong một phút được không? Chỉ mất một phút từ khi đám cháy bắt đầu cho đến khi đám cháy được dập tắt. Một chiếc xe cứu hỏa, cảnh sát và phương tiện truyền thông CCTV đều xuất hiện chỉ trong một phút. Làm sao có thể như thế được?”

Tôi thậm chí còn chưa giải thích xong thì anh ta đã nói: “Chính là đang đóng phim thôi.” Chúng tôi tiếp tục giảng thêm chân tướng cho anh. Anh ta nói: “Vui lòng để lại số điện thoại của cô và tôi sẽ gặp cô để học Pháp Luân Đại Pháp sau khi cô được thả.”

Tôi được kiểm tra huyết áp, và bác sĩ nói: “Nó hơi cao. Hãy kiểm tra lại lần nữa.” Kết quả tiếp theo thậm chí còn cao hơn, và bác sĩ đã ghi nhận điều đó. Tôi biết Sư phụ đang giúp mình trở về nhà. Trên đường đến trại giam, tôi đã nhẩm Hồng Ngâm. Khi chúng tôi đến trại giam, một nhân viên đã từ chối nhận tôi.

Cảnh sát đã kiểm tra huyết áp của tôi một lần nữa. Nó rất cao và họ đều sợ hãi. Họ muốn chở tôi về nhà hoặc nhờ gia đình đến đón tôi nhưng tôi nói không cần. Tôi đã tự về nhà, uống hai cốc nước và ăn một bữa thịnh soạn. Tất cả các triệu chứng kia đều biến mất.

Giống như Sư phụ đã viết:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/24/410893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188618.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share