Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Đệ tử Đại Pháp đều thấu hiểu rằng không có gì xảy ra ngẫu nhiên. Đằng sau mỗi sự kiện, luôn có những lý do mà lúc đó người ta có thể chưa hiểu ngay được. Chỉ cần chúng ta có thể hướng nội tìm thiếu sót và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, kỳ tích sẽ xuất hiện. Tôi muốn được chia sẻ một vài câu chuyện của bản thân.

Vào ngày 01 tháng 7 năm 2019, một chiếc ô tô mất kiểm soát đã đâm vào tôi trên phố. Chân trái và mấy rẻo xương sườn của tôi đã bị gãy. Sau khi chụp X quang, bác sỹ chỉnh hình đã quyết định làm phẫu thuật, chi phí ca phẫu thuật lên tới 70.000 Tệ. Tôi nói với tài xế rằng là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nên sẽ ổn thôi nếu tôi đi về nhà. Tôi nói vậy cốt để anh ta không phải trả khoản chi phí phẫu thuật này.

Sau đó về nhà, tôi vẫn luyện công và học Pháp hàng ngày. Tôi chủ yếu đứng bằng chân bên phải và bị cơn đau giày vò, nhưng tôi không bỏ cuộc. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã bình phục chỉ trong vòng một tháng.

Khi tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ phẫu thuật đã kinh ngạc đến lặng đi: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Quả là một kỳ tích!”. Tôi đã nói với các nhân viên y tế Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ ra sao và vì lý do gì mà chế độ Cộng sản bức hại Đại Pháp. Tôi đã khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không nên đứng cùng phe với nó. Ngày hôm đó vài bác sỹ và y tá đã thoái ĐCSTQ và Đoàn Thanh Niên.

Sau đó, khi người tài xế cùng với gia đình đến thăm tôi, tất cả họ đã rất đỗi kinh ngạc vì tôi đã bình phục nhanh đến như vậy. Tất cả họ đã thoái ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó.

Tháng 3 năm nay tôi lại bị một chiếc ô tô khác đâm phải. Ngay lập tức bàng quang của tôi bị mất kiểm soát và tôi không thể đứng dậy được. Tôi đã yêu cầu người lái xe đỡ tôi dậy. Anh ta rất lo lắng và đề nghị chúng tôi cùng đến bệnh viện. Tôi nói với anh ta rằng tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi sẽ ổn thôi; tôi sẽ không đến bệnh viện. Tôi đã nói với anh ta về cuộc bức hại và thuyết phục anh ta thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Con gái tôi lúc đó làm việc xa nhà, tôi đã không nói với cháu về tai nạn của mình. Về đến nhà, lưng tôi bị đau kinh khủng. Vừa đói vừa khát, nhưng tôi lại không thể nuốt được. Dạ dày tôi sưng tấy và đau đớn. Anh trai và cháu trai tôi bắt tôi đến bệnh viện, kết quả chụp X quang cho thấy cột sống tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sỹ phẫu thuật muốn tôi nhập viện để làm phẫu thuật. Ông ấy nói rằng nếu để xương chèn vào dây thần kinh, tôi sẽ bị liệt. Ông ấy đã đúng đối với người thường. Nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

Tạm dịch

Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên. (‘Sư đồ ân’- Hồng Ngâm II)

Với sự an bài của Sư phụ, một đồng tu đưa tôi về nhà cô ấy. Chúng tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Dù đau đến vã mồ hôi, tôi đã chịu đựng để luyện được tất cả các bài. Tôi đã có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ trong suốt thời gian này.

Các đồng tu rất chu đáo và chăm sóc tôi. Sau 10 ngày, tôi đã có thể tự săn sóc bản thân. Mười sáu ngày sau đó, tôi lại bước ra phố để giúp mọi người nhận thức về cuộc bức hại.

Khi một người tu luyện chính Pháp, người đó chắc chắn sẽ gặp khổ nạn để hoàn trả hết những nợ nghiệp tích từ những kiếp sống trong quá khứ. Mấu chốt là quá trình tu tâm tính của chúng ta ra sao. Trong khi đó, Sư phụ luôn coi sóc và bảo hộ chúng ta. Không có sự bảo hộ của Sư phụ, chúng ta đã không thể tu luyện được.

Sư Phụ đã dạy chúng ta:

“Thật thật giả giả, quan trọng ở Ngộ.” (“Ngộ”-Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi sẽ vẫn luôn tu luyện trong Pháp, tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp, luôn thiện và biết nghĩ cho người khác. Tôi chỉ có thể phó thác vào sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ.

Tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Con sẽ không làm Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187987.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share