Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2020] Bà Bạch Xuân Hoa, một phụ nữ 63 tuổi đã qua đời chưa đầy sáu ngày sau khi bà bị bắt vào tháng 12 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà Bạch nhận thấy nhiều vết thương trên cơ thể bà và nghi ngờ rằng bà đã bị đánh đến chết vì không làm theo yêu cầu từ bỏ đức tin của cảnh sát. Thi thể của bà hiện vẫn được giữ trong nhà xác của bệnh viện vào thời điểm viết bài.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bạch, một cư dân thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, đã bị sáu cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tử Kinh Lộ bắt tại nhà vào khoảng 6 giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 2019 mà không có lệnh khám xét, cảnh sát đã lục soát nhà của bà và đưa bà đi vào khoảng 7:30 tối.

Lúc 3:34 chiều ngày hôm sau, cảnh sát Vương Tùng Long đã gọi điện cho gia đình