Bài viết của Thanh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 27-11-2020] Gần đây con gái của tôi cho hay rằng mẹ chồng của cháu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng bà ấy chỉ có thể sống được thêm hai tháng nữa. Con gái tôi nhờ tôi trông con giúp vì mẹ chồng không còn giúp được gì do bạo bệnh.

Lúc đầu tôi không muốn đi vì tôi cũng đang rất bận với những hạng mục và việc thức tỉnh chúng sinh. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng con gái tôi và gia đình chồng của cháu cũng là những chúng sinh mà tôi nên cứu. Con gái của tôi là giảng viên đại học, cháu đã bị văn hóa Đảng đầu độc rất sâu. Tôi cũng cần thức tỉnh cháu.

Tôi đã gặp mẹ chồng cháu khi đến nhà họ. Tôi nói cho bà nghe về Pháp Luân Đại Pháp và tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của môn tu luyện. Tôi khuyên bà chân thành niệm hằng ngày chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân–Thiên–Nhẫn hảo!“ điều đó sẽ có lợi cho sức khỏe của bà. Bà đã tin tôi và làm theo kể từ đó.

Chẳng bao lâu, phép màu đã xảy ra và mẹ chồng của con gái tôi đã khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối!

Cả gia đình con rể của tôi rất biết ơn Đại Pháp và Sư phụ! Họ đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/415661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188648.html

Đăng ngày 01-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share