[MINH HUỆ 16-10-2020] Một phụ nữ trẻ bị xe ô-tô đâm hất văng lên không trung nhưng không hề bị thương. Một chiếc xe bị mất lái tự đậu lại bên đường. Cả hai câu chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng đều là những trải nghiệm rất thực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình của họ. Trong nhiều năm qua, nhiều những sự việc như thế đã xảy ra, khi nguy hiểm hoặc xảy ra sự cố, mọi người được bảo hộ như thể có phép màu.

Dưới đây là những câu chuyện của hai gia đình học viên ở tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Sơn Đông, cùng một số sự việc thần kỳ mà bản thân họ đã trải qua.

Câu chuyện thứ nhất: sau khi con gái của tôi bị xe hơi đụng

Tôi sống ở nông thôn và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015.

Tháng 2 năm 2020, tôi bất ngờ bị ngã. Sau khi đứng dậy tôi để ý thấy mình không thể nâng được cánh tay trái lên hoặc cử động chân phải. Chồng tôi đã gọi cho con gái của tôi, cháu cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và thông báo cho cháu hay về tình trạng của tôi. Ông lo lắng và muốn đưa tôi đến bệnh viện.

Khi con gái tôi đến, cháu bảo tôi hãy bình tĩnh và nói rằng tôi sẽ ổn thôi. Cháu đã giúp tăng cường chính niệm cho tôi. Chúng tôi đã cùng nhau học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Khoảng nửa đêm, tôi đã có thể đi lại được. Năm ngày sau, tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi vô cùng biết ơn ân cứu độ của Sư phụ Lý.

Một lần khác, trong lúc con gái tôi đang trên đường về nhà bằng chiếc xe đạp điện của cháu, khi đi ngang qua ngã tư thì bất ngờ bị một chiếc xe jeep lao ra và đâm vào cháu, cú va chạm đã khiến cháu bị hất lên không trung.

Khi ở giữa không trung, suy nghĩ đầu tiên của cháu là “Mình sẽ ổn thôi.” Sau đó cháu có cảm giác, như thể một đống đồ vật lớn đã bị trút bỏ khỏi cơ thể của cháu.

Cháu đáp xuống một con mương sâu bên đường.

Mặc dù phần đầu của chiếc xe jeep và chiếc xe đạp điện của cháu đều bị hư hỏng, nhưng con gái tôi không hề có một vết xước nào trên da!

Cháu đã nói với cặp vợ chồng tông vào cháu rằng: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh chị. Tôi chỉ muốn anh chị biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chính phủ đã vu khống Pháp Luân Đại Pháp suốt thời gian qua.”

Cháu nói với cặp vợ chồng những chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.

Tài xế là một đảng viên của ĐCSTQ nhưng đã thoái Đảng.

Sau đó con gái tôi bảo họ hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!“ và chín chữ này sẽ bảo hộ họ khi họ gặp nguy hiểm. Sau đó cháu nói với cặp vợ chồng rằng họ có thể đi.

Tài xế hỏi lại cháu rằng: “Thật chứ! Cô có chắc không? Cô thực sự không cần đến bệnh viện sao?”

Con gái tôi đáp: “Vâng, đúng vậy”

Tài xế vô cùng nhẹ nhõm.

“Cô đúng là một người tốt! Cảm ơn cô rất nhiều!“

Câu chuyện thứ hai: Nồi áp suất bị bỏ quên trên bếp

Mẹ tôi từng mắc đủ thứ bệnh như tim, suy thận, thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, và bà rất khổ sở. Năm 2010 một người bạn của bà đã giới thiệu cho bà biết về Pháp Luân Đại Pháp và bà đã trở thành một học viên kể từ đó. Cơ thể của bà đã trải qua những thay đổi rất lớn sau khi bà bắt đầu tu luyện. Đặc biệt hơn, mọi bệnh tật của bà đều khỏi.

Sau khi chứng kiến sự hồi phục đáng kinh ngạc của mẹ tôi, tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay sau đó. Bệnh viêm xoang và đau lưng của tôi cũng đã được chữa khỏi.

Vào năm 2012, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà yêu cầu tôi mua cho bà một cái nồi áp suất mới. Khi tôi giao nồi cho bà, bà đã kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.

Một đêm vào khoảng chín giờ tối, bà đã đang dùng nồi áp suất để luộc bắp, nhưng hoàn toàn quên mất chúng và đi ngủ. Khi bà thức dậy vào khoảng năm giờ sáng hôm sau, chiếc nồi vẫn còn nằm trên bếp ga còn đang cháy! Ngô đã biến thành than và cái nồi bị hỏng, nhưng nhà bếp hoặc ngôi nhà không bị thiệt hại gì. Khói dày tỏa khắp nhà bếp và phòng khách, nhưng lạ thay lại tránh hai phòng ngủ.

Tôi cũng được Sư phụ bảo vệ trong một vụ tai nạn. Vào một ngày mùa thu, tôi cùng một đồng tu đi đến một vùng ngoại ô để giúp cư dân ở đó lắp đặt các chảo vệ tinh để họ có thể xem các chương trình TV không bị kiểm duyệt. Chúng tôi mỗi người lái một chiếc ô tô, và tôi là người dẫn đầu.

Trời vừa mưa nên mặt đường hơi ướt. Xe của tôi đột ngột mất lái và bẻ lái sang trái. Vì vậy, tôi đã nhẹ nhàng nhấn phanh hai lần, nhưng phanh bị trục trặc và xe không giảm tốc.

Rất nguy hiểm vì bên trái đường có một con mương sâu. Tôi bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Trước khi tôi biết điều đó, xe của tôi đã dừng lại. Nó đã rẽ 180 độ và tự đậu lại bên phải đường! Hai chân của tôi rất yếu khi tôi bước ra khỏi xe, và xe không bị hư hỏng gì.

Tôi đã hỏi đồng tu chạy sau tôi chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói rằng cô ấy nhìn thấy chiếc xe rẽ ngoặt sang phải và đậu ngay lập tức –– cô ấy đã rất ngạc nhiên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/408491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188177.html

Đăng ngày 05-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share