Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2020] Sau vài năm bị biệt giam, hai cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà La Quý Hữu, 48 tuổi, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2017 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Việt Tú và bị cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của tới Viện Kiểm sát quận Hải Châu vào tháng 3 năm 2018, gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ việc của bà. Mãi đến ngày 22 tháng 12 năm 2020, họ mới phát hiện rằng bà La đã bị Tòa án quận Hải Châu kết án 4,5 năm tù vào ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Một học viên khác, bà Chu Thường Lan, 61 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2018 vì gỡ bỏ những tấm áp phích phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam quận Bạch Vân. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2020, gia đình bà cũng hay tin rằng bà đã bị Toàn án quận Lệ Loan kết án ba năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ (chưa rõ ngày xét xử).

Được biết bà Chu đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Đến hiện tại gia đình bà vẫn không hề có tin tức gì về bà. Họ nghi ngờ rằng bà có thể đang bị cầm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Bài liên quan:

Hồ sơ vụ án của 28 học viên Pháp Luân Công bị chuyển đến Viện Kiểm sát Khu Hải Châu từ năm 2018 đến 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189059.html

Đăng ngày 09-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share