Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2020] Sau phiên tòa xét xử ông Hàn, gia đình ông đã đệ đơn khiếu nại công tố viên Trương Tinh vì sử dụng bằng chứng giả mạo để buộc tội phi pháp người thân của họ.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, ông Hàn ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị bắt giữ và bị Tòa án quận Thành Quan đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Ông trở thành mục tiêu của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 10, gia đình ông Hàn nhận được một tin nhắn của Viện kiểm sát Thành phố Lan Châu về việc đơn khiếu nại của họ đã được chấp nhân và họ có thể nhận được kết quả trong vòng ba tháng. Vào ngày 27 tháng 10 và ngày 4 tháng 11, họ nhận được hai tin nhắn văn bản thông báo rằng đơn khiếu nại của họ đã được đăng lên trang web của Viện kiểm sát Trung Quốc.

2019-9-15-mh-hanxu-2.jpg

Ông Hàn Húc

Trong phiên tòa xét xử ông Hàn vào ngày 15 tháng 10, một cảnh sát làm chứng rằng ông Hàn thúc giục anh ta tham gia vào tổ chức Pháp Luân Công. Luật sư của ông Hàn lập luận rằng ông Hàn đã chỉ rõ rằng Pháp Luân Công không có có cơ cấu tổ chức thành viên, do đó không hợp lý khi nói ông đề nghị cảnh sát tham gia tổ chức Pháp Luân Công.

Luật sư hỏi viên cảnh sát về việc ông Hàn nói với anh ta cụ thể những gì. Viên cảnh sát trả lời: “Trước khi ông ấy bắt đầu nói thì tôi đã biết ông ấy đang quảng bá Pháp Luân Công.”

Luật sư hỏi: “Thân chủ của tôi thậm chí chưa nói chuyện với anh, làm sao ông ấy có thể quảng bá Pháp Luân Công?”

Công tố viên Trương Tinh cáo buộc ông Hàn có những tấm thẻ in hướng dẫn cách vượt kiểm duyệt internet ở Trung Quốc. Luật sư trả lởi rằng ông Hàn không vi phạm pháp luật khi có những thông tin đó, rất nhiều quan chức chính phủ đang sử dụng phần mềm để vượt kiểm duyệt internet ở Trung Quốc và vào xem các trang web hải ngoại bao gồm có mạng xã hội như Twitter.

Công tố viên không giải quyết trực tiếp những phản bác của luật sư mà liên tục nói rằng Pháp Luân Công đã được coi là tà giáo mà không cung cấp bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho cáo buộc của mình.

Luật sư hỏi: “Một trong những nhân chứng nói rằng thân chủ của tôi, ông Hàn Húc nói với anh ấy về Pháp Luân Công lúc 2 giờ chiều và ông Hàn Húc bị hai cảnh sát đưa đi vào lúc 2 giờ 5 phút chiều. Theo một nhân chứng khác, thân chủ của tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho anh ta vào lúc 2 giờ 40 phút chiều. Nếu thân chủ của tôi bị bắt giữ lúc 2 giờ 5 phút chiều thì làm sao ông ấy có thể nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào lúc 2 giờ 40 phút chiều?”

Công tố viên giữ im lặng.

Ông Hàn cũng làm chứng cho bào chữa của bản thân mình. Ông nói ông từng là người rất ích kỷ nhưng đã hoàn toàn thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bởi ông từ chối từ bỏ đức tin của mình nên ông đã bị bắt giữ và bị tra tấn đến bờ vực của cái chết. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ông bị buộc phải nhận tội và sau đó bị kết án 10 năm. Vợ của ông đã ly hôn ông và ông cũng bị mất việc làm. Ông nói: “Hiện giờ cảnh sát đang sử dụng 10 năm tù oan sai của tôi để buộc tội tôi tái phạm và cố gắng kết án tôi một lần nữa. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đó có lương tri sẽ không muốn nhìn thấy tôi bị cầm tù một lần nữa vì tôi đang trở thành người tốt.”

Ông Hàn 54 tuổi từng làm việc tại Phòng thương mại của Công ty Xuất nhập khẩu Tỉnh Cam Túc. Ông cũng là phiên dịch viên cho hợp tác kinh tế và thương mại của tỉnh.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông bị bắt giữ, bị cầm tù và bị đánh đập nhiều lần. Ông còn bị còng tay ra sau lưng nhiều giờ, sốc điện bằng dùi cui điện và biệt giam sáu năm vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bài liên quan:

Một cựu thương nhân bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, luật sư chất vấn về sự không chắc chắn của bằng chứng truy tố

Sau 10 năm bị cầm tù, một cư dân tỉnh Cam Túc lại tiếp tục bị bắt và đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình

Sau 10 năm cầm tù chỉ vì đức tin, một cựu thương nhân lại sắp bị truy tố

Thương nhân quốc tế thuật lại 10 năm bị tra tấn trong tù (Phần 1)

Thương nhân quốc tế thuật lại 10 năm bị tra tấn trong tù (Phần 2)

Ông Hàn Húc, một phiên dịch viên thông thạo bốn ngoại ngữ bị bỏ tù phi pháp và bị tra tấn mười năm vì niềm tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188662.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share