Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-09-2020] Ngày 4 tháng 12, không có nhiều người qua lại trên phố, tôi liền mang tài liệu ra ngoài giảng chân tướng. Vừa mới ra khỏi khu dân cư được vài bước, tôi nhận thấy phía sau có người bám theo. Tôi quay đầu lại nhìn, có một người tôi biết, là người phụ nữ phụ trách giám sát tôi, còn một người là cảnh sát mặc thường phục.

Tôi vội vàng bước về phía trước, muốn cắt đuôi họ. Cách đây mấy con phố có một khu buôn bán, ở đó là tòa nhà nhiều tầng nhiều người, có thể nhanh chóng chạy thoát. Nào ngờ tôi vừa đến dưới chân toà nhà cao ốc, họ từ góc đường đối diện cũng lao tới. Tình huống cấp bách, tôi liền đi vào cao ốc, nghĩ rằng theo lối thoát hiểm đi lên, họ sẽ không tìm được. Họ thấy tôi đi vào lối bên cạnh, liền theo tôi tiến vào lối thoát hiểm. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn ở hướng lối thoát hiểm, biết rằng họ đã tới. Tôi nghĩ lần này chắc là bị bắt rồi, liền phát chính niệm. Người đã tới gần, tôi lập tức ra khỏi lối thoát hiểm ở tầng này. Cao ốc này vừa là khu thương mại vừa có cư dân sinh sống, cửa các căn hộ đều đóng chặt. Bỗng nhiên có cánh cửa mở, một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi bước ra. Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói: “Chị mau vào đây!”

Tôi không nghĩ nhiều, đi vào trong nhà, thấy trong đó có bảy, tám người đang ngồi trên sàn nhà. Cô ấy bảo tôi mau vào phòng chứa đồ rồi đưa tôi vào một gian phòng nhỏ.

Một lúc chợt nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa thật mạnh, cô ấy liền ra mở cửa. Là tiếng của một nam một nữ, họ nói vừa rồi trông thấy tôi đi vào căn hộ này. Người phụ nữ nói: “Đó là nhân viên công ty chúng tôi vừa tới. Hôm nay công ty đào tạo nghiệp vụ. Có chuyện gì sao?” Hai người kia muốn đi vào kiểm tra, người phụ nữ nói: “Các người đã nhiều lần gây ảnh hưởng đến công việc của công ty chúng tôi. Chúng tôi là doanh nghiệp hợp pháp của Hàn Quốc, có thủ tục pháp lý, các người muốn vào thì phải có giấy tờ lệnh khám mới được.” Người nam ở bên ngoài nói: Hôm nay coi như các chị may mắn, lần tới các chị hãy cẩn thận, đừng để tôi nắm được sơ hở! Người phụ nữ đứng ngoài cửa thậm chí còn nhổ nước miếng, rồi hai người tức giận bỏ đi.

Một lúc sau cửa lớn đóng lại. Có người ở trong nhà gọi tôi ra, nói rằng đã ổn rồi. Tôi ra ngoài, thấy mọi người trong phòng mặc áo sơ mi trắng và quần đen, họ trông thấy tôi đều tươi cười thân thiện. Người phụ nữ đưa tôi vào nhà bảo mọi người ngồi xuống và nói với mọi người: “Chúng ta tiếp tục buổi họp. Mọi người thấy rồi đó, giống như ‘Sách Khải Huyền’ đã nói, ngày tận thế chính là sẽ bức hại các tín đồ theo cách này!”

Thì ra đây là một văn phòng doanh nghiệp, nhưng cũng chính là một nhà thờ bí mật. Tà đảng bức hại tất cả tín ngưỡng tôn giáo, những người theo Chúa Jesus cũng không tha, họ phải giấu diếm mượn danh nghĩa công ty để gặp mặt. Họ đều oán thán sự thống trị của tà đảng, nhiều người trong số họ cũng bị bắt. Họ nói với tôi: “Vừa nhìn thấy chị, liền biết chị là một người có tín ngưỡng thành kính và tin vào chính Thần. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên người chị phát hào quang.”

Tôi nói với họ lý do tôi tới đây, đồng thời đưa những tài liệu mang trên người cho họ xem. Vừa hay họ đang đọc “Sách Khải Huyền”, tôi liền nói về dự ngôn trong “Kinh Thánh” liên quan đến việc tìm kiếm Sáng Thế Chủ, còn nói về rồng đỏ trong “Sách Khải Huyền” là ai, đại dâm phụ là ai, ấn thú là cái gì. Trong khi nói chuyện, họ đối chiếu với “Kinh Thánh” và liên tục gật đầu.

Một người nam nói: “Chúng tôi học ‘Kinh Thánh’ nhiều năm như vậy, cũng chưa hiểu được ý nghĩa của kinh thư. Chị chỉ nói mấy câu đã giảng rõ ràng ý nghĩa đó. Chúng tôi thực hành tín ngưỡng nhiều năm như vậy đều uổng công, trong u mê mà lãng phí thời gian.” Vì vậy tôi nói với họ rằng, chỉ có thoái xuất khỏi đảng tà ác này, từ trong tâm vạch rõ ranh giới với quỷ Sa tăng, mới có thể xoá đi thú ấn! Tôi nói với những người này về đệ tử Đại Pháp đã phó xuất bản thân kể cả sinh mệnh, giống như những thánh đồ trước đây gặp nạn. Khi tôi nói tới đây, tất cả đều khóc.

Sau vài ngày, tôi lại tới chỗ họ tụ họp. Họ nói với tôi đã xem xong những tài liệu mà tôi mang tới, nhận thức rõ về đảng tà ác, con hồng ma này đã hại rất nhiều người, mà duy nhất chỉ có đệ tử Đại Pháp đang chống chọi với nó! Họ đều lần lượt dùng tên thật làm tam thoái. Hơn nữa họ còn nhờ tôi mang tài liệu, tin tức mới đến cho họ xem. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, tất cả đều hợp thập chân thành nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Qua việc này, tôi đã chứng kiến Đại Pháp được truyền trong những người có tín ngưỡng, cũng thấy được sự vĩ đại của Phật Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/8/一段偶遇传真相-409529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188667.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share