Bài viết của một học viên ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 07-12-2020] Tôi làm việc với tư cách là nhà thầu cho Quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và trong thời gian ở đó, tôi đã gặp gỡ nhiều người từ các quốc gia trên khắp thế giới. Vào năm 2010, khi đang làm việc tại một căn cứ của Hoa Kỳ ở Baghdad, tôi đã gặp một nhân viên bảo vệ người Uganda tên là James (bí danh). Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi thấy anh trùng tên với người bạn thân nhất của tôi thời thơ ấu ở Texas. Chính vì lý do này, tôi có thêm nhiều mối quan tâm đối với James từ Uganda.

James rời Iraq vào năm 2011 và tôi rời đi vào năm 2012, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua email và tin nhắn. Bất cứ khi nào nói chuyện, chúng tôi chủ yếu nói về những việc thường nhật, như chúng tôi thế nào, gia đình của chúng tôi, công việc của chúng tôi.

Tôi đã kết bạn với nhiều người ở Iraq và cố gắng giữ liên lạc với nhiều người trong số họ, nhưng qua nhiều năm, tôi đã mất liên lạc với hầu hết mọi người. Nhưng tôi và James thì luôn giữ liên lạc.

Năm 2017, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi một người bạn gửi cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân qua mail. Tôi đã trải nghiệm nhiều lợi ích về sức khỏe và cuộc sống của tôi được cải thiện theo nhiều cách. Tất cả các câu hỏi của tôi về cuộc sống và vũ trụ đã được trả lời trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Vì vậy sau đó, mỗi lần tôi và James nhắn tin với nhau trên mạng, tôi đều nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên anh đọc sách Chuyển Pháp Luân, nhưng anh không bao giờ thực sự quan tâm cho đến vài năm sau.

Vào tháng 7 năm 2020, James đã gửi cho tôi một tin nhắn rất buồn qua mạng. Anh ấy nói rằng mẹ của anh, bà Birungi (bí danh), đã phải nằm viện bảy ngày do huyết áp cao, và sức khỏe của bà ngày một giảm sút. James nói với tôi rằng bà không thể đi lại hoặc nói chuyện bình thường, anh có vẻ rất buồn và lo lắng. Khi James nói với tôi những gì đã xảy ra, tôi khuyên anh đọc sách Chuyển Pháp Luân cho bà nghe và bà sẽ khỏe hơn.

Chỉ vài đêm trước đó, cũng có chuyện tương tự xảy ra, tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cho vợ mình nghe vì cô ấy bị chứng đau nửa đầu rất nặng vào một buổi tối. Cô ấy cảm thấy khó có thể chịu được cơn đau. Khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân cho vợ tôi nghe, cơn đau của cô ấy tan biến và giúp cô ấy [có thể] nghỉ ngơi trong khi nghe tôi đọc. Tôi biết rằng cuốn sách này có sức mạnh và tôi tin rằng nó cũng sẽ giúp ích cho mẹ của James.

Sau khi tôi khuyên James đọc sách Chuyển Pháp Luân cho mẹ của anh ấy, anh ấy đã đến một cửa hàng in địa phương ở Kampala và in bài giảng đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc cho bà nghe. Khi anh đến bệnh viện, bà Birungi đã có thể tự đọc Chuyển Pháp Luân, mặc dù James đã giúp bà đọc một vài phần của cuốn sách khi bà chưa đọc được. Vài giờ sau, bà Birungi có thể đi lại được, tình trạng phục hồi đủ để xuất viện và trở về nhà cùng ngày hôm đó. Đó thực sự là một phép màu. Trong vòng hai ngày, bà đã hồi phục hoàn toàn và thậm chí còn khỏe hơn trước đây.

James biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, vì vậy anh đã in phần còn lại của cuốn sách cho mẹ mình, và một bản cho riêng mình đọc. Anh bắt đầu nói với nhiều người rằng mẹ anh đã được chữa lành nhờ đọc Chuyển Pháp Luân và rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

James nói với người bạn thời thơ ấu của mình là Mustapha (bí danh) về việc bà Birungi đã khỏi bệnh nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân như thế nào. Mustapha bắt đầu rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và anh cũng bắt đầu đọc sách và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mustapha bắt đầu nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Những người đó lại chia sẻ với những người khác, và nhiều người bắt đầu biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. James và Mustapha chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp với ngày càng nhiều người, và mỗi ngày, càng có nhiều người hơn muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Chi phí để in một cuốn Chuyển Pháp Luân tại một cửa hàng in mất gần 40 đô-la, vì vậy chúng tôi đã sớm quyết định rằng tốt hơn hết là nên mua một chiếc máy in. Ngoài ra, việc gửi đĩa DVD các bài luyện công của Pháp Luân Đại Pháp qua bưu điện cho James ở Kampala, Uganda, tốn hơn 250 đô-la, vì vậy chúng tôi biết rằng gửi sách qua đường bưu điện sẽ không phải là lựa chọn hợp lý.

James nói: “Ở đây, mọi người không có tiền để mua sách, nhưng họ muốn biết chân tướng.” James và tôi, nhờ giúp đỡ của các học viên địa phương, đã quyết định tặng miễn phí một cuốn Chuyển Pháp Luân cho bất kỳ ai ở Uganda mà nghiêm túc muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng vài ngày, James đã in và tặng 27 cuốn.

Khi James đến giao sách ở Seeta, họ muốn có thêm sách vì họ nói rằng thông điệp mà họ thấy trong sách rất thú vị. Anh trai của James cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy cũng đã chia sẻ nó với nhiều người.

Sau đó, James đã liên lạc với người bạn Thomas (bí danh) của anh sống ở Gulu, Uganda. Anh từng làm việc với James ở Iraq. James chia sẻ với anh về Pháp Luân Đại Pháp, và Thomas cũng bắt đầu tu luyện. Sau đó, Thomas đã chia sẻ với nhiều người ở Gulu về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người ở Gulu đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

James đã đi vài chuyến xe buýt kéo dài bốn giờ đồng hồ đến Gulu để giao sách Chuyển Pháp Luân. Anh đã đến Gulu vào tháng 10 năm 2020 để giao 47 cuốn. Trước khi anh ấy trở về, thậm chí còn có nhiều người muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân hơn. Có rất nhiều người ở Gulu mong muốn đọc sách đến nỗi James bắt đầu phải sử dụng dịch vụ chuyển phát để chuyển sách đến Gulu. James gần đây đã gửi chuyển phát 32 cuốn đến Gulu.

Vào tháng 11, có rất nhiều người Gulu muốn có sách; nhờ giúp đỡ của các học viên địa phương, chúng tôi đã mua một máy in cho Thomas để in sách ở Gulu. James giao máy in và chỉ cho Thomas cách in sách Chuyển Pháp Luân. Kể từ khi nhận được máy in cách đây vài tuần, Thomas đã in và tặng 108 cuốn Chuyển Pháp Luân, cùng với chín yêu cầu in và giao sách vào ngày hôm sau. Cho đến nay, 464 cuốn đã được tặng cho những người Uganda ở khắp nơi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Gulu, Masaka, Kampala, Kireka, Bulenga, Ntinda, Mulago, Kamwokya, Makerere, Seeta, Kayunga, Mukono, Namilyango, Entebbe, Seguku, Natete, Lungujja, Bwaise, Nansana, Kasubi, Mengo và Mpigi.

Người dân rất biết ơn James và mọi người mà đã giúp cung cấp cho họ sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi họ đọc sách, nhiều người đã gọi điện cho anh để cảm ơn anh một lần nữa vì cuốn sách thật tuyệt vời. Anh nhận được các cuộc gọi mỗi ngày. Một số người, sau khi thấy được sức mạnh của Chuyển Pháp Luân, đã hỏi anh: “Có gì trong cuốn sách vậy?”

