Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 26-12-2020] Ngày 23 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông, Đài Loan đã hội tụ tại Công viên Văn hóa Hakka Bình Đông (Hakka Culture Park) để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí.

066f891904e82978cf8a4745a837090f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông, Đài Loan tại Công viên Văn hóa Hakka chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện nâng cao cả thân lẫn tâm, được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, hàng triệu người tại hơn 100 quốc ở khắp nơi trên thế giới đã thực hành môn tu luyện ôn hòa này. Tuy nhiên, vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bức hại có hệ thống nhắm vào Pháp Luân Công và hiện cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay.

Các học viên chụp ảnh chung với nhau trước hai tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”. Sau đó, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho người đến thăm công viên.

Các học viên địa phương đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho các công dân ở thành phố, mặc dù đại dịch đã khiến mọi người khá căng thẳng. Cứ vào các ngày cuối tuần, các học viên đều dựng các bảng thông tin, phát tờ rơi cho người đi bộ gần công viên Bình Đông ở gần trung tâm thành phố, nơi có nhiều người qua lại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị lên án ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Công và tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc.

379c1b25a8cfb4c47437b6c46ba8394f.jpg

416320ea4aa0bd00e75d8767e450cea1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Công viên Văn hóa Hakka Bình Đông

0bd3228aafbcb805119fbebfb68bd866.jpg

2f330a7d4bd9a1145f020b1b2a545376.jpg

54bb551ac9f866ead8db61c1e19bd036.jpg

Nhóm các học viên đọc sách Chuyển Pháp Luân sau khi trình diễn các bài công pháp

“Tôi sẽ theo Sư phụ tới cùng”

Bà Tử Chân, một giáo viên đã được hưởng rất nhiều lợi ích sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần hai thập kỷ trước. Chứng mất ngủ cũng như tình trạng ốm yếu vào mỗi kỳ kinh nguyệt vốn gây phiền toái cho bà trong nhiều năm đã biến mất.

Bà đã không còn hay nổi nóng nữa và có thể suy xét thấu đáo hơn khi giải quyết mọi việc.

a052fac59cd142d91910e32d4d10ae29.jpg

Bà Tử Chân, một giáo viên, cùng cháu gái chúc mừng năm mới Sư phụ

“Tôi thật may mắn vì đắc được Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Lệ Phân cùng chồng là anh Bách Huyên, cả hai đều là giáo viên, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Họ đưa cả 4 đứa con của mình đến sự kiện.

f86f1e277f28295d8745b0db2931fba6.jpg

Cô Lệ Phân cùng chồng, anh Bách Huyên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Họ đưa các con của mình đến sự kiện để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Là một giáo viên, cô Lệ Phân nhận thấy chuẩn mực đạo đức của xã hội hiện đã bị trượt dốc như thế nào. Nhiều học sinh bị nghiện chơi trò trơi điện tử trên điện thoại. Truyền thống và đạo đức không còn được coi trọng như trước nữa.

Anh Bách Huyên cho hay, bạn bè cùng người thân của anh thường không đồng tình với cách anh giáo dục con cái theo truyền thống và các giá trị mà cả anh và chị đều đang theo đuổi. Nhưng anh rất tự tin vì anh có đức tin và luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

“Điều may mắn nhất cuộc đời tôi đó là tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp 18 năm trước đây. Sư phụ, con vô cùng cảm tạ Sư phụ!”, cô Lệ Phân nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/417051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/28/189042.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share