Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2020] Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm thấp khớp bẩm sinh. Mẹ tôi bị bệnh này, nên tôi bị di truyền từ bà. Tôi bị căn bệnh này hành hạ từ thủa nhỏ. Tôi đã đi khám ở bệnh viện tỉnh nhiều lần nhưng các bác sỹ nói rằng không có cách nào chữa khỏi bệnh viêm khớp dạng thấp này. Họ chỉ có thể cho tôi thuốc giảm đau. Tôi phải bỏ học năm 20 tuổi và bị liệt năm 21 tuổi.

Trong một đợt viêm khớp tồi tệ, tôi bị đau dữ dội và bị hành hạ. Sau đó, căn bệnh viêm khớp gây ra một cơn đau tim. Tôi đã ở bên bờ vực của cái chết.

Được hồng Pháp

Năm 1997 khi tôi 29 tuổi, tôi đã bị nằm liệt giường trong 8 năm. Đó là năm tôi may mắn tìm được Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Tôi không thể luyện công, vì vậy tôi đã đọc các kinh sách Đại Pháp, chủ yếu là Chuyển Pháp Luân.

Một ngày nọ, khi đang ngủ lơ mơ, tôi nghe thấy âm thanh “bụp-bụp” trong đầu. Nó giống như những tiếng súng. Nhờ đọc các bài giảng, tôi tin rằng Sư phụ đang thanh lý đầu cho mình.

Sau khi nghe thấy vài lần, tôi có thể ngẩng đầu lên. Điều đó thật kinh ngạc! Sau đó, tôi có thể ngồi dậy nếu dựa vào một vật nào đó. Mặc dù tôi chưa ở trạng thái “bình thường”, nhưng tôi không còn phải nằm suốt nữa. Cuối năm đó, tôi có thể ngồi học Pháp một chút và nằm xuống một chút.

Ngay khi tôi đang chìm trong bể khổ, Sư phụ Lý đã cứu tôi. Tôi và gia đình quá đỗi vui mừng! Mẹ và em gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trợ sư chính Pháp

Tôi phải ngồi xe lăn thường xuyên vào năm 2008 và sau đó có thể tự ra ngoài. Tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện cho người thường, khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Lúc đầu, khi tôi nói với họ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi vẫn còn chút tâm sợ hãi vì cuộc bức hại. Dần dần, tôi buông bỏ được tâm sợ hãi và mỗi ngày thuyết phục một vài người thoái ĐCSTQ.

Đôi khi, có ngày tôi không khuyên được ai thoái, vì vậy tôi hướng nội. Khi về nhà, tôi học Pháp nhiều hơn và hướng nội xem mình còn thiếu sót ở đâu. Sau khi chính lại bản thân, mọi việc đã tốt hơn nhiều khi tôi ra ngoài. Mỗi ngày tôi thường đi từ 9-15 km trên xe lăn và thuyết phục từ 3-5 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi không nghĩ rằng nó quá ít. Tôi nhận ra rằng, ngay cả khi tôi chỉ thuyết phục một người thoái, chuyến đi của tôi vẫn đáng giá. Thỉnh thoảng trời rất gió hoặc đường quá dốc khiến tôi không thể tự mình lái xe về phía trước, vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ giúp. Rất nhanh, một người qua đường sẽ đến giúp tôi.

Sau khi chúng tôi bắt đầu viết các cụm từ Pháp Luân Đại Pháp trên tiền giấy và sử dụng để giảng chân tướng, tôi đã tới hội chợ trong thị trấn bất cứ khi nào nó được tổ chức. Tôi tới gặp những người bán hàng, họ đều vui vẻ đổi những tờ tiền bình thường của mình lấy những tờ tiền của tôi có ghi những cụm từ giảng chân tướng trên đó. Mỗi lần, tôi đổi và lưu hành tới 2.000 Nhân dân tệ tiền giấy (thường là mệnh giá 1, 5, hoặc 10 Nhân dân tệ) để mọi người biết chân tướng.

Vào năm 2016, tôi có một chiếc xe lăn điện, giúp việc ra ngoài giảng chân tướng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, mỗi ngày tôi thuyết phục từ 6-8 người thoái Đảng. Một số người đã nhận tài liệu nhưng không thoái; một số khác nhận các tài liệu giảng chân tướng và thoái ĐCSTQ. Khi đầu óc của tôi thanh tỉnh, mọi người mà tôi giảng chân tướng đều thoái mà không gặp trở ngại gì.

Tôi thường nói theo cách này: “Bạn không thể tìm thấy Pháp lý nào chân chính hơn Chân, Thiện và Nhẫn trên khắp thế giới. Đó là Pháp tối cao trong vũ trụ. Tại sao chúng tôi khuyên bạn thoái ĐCSTQ? Bởi vì chúng nhồi nhét đầy sự dối trá vào đầu bạn và làm hại bạn. Thay vào đó, chúng tôi đang cứu bạn, bởi vì tất cả những lời tiên tri, ở Trung Quốc và nước ngoài, đều nói rằng thảm họa đang chờ đợi loài người; họ nói rằng nhiều người sẽ bị đào thải và chỉ rất ít người có thể còn được lưu lại. Chúng tôi đang nói cho bạn biết chân tướng. Nếu bạn đồng ý thoái ĐCSTQ, bạn sẽ được cứu và không bị đào thải”.

Một số người đã minh chân tướng nhưng sợ thoái Đảng vì họ sợ các phong trào chính trị lặp đi lặp lại của ĐCSTQ. Khi thấy họ lưỡng lự, tôi đã đặt hóa danh cho họ để họ an toàn thoái Đảng.

Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ để có thể cứu nhiều người hơn. Hầu hết thời gian, những lời nói ngắn gọn của tôi đều hùng hồn. Những người tôi giảng chân tướng đã lắng nghe và đề nghị tôi giúp họ thoái ngay sau khi tôi nói hết. Họ thường cảm ơn tôi. Tôi trả lời, “Bạn không cần phải cảm ơn tôi, bạn nên cảm ơn Sư phụ Lý của Đại Pháp.”

Sau khi Minh Huệ đăng tải lịch giảng chân tướng, các học viên chúng tôi đã nhanh chóng sản xuất ra những cuốn lịch tinh tế. Tôi đã phát chúng hàng năm. Trong lúc đó, tôi giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Số lượng lịch mà tôi nhận được có hạn, nhưng mọi người đều muốn có một cuốn. Khi tôi phát lịch, xe lăn của tôi được bao quanh bởi những người hiểu Pháp Luân Công là tốt và muốn có lịch. Chúng nhanh chóng được phát hết.

Có lần tôi đã tới một hội chợ ở một thị trấn lớn để phát lịch và giảng chân tướng. Tôi đã phát 80 cuốn lịch và giúp hơn 30 người thoái ĐCSTQ. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi biết đó chính là nhờ uy lực ủa Đại Pháp. Nếu không, là một người tàn tật, tôi có thể làm được gì?

Đắc phúc báo sau khi minh chân tướng

Tôi thường tới một khu du lịch để giảng chân tướng. Mùa Hè năm ngoái, tôi gặp một người đàn ông trung niên chống gậy và hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra. Anh nói rằng mình đã bị đột quỵ. Tôi đã giảng chân tướng và khuyên anh thoái ĐCSTQ. Sau khi minh chân tướng, anh đã thoái Đội.

Một thời gian sau, tôi gặp lại anh ấy tại khu du lịch và đưa cho anh ấy một cuốn sách giảng chân tướng nhỏ, một tấm bùa của Đại Pháp, một mặt dây chuyền trang nhã mà tôi mang theo. Anh ấy đều nhận hết. Anh đọc tài liệu và sau đó đưa cho người quen. Anh ấy giảng chân tướng cho họ theo nhận thức của mình.

Cách đây không lâu, tôi gặp lại anh ở khu du lịch. Thật ngạc nhiên, tôi thấy anh đi mà không cần chống gậy và hỏi xem gậy đâu rồi. Anh nói mình không cần dùng đến gậy nữa. Tôi khuyên rằng, “Anh nên tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” và hành xử theo Chân Thiện Nhẫn.”

Sau đó, anh ấy kể cho tôi nghe về một trải nghiệm mà mình đã trải qua, “Hai ngày trước Lễ hội Thuyền Rồng, tôi đang đi dạo trong khu vực này thì một chiếc ô tô lao tới. Tôi choáng váng và đứng đờ ra, nhưng khi còn cách nửa mét, nó đột ngột dừng lại. Tôi biết tất cả là do mình đã niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi không cố đòi tiền người lái xe, vì tôi hiểu “Chân- Thiện-Nhẫn hảo”. Nếu không, tôi sẽ không “để anh ta đi. Tôi hẳn đã ở lại chỗ anh ta trong suốt Lễ hội Thuyền rồng và cả Tết Trung thu nữa!“

Tôi thực sự vui vì anh đã minh chân tướng nên đắc phúc báo. Anh cũng nói với tôi rằng, ngoài việc đi bộ trên những con phố thông thường, anh cũng có thể leo lên những ngọn đồi. Tôi cũng tặng anh ấy một đài giảng chân tướng.

Khi gặp lại anh, tôi đề nghị anh đọc Chuyển Pháp Luân. Anh nói rằng mình có vấn đề về mắt. Tôi nói, “Vậy tôi sẽ đưa cho anh một thẻ nhớ và anh có thể nghe.” Bây giờ anh ấy đang học Pháp bằng cách nghe bản ghi âm.

Tận dụng thời gian để thức tỉnh tâm của người thường

Khi vi-rút Cộng sản Trung Quốc (vi-rút Vũ Hán) đang lây lan ở Trung Quốc, mọi người đã hoảng sợ. Tôi cảm thấy đây là thời điểm quan trọng để thức tỉnh tâm của họ.

Một ngày nọ, tôi đang ở trong một ngôi làng trên chiếc xe lăn điện của mình thì tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi mà tôi đã biết. Tôi đã giảng chân tướng cho ông hơn 10 năm, nhưng ông đã không để tâm đến những gì tôi nói bởi vì ông bị phong bế bởi “trình độ học vấn cao” và bị đầu độc bởi ĐCSTQ.

Tôi nghĩ điều đặc biệt quan trọng là giúp ông hiểu chân tướng vào lúc này và giúp ông qua được kiếp nạn. Tôi nói, “Tôi đã nói với ông rằng một thảm họa đang chờ đợi, và bây giờ nó đang ở đây! Nhiều tiên tri đã đề cập đến điều này. Ông không cần hoảng sợ. Ông chỉ cần ngừng nghe những lời dối trá của ĐCSTQ và thoái ĐCSTQ. Thần sẽ nhìn thấy sự chân thành của ông và bảo hộ ông. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang thức tỉnh tâm của mọi người trong thời điểm khó khăn này. Hãy nhớ những lời này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Những từ này có thể bảo hộ ông.”

Cuối cùng ông cũng chấp nhận chân tướng và đồng ý thoái Đoàn Thanh niên mà mình đã từng tham gia. Ông cũng nhận tài liệu giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/不负师恩-抓紧救人-408927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187963.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share