Anh cũng nhận được các cuộc gọi mỗi ngày từ những người muốn có sách. Một ngày nọ, tôi đang nhắn tin cho James, và trong khoảng thời gian ngắn đó, anh đã nhận được hai cuộc điện thoại từ hai người không quen biết nhau, cả hai đều muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Hôm nay, trong khi chúng tôi nhắn tin trực tuyến, anh đã nhận được bốn yêu cầu.

Cuộc gọi đến James và nhu cầu về sách tăng lên hàng ngày. Một lần, anh nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm. Người gọi nói: “Đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc trong đời.” Trong một cuộc điện thoại khác vào đêm khuya, một quý ông nói: “Cảm ơn rất nhiều về cuốn sách. Tôi mong được biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu rồi.” Nhiều người đã nói rằng họ mong đợi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu. Bản thân tôi cũng cảm thấy vậy.

Nhiều người Uganda nói rằng cuốn Chuyển Pháp Luân sẽ khiến bạn thay đổi hành vi của mình, và nó dạy mọi người cách đối xử tốt với nhau. Nhiều người nói rằng họ thích các khía cạnh văn hóa được tìm thấy trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Những người khác nói rằng cuốn sách mang lại sự bình yên cho bất cứ ai đọc nó. James nói: “Nhiều người hơn muốn có cuốn sách vì bạn bè của họ đã chia sẻ với họ những gì trong cuốn sách.”

Nhiều người dân Uganda ngạc nhiên rằng cuốn sách này miễn phí vì các nhà thờ và thánh đường thường đòi tiền và họ không thể có một cuốn kinh Thánh hay kinh Cô-ran (Quran) miễn phí. Khi họ thấy rằng cuốn Chuyển Pháp Luân là miễn phí, điều đó có rất nhiều ý nghĩa đối với họ.

James từng bày tỏ mong muốn tương lai được chuyển đến Mỹ sinh sống. Nhưng James hiện đang rất hạnh phúc ở Uganda và muốn ở lại đó, giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn bằng cách tặng họ sách Chuyển Pháp Luân. Họ nói những người đọc cuốn sách cảm thấy may mắn. Hầu hết mọi người ở Uganda nói tiếng Anh và anh đã in bản tiếng Anh năm 2018 của cuốn sách. Anh cũng đã tặng mọi người đĩa DVD các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Mất khoảng 20 phút để in một bản, và James dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để in sách Chuyển Pháp Luân. Bạn của James, Brian (bí danh), cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giúp James in sách. Giờ đây, họ in sách trong cửa hàng điện tử của Brian và những người khác nhau đến đó để nhận một bản Chuyển Pháp Luân.

Mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ, với một cuốn sách ở đây, bốn cuốn sách ở đó, sau đó 47 cuốn sách cho riêng Gulu. Sau một vài tháng ngắn ngủi, con số bây giờ đã tăng lên hàng trăm, tất cả đều nhờ truyền miệng. Người dân Uganda đã thực sự thấy được sức mạnh trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Còn một điều đáng nói, một ngày nọ, James nói với tôi rằng anh muốn thay đổi màu bìa cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà anh đang in từ màu xanh da trời sang thành màu khác. Tôi nói: “Bạn biết bản tiếng Anh có bìa màu xanh da trời, phải không?” James nói rằng anh không biết điều đó. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nói: “Thật chứ? Khi bạn gửi cho mình hình ảnh cuốn Chuyển Pháp Luân đầu tiên mà bạn in với bìa màu xanh da trời, mình nghĩ rằng bạn biết bản tiếng Anh có màu xanh da trời. Tại sao bạn lại chọn màu xanh đó?”

James nói: “Mình không chọn màu xanh da trời. Khi mình đến in cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên ở tiệm in, mình chỉ đưa cho nhân viên file và đi ra ngoài để chờ in cuốn sách. Khi anh ấy đưa cho mình bản Chuyển Pháp Luân đã được in, nó có bìa màu xanh da trời và mình chỉ tiếp tục in tất cả các cuốn tiếp theo với bìa màu xanh đó.” Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi tin rằng tất cả đều nằm trong an bài của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ. Hợp thập!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188631.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share