Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-01-2021] Trước thềm năm mới 2021, các học viên Pháp Luân Công ở vùng Kanto, Nhật Bản vẫn tiếp tục cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại kéo dài hai thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ.

6f2cbbd45fd430be13d2e189d3b8a379.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Kanto, Nhật Bản hôm 31 tháng 12 năm 2020

Những học viên tham gia cuộc kháng nghị cho biết từ khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, môn tu luyện này đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người thuộc mọi sắc tộc đã được hưởng lợi cả về tinh thần lẫn thể chất từ Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, trong khi mọi người trên khắp thế giới đang chào đón năm mới cùng với gia đình và bạn bè, vẫn có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị chia cắt với gia đình, bị giam cầm hoặc tra tấn vì cuộc bức hại do chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động vào năm 1999. Một số người thậm chí còn bị giết hại để lấy nội tạng nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng béo bở ở Trung Quốc.

Các học viên Nhật Bản thường tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ cho biết bằng cách kháng nghị vào đêm Giao thừa, các học viên hy vọng sẽ cho các học viên ở Trung Quốc biết mình không bị lãng quên, và họ sẽ tiếp tục lên tiếng bảo vệ cho đến khi cuộc bức hại kết thúc.

Nhiều học viên Việt Nam sống tại Nhật Bản đã tham gia cuộc kháng nghị năm nay. Trong cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài ba giờ, một số học viên đã căng các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Trời diệt Trung Cộng”, trong khi phần lớn học viên khác luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở một công viên gần đó.

Đặc biệt, nhân dịp năm mới, một số học viên cũng muốn bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, vì những ân điển mà họ đã được thụ ích từ pháp môn này.

Bà Yoshiko Mochizuki: Chứng ung thư ruột giai đoạn cuối đã biến mất

Bà Yoshiko Mochizuki, 68 tuổi, là một cư dân của quận Edogawa, Tokyo. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột giai đoạn cuối vào năm 1997. Trong khi cuộc sống của bà đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà.

Khi xem các video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý, bà tập theo một số động tác đơn giản. Đêm hôm đó, bà ngủ rất ngon, điều mà lâu lắm rồi bà chưa có được. Khi tiếp tục luyện tập, bệnh ung thư của bà biến mất và bà khỏe mạnh trở lại. Bà Mochizuki đã tham dự một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện ở Singapore vào tháng 8 năm 1998 và được trực tiếp gặp Sư phụ Lý. Bà được khích lệ rất nhiều và cảm thấy quyết tâm hơn trong việc tu luyện thật tốt bản thân.

Ông Lý Khải: Bệnh tim bẩm sinh đã được chữa khỏi

Ông Lý Khải, 50 tuổi, quê ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông từng mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau một ca phẫu thuật ở tuổi 20, ông vẫn phải chịu đựng nhiều đau đớn khó chịu, khiến ông trở nên nóng nảy.

Năm 1997, ông được một người bạn mời tham gia một buổi hội thảo về Pháp Luân Công. Ông nhìn thấy nhiều Pháp Luân trên bầu trời, sáng lấp lánh.

Sau khi theo học Pháp Luân Công, những đau đớn về thân thể của ông Lý đã biến mất. Ông trở nên quan tâm đến người khác hơn và có thể xử lý mọi việc với một tâm thái bình hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/417964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189718.html

Đăng ngày 05-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share