Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2020] Tôi là một giáo viên dạy múa ở trường đại học tỉnh Hà Nam. Tất cả những điều mà tôi muốn làm lúc trước là dạy múa. Sau khi giảng dạy 20 năm, kỹ năng của tôi vẫn giống như lúc tôi mới bắt đầu, trong khi rất nhiều người cùng thời với tôi đã ở trên tôi một hoặc hai cấp độ. Bề mặt, tôi cảm nhận được rằng tôi có chấp trước vào tiền tài, địa vị, danh lợi nhưng nhìn sâu hơn, tôi nhìn thấy sự lười biếng và miễn cưỡng đối mặt với thử thách đang kìm hãm tôi.

Để được thăng chức ở trường, tôi phải viết và công bố hai đề tài nghiên cứu. Những tài liệu này đều phức tạp và có rất nhiều đồng nghiệp của tôi trả tiền cho ai đó để viết thay cho họ. Là một người tu luyện, tôi nghĩ làm vậy là không trung thực, vì vậy tôi chưa từng công bố nghiên cứu nào và cũng không được thăng chức.

Tôi nghĩ rằng điều này có thể khiến mọi người nghĩ xấu về Đại Pháp. Vì vậy, tôi quyết định viết chúng. Sau khi nghiên cứu cấu trúc và viết luận án như thế nào, tôi nhận ra rằng nó không khó như tôi từng nghĩ. Tôi quyết định viết về 20 năm dạy múa của mình.

Trong khi nghiên cứu, bất kể thông tin nào mà tôi đang tìm kiến, cuốn sách đầu tiên tôi chọn và trang đầu tiên tôi mở ra sẽ là cuốn phù hợp. Sau một lần khác, những ý tưởng chỉ vừa xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi đã viết chúng ra. Ba tiếng sau đó, tôi đã hoàn thành luận án dài 2500 từ.

Tôi nói với chồng mình rằng tôi đã hoàn thành xong luận án sau khi anh ấy đi làm về. Anh ấy không thể tin được cho đến khi nhìn thấy nó. Sư phụ đã giúp tôi và ban cho tôi trí huệ để viết chúng.

Nếu chúng ta làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và buông bỏ quan niệm người thường, Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta khả năng và chứng thực được huyền năng của Đại Pháp.

Sửa lại mũi của tôi

Năm 2013, khi đang trên đường đi khám sức khỏe do người chủ sắp xếp, tôi đi vào một công trường. Có hai thanh kim loại nằm giữa đường, cái trên gần với đầu tôi và cái dưới gần bàn chân tôi. Tôi cố gắng nhảy vào giữa chúng nhưng khi tôi nhấc thanh dưới cùng ra thì tôi lại đập đầu vào thanh trên.

Tôi biết rằng, là một đệ tử Đại Pháp, tôi sẽ ổn thôi. Tôi bắt đầu niệm: “ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”. Tôi cảm thấy có một cái gì đấy đang nhỏ giọt xuống mặt tôi và nhận ra rằng mũi tôi đang chảy máu. Tôi ngửa đầu ra sau và cảm thấy máu chảy xuống cổ họng.

Tôi đi vào phòng tắm và nhanh chóng lau vệt máu và nhìn vào gương. Mũi của tôi bị gẫy và bị nát ở bên trái khuôn mặt. Tôi thường nói với mọi người về sự vĩ đại của Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy mũi của tôi bẹp dúm như vậy?

Tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con đã gặp phải tình huống khó khăn. Con nên làm gì đây?” Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi rằng tự sửa lại nó. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp mình.

Tôi nhìn mình ở trong gương và đẩy mũi vào chỗ cũ. Nó nhìn bình thường trở lại và máu ngừng chảy. Tôi rửa mặt và tiếp tục đến chỗ khám sức khỏe.

Khi tôi đến phòng khám, tôi thấy chóng mặt và không thể đứng thẳng nhưng cảm nhận một trường năng lượng bao quanh mình. Tôi không thể nghe thấy bác sĩ và những người khác nói gì, mặc dù họ ở rất gần tôi. Tôi cảm thấy rất mệt và muốn nằm xuống.

Có một giọng nói thoảng bên tai tôi: “Mau nằm xuống. Khi họ đưa bạn đến bệnh viện, bạn sẽ thấy thoải mái hơn”. Nhưng chủ ý thức của tôi mạnh mẽ và tôi quyết định: “Tôi sẽ không nằm xuống. Tôi sẽ cứu người thế nào khi tôi đến bệnh viện đây?” Tôi nhẩm đi nhẩm lại: “Chân-Thiện-Nhẫn Hảo. Xin Sư phụ cứu con”.

Bác sĩ gọi tên tôi hai lần nhưng tôi không nghe thấy. Cô ấy hỏi tôi không ổn ở đâu? Tôi nói rằng tôi ổn và nằm xuống để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, tôi ngồi dậy và cảm thấy trường năng lượng vô hình như đang nâng tôi lên. Tôi đã nghe thấy họ nói trở lại.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong nửa giờ. Nhìn lại, tôi cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ từ bi đã bảo hộ tôi và ban cho tôi sự can đảm và sức mạnh để vượt qua một khảo nghiệm lớn. Chúng ta thật vinh dự khi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/409062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187771.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share