[MINH HUỆ 28-7-2006] [Ghi chú: Những trường hợp sau đây là bản rút gọn của một bản báo cáo dài hơn và chi tiết hơn ở trên website minhhui.ca (Minh Huệ tiếng Hán).]

Học viên Pháp Luân Công Trương Ngọc Anh (Zhang Yuying) từ Làng Pha Trang, Thị trấn Quan Trang, Thành phố An Khâu, hiện tại 38 tuổi. Vào ngày 2-12-2000, Cô Trương Ngọc Anh đi Bắc Kinh tham gia thỉnh nguyện hoà bình và bị cảnh sát bắt, và cưỡng bức Cô trở lại Phòng Hộ Sinh Thị trấn Quan Trang trong đêm đó và giam cầm Cô ở đó 8 ngày. Họ cũng giam Cô trong “hầm nước”, lục soát nhà cửa Cô và tống tiền Cô 1000 Nhân dân tệ.

Học viên Pháp Luân Công Trương Ngọc Mai, là chị ruột của Cô Trương Ngọc Anh, hiện tại 35 tuổi. Cô sống ở Làng Bắc Lý Gia Trang, Thị trấn Quan Trang của Thành phố An Khâu. Vào ngày 2-12-200, Cô Trương Ngọc Mai đi Bắc Kinh để tham gia thỉnh nguyện hoà bình, nhưng cũng bị bắt và giam giữ 8 ngày. Vào ngày 22-12-2004, cảnh sát bắt cóc Cô Trương Ngọc Mai đến Khách sạn Hoài An, Thành phố An Khâu. Bốn cảnh sát luân phiên tra tấn Cô. Cô bị không cho ngủ và bị doạ dẫm. Sau đó Cô Trương Ngọc Mai bị giam giữ tại Trại giam Thành phố An Khâu một tháng. Gia đình Cô bị tống tiền 5.000 Nhân dân tệ trước khi Cô được thả. Tuy nhiên, cảnh sát thường xuyên đến nhà Cô quấy rầy và lục soát nhà Cô 3 lần. Cô cũng bị bắt đến trung tâm tẩy não một lần và bị liên tục quấy rầy.

Học viên Pháp Luân Công Mã Chí Tín, 47 tuổi. Vào ngày 20-7-1999, Ông Mã Chí Tín cùng với vợ là Bà Tương Chấn Phương, bị giam tại trung tâm tẩy não nhiều ngày. Con trai 12 tuổi của họ bị chết đuối vì không có ai chăm sóc. Vào tháng 10, năm 1999, Ông Mã Chí Tín và vợ đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình, nhưng cả hai đều bị bắt và bị tịch thu 5.710 Nhân dân tệ. Ngày thứ hai, hai vợ chồng bị bắt và đưa đến Trại giam Thành phố An Khâu, giam cầm bất hợp pháp. Sau đó họ bị đưa trở lại Trường Đảng Đảm Sơn, tẩy não và tra tấn không còn tính người. Sau đó họ bị tống tiền 40.132 Nhân dân tệ trước khi được thả. Vào tháng 6-2000, Ông Mã Chí Tín và vợ lại đi Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện hoà bình, nhưng lại bị bắt giam tại Trại giam Thành phố An Khâu một lần nữa. Để phản đối cuộc bức hại, hai vợ chồng Ông tuyệt thực và gần mất mạng trước khi được thả. Đến ngày 18-6-2000, hai vợ chồng bị giam cầm 15 ngày. Sau khi được thả, họ buộc phải lánh khỏi nhà để tránh bị bắt. Vào tháng 4-2002, Ông Mã Chí Tín và vợ lại bị bắt ở bên ngoài Thành phố và bị chuyển đến Trại giam Thành phố An Khâu. Bà Tương Chấn Phương bị chuyển đến Trại Lao động Cải tạo Vương Thôn. Sau đó Ông Mã Chí Tín bị giam cầm trong trại giam 1 tháng và đột nhiên có triệu chứng đột quỵ vì thế được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân. Sau khi Ông Mã Chí Tín trở thành tàn tật vì bức hại, cảnh sát từ Thành phố An Khâu đem Bà Tương Chấn Phương từ Trại Lao động cải tạo Vương Thôn đến trại giam Thành phố An Khâu và kết án tù Bà. Một cảnh sát tên là Lý Thăng Hoa yêu cầu rằng nếu gia đình Bà Phương xoay sở đủ 30.000 Nhân dân tệ, thì Bà Phương sẽ được thả. Vì thế gia đình và bạn bè của Cô Phương đã xoay sở 30.000 Nhân dân tệ và đưa cho Lý Thăng Hoa (nam). Tuy nhiên, Bà Phương vẫn bị phi pháp xử án 5 năm tù và đày đến Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam. Trong những năm gần đây, gia đình Ông Mã Chí Tín bị tống tiền tổng cộng 77.842 Nhân dân tệ, cùng với hai xe máy và một máy quay phim.

Học viên Trương Lập Hoa từ Phường Bắc Quan, Phố Tân An, Thành phố An Khâu. Vào tháng 10 năm 1999, Cô đi Bắc Kinh để tham gia thỉnh nguyện hoà bình và bị bắt giam một đêm. Sau đó Cô Trương Lập Hoa lại tiếp tục đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cô lại bị bắt lại và giam giữ. Cô tuyệt thực 9 ngày và được thả. Sau khi Cô về nhà, Cô lại quyết định đi Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện hoà bình. Cô đã đến được Quảng trường Thiên An Môn và giăng biểu ngữ và bị bắt trở lại. Cô Trương lại tuyệt thực suốt 6 ngày và được thả. Sau đó Cô lại quyết định rằng Cô muốn đi Bắc Kinh lần nữa để thỉnh nguyện hoà bình. Tuy nhiên Cô đã bị bắt trước khi đến được Bắc Kinh. Cô bị giam 10 ngày. Vào mùa xuân năm 2001, Chính quyền Thành phố và Sở Cảnh sát Thành Phố đã nổ lực đưa Cô đến trung tâm tẩy não. Cô Trương Lập Hoa buộc phải rời khỏi nhà, nhưng Cô vẫn bị bắt tại Thôn Hà Gia và hộ tống về trung tâm tẩy não, và bị tra tấn. Cô Trương đã xoay sơ trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não và buộc phải sống vô gia cư. Sau đó Cô lại bị bắt. Hai tay cô bị gãy khi khi còng tay cô sau lưng. Sau khi Cô bị giam cầm phi pháp tại trung tâm tẩy não một tháng, lãnh đạo đã cố gắng chuyển Cô đến Trại Lao Động cải tạo. Tuy nhiên sau khi kiểm tra sức khoẻ, Cô Trương không đủ điều kiện để lao động cải tạo, vì thế họ chuyển cô trở lại trung tâm tẩy não, và tra tấn Cô.

Ngày 14-8-2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/28/134210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/14/76826.html

Đăng ngày: 25-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share