[MINH HUỆ 10-10-2020] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần được tập luyện bởi hàng triệu người trên khắp thế giới. Với nguồn gốc từ truyền thống Phật gia, môn tu luyện này giúp người ta đề cao bản thân thông qua việc học các bài giảng Pháp và các bài tập thiền định nhẹ nhàng.

Rất nhiều học viên đã thể nghiệm được sự cải biến về sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số thành viên trong gia đình của họ cũng nhận được phúc báo. Dưới đây là hai câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, là minh chứng cho uy lực trừ bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh trầm cảm của con gái tôi đã khỏi

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

Con gái tôi công tác ở trường học. Trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán mấy tháng trước, tư tưởng của con tôi vô cùng áp lực, rồi đột nhiên dẫn đến chứng trầm cảm, đứng ngồi không yên, tâm thần hoảng loạn, mất ngủ, ngủ không yên, trong tâm đau khổ khó chịu, thậm chí không muốn sống, muốn nhảy lầu tự tử.

Lúc đó, cháu ngoại tôi vốn đi học ở nơi khác cũng đã về nhà, nhìn thấy mẹ đau đớn không muốn sống thì rất sốt ruột. Khoảng sáu giờ tối, con gái cùng cháu ngoại tới nhà tôi, nói rằng ngày hôm sau sẽ đi bệnh viện lớn để chữa trị. Tôi bảo con gái hãy thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, tôi cũng đưa cho con gái bùa hộ thân đeo ở trước ngực, lại cho một thẻ bùa hộ thân mang theo bên mình.

Hai mẹ con cháu sau khi về nhà liền thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Mấy phút sau, toàn bộ các triệu chứng bệnh trên thân con gái tôi đều biến mất, trong tâm không còn hoảng sợ hay khó chịu. Con gái lập tức gọi điện thoại cho tôi báo rằng con khoẻ rồi.

Sư phụ từ bi vĩ đại đã tịnh hoá thân thể, cứu giúp con tôi tiêu đi những khổ nạn lần này. Con gái tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn, thường xuyên mua hoa quả dâng hương cho Sư phụ.

Cháu ngoại tôi cũng nhìn thấy thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc cháu quay lại trường học, tôi đưa cho cháu bùa hộ thân và hỏi cháu có muốn không? Cháu vui vẻ nhận lấy và cũng thành tâm nói: “Cháu muốn! Như vậy tốt quá.” Cháu ngoại tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, được thụ ích trong Đại Pháp, đến nay đã tìm được một công việc tốt như ý.

Vết sẹo trên đầu không còn nữa

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

Vào một mùa thu sau cái mà tà đảng gọi là “ba năm thiên tai” (thực chất là nạn do con người gây ra), lúc đó tôi 9 tuổi, em gái lớn của tôi đói nằm rạp dưới đất không thể cử động. Mẹ tôi nấu bữa tối có khoai lang đỏ và cà rốt, chỉ cho tôi hai miếng cà rốt, không cho tôi ăn khoai lang. Mẹ nói em tôi sắp chết vì đói, khoai chỉ dành cho em gái. Tôi cũng đói không chịu nổi, la hét một mực đòi ăn khoai lang. Mẹ tôi nóng giận, cầm cái xúc than nhắm vào đỉnh đầu của tôi đánh xuống. Lúc đó máu chảy đầy mặt, mẹ tôi lấy một nắm bột đắp lên để cầm máu. Tôi cũng không dám nói gì. Về sau đỉnh đầu của tôi luôn luôn thấy khó chịu.

Mùa xuân năm 2012, sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, một hôm lúc đang nằm trên giường, tôi cảm thấy đỉnh đầu có chút bất thường. Dường như có thứ gì đó chiếu vào đỉnh đầu tôi, cách đó nửa mét. Ngày hôm sau lúc chải đầu, tôi sờ thấy đỉnh đầu đầy những mụn mủ nhỏ, không đau không nhức. Đến ngày thứ ba, những mụn nhỏ ấy vỡ ra, dịch chảy ra bết vào tóc. Tôi gội đầu, trên đầu không còn gì nữa, vết sẹo cũng không thấy. Từ đó về sau, đầu tôi không còn khó chịu nữa, tư duy cũng trở nên thanh tỉnh và lý trí.

Sư phụ đã giúp tôi điều chỉnh, tịnh hoá thân thể. Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, con nhất định tín Sư tín Pháp, nỗ lực làm tốt ba việc, cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/女儿的抑郁症好了-412793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187936.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share