Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2020] Một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tiêu Tác kể từ khi bị bắt vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin liên quan đến Pháp Luân Công. Cảnh sát đe dọa sẽ kết án bà ít nhất ba năm tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Ngọc Hoa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1998. Bà cho biết môn tu luyện đã chữa khỏi bệnh tim và viêm khớp của bà. Trong 21 năm qua, bà Vương đã nhiều lần bị bức hại và bị giam giữ vì giữ vững đức tin của mình. Bà đã phải chịu đựng nhiều phương pháp tra tấn khác nhau, khiến bà bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, đến nỗi đầu óc bà thường ở trong trạng thái lộn xộn và trí nhớ kém. Các nhà chức trách cũng dừng chi trả lương hưu đối với bà như là một cách gia tăng bức hại.

Bà Vương bị giam ba năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thập Bát Lý Hà vào năm 2003. Bà bị biệt giam, bị đánh đập và buộc phải mặc áo trói tay.

Không lâu sau khi bà trở về nhà vào năm 2006, bà đã bị bắt thêm vài lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Vương lại bị bắt vào tháng 5 năm 2015 vì đã phát tài liệu Pháp Luân Công khi đi thăm con trai bà ở Bắc Kinh. Bà bị Tòa án Bắc Kinh kết án ba năm tù và sau đó bị chuyển đến Nhà tù nữ Tân Hương ở Hà Nam.

Tại Nhà tù nữ Tân Hương, bà Vương bị tra tấn nghiêm trọng và sau đó bị huyết áp cao. Sau khi bà từ chối uống thuốc huyết áp cao theo chỉ dẫn của lính canh vào tháng 5 năm 2016, bà đã bị đánh đập và còng tay ra sau lưng trong ba ngày.

Một lính canh đã áp dụng hình thức tra tấn còng tay tương tự đối với bà trong ba ngày vào khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Chính người lính canh sau đó đã thêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà. Khi bà Vương từ chối ăn, bà đã bị còng tay treo lên khung cửa, trước khi bị đánh đập và bức thực.

Khi bà được thả vào tháng 5 năm 2018, cơ thể của bà đã bị thương nặng, bao gồm cả vết thương nặng ở lưng. Đầu óc bà cũng trở nên mất phương hướng. Tuy nhiên, cảnh sát và ủy ban khu dân cư vẫn thường xuyên quay lại để sách nhiễu bà, khiến bà và gia đình vô cùng sợ hãi và bị tổn thương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/17/416618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/22/188938.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share