Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ báo cáo từ Munich

[MINH HUỆ 13-12-2020] Khi ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ngày Nhân quyền Quốc tế đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức các sự kiện tại Munich để phơi bày những hành vi nhân quyền tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ nêu bật tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc, nêu bật nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên trong hơn 21 năm qua, và đồng thời, họ tập trung vào việc ĐCSTQ đang đầu độc tâm trí người dân toàn thế giới như thế nào.

“Cuộc bức hại đối với Chân-Thiện-Nhẫn là không thể hình dung nổi”

4568f380203b493bad495f0752d54a7b.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Marienplatz, ở trung tâm thành phố Munich vào ngày 7 tháng 12

ed9668a943c49ea3aa347634a1812674.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Marienplatz

e5ae663c882e71ce18b807f7f5755cdd.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hội nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên

Tại Marienplatz, trung tâm thành phố Munich, ông Melvin Platzer cùng một người bạn đã trò chuyện một hồi lâu cùng các học viên. Họ hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, hỏi rằng tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp và làm thế nào để trợ giúp cho nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên.

Sau khi biết ĐCSTQ cấm người dân ở Trung Quốc tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, ông Platzer kinh ngạc. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là yếu tố căn bản của vũ trụ. Tôi không thể hình dung được rằng sẽ có người lại bức hại những nguyên lý này.”

Một học viên đáp lại: “Vì Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, vốn hoàn toàn khác với mưu đồ tà ác và bạo lực của ĐCSTQ, nên ĐCSTQ sợ rằng những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn sẽ phơi bày bản chất tà ác của nó. Do đó, khi số lượng người tu luyện đạt một trăm triệu người, thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân khi đó đã lợi dụng quyền lực để toàn lực phát động cuộc bức hại.”

Ông Platzer đã ký bản kiến nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt những tội ác của nó. Người bạn của ông cảm thấy rằng vì quyền lực của ĐCSTQ quá mạnh nên việc ký bản kiến nghị có thể không đem lại tác dụng gì. Ông Platzer nói: “Không phải vậy, có rất nhiều điều trên thế giới hiện đã thực sự rất tệ rồi. Chúng ta có lẽ không thể thay đổi tất cả những điều đó được nhưng chúng ta có thể bắt đầu thực hiện điều đó với những việc nhỏ, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ví như ký bản kiến nghị này chẳng hạn. Chúng ta có thể giải quyết các vấn đề từng chút một.”

Một học viên Pháp Luân Công đã tặng ông một bông hoa sen nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông Platzer rất vui khi nhận bông hoa sen. Học viên giải thích rằng nội hàm ý nghĩa bên trong của bông hoa sen, vốn mọc lên từ đầm lầy nhưng không bị vấy bẩn bởi bùn, đó chính là thế giới hiện đại cũng giống như một đầm lầy, chỉ khi con người liên tục đề cao và tẩy tịnh bản thân thì họ mới có thể nổ rộ như những bông hoa sen xinh đẹp. Ông Platzer đồng tình và mở rộng liên tưởng tương tự với tất cả các loài hoa mọc nhô lên khỏi đất.

Cuối sự kiện, bà Kajia Richer đã ghé qua bàn thông tin để ký bản kiến nghị ủng hộ việc ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà nói: “Không có điều gì tồi tệ hơn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này. Đó là vi phạm nhân quyền.” Bà cũng ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ, bà nói: “Tôi đã nghe và thấy quá nhiều. Khi mọi người bị [ĐCSTQ] bắt và bỏ tù, thì những điều có thể xảy ra là khó có thể biết được.”

Khi bà Richer nghe rằng ĐCSTQ cấm người dân tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm qua, bà nói: “Không! Tôi không thể nói gì được nữa. Điều đó thật khủng khiếp. Chân-Thiện-Nhẫn tồn tại trong nội tâm con người.”

Kháng nghị ôn hòa tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich

0bc5853afbf0eda6ca408c43e56d214e.jpg

Vào Ngày Nhân quyền Quốc tế – ngày 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich

aa7ed01d0b6caa453ec402b8e7dc5dbc.jpg

Các học viên ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Các học viên tổ chức một sự kiện bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich để phản đối những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ đã gây ra. Những người dân sống gần đó không lạ lẫm gì với những hoạt động như thế này, bởi vì hàng tuần các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường tổ chức kháng nghị ở đó.

“Tôi luôn luôn muốn phản đối ĐCSTQ”

399587ed05a66e4fc66ea52c0b4873c2.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện giảng chân tướng tại Münchner Freiheit vào ngày 11 tháng 12

Tên của thành phố Munich bắt nguồn từ năm 1945 khi Tổ chức Hành động Tự do của nhóm chống Phát xít Freiheitsaktion Bayern giành được quyền kiểm soát hai kênh phát thanh của Munich và có thể phát sóng một loạt tin tức. Sau chiến tranh, để tưởng niệm sự việc này, quảng trường thành phố này đã được đặt tên là Münchner Freiheit (nghĩa là Tự do của Munich)

Một phụ nữ 83 tuổi đã nói với một học viên: “Tâm tôi vĩnh viễn tràn đầy hy vọng, bởi vì tôi là người có đức tin.” Sau đó bà đã ký bản kiến nghị để thể hiện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.

Một nam thanh niên đã trò chuyện về sự nguy hại của hệ tư tưởng mà ĐCSTQ cổ xúy. An nói: “Nước Đức hiện đang trải qua một cuộc cách mạng văn hóa, khi mà truyền thông đang tẩy não người dân. Tôi ở đây để ký bản kiến nghị. Đó chính là điều tôi cần, bởi vì tôi luôn luôn muốn phản đối ĐCSTQ.”

Một phụ nữ trung nhiên đã nói với một học viên rằng nhiều bạn bè của bà cũng có suy nghĩ tương tự về việc lên tiếng cho công lý. Bà nói: “Thật đáng tiếc là tất cả họ đều không ở đây ngày hôm nay. Các học viên đã đưa bà một số tài liệu thông tin và nói với bà rằng bà có thể đề nghị bạn bè của mình ký bản kiến nghị trực tuyến, để họ cũng có thể kêu gọi giải thể ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188832.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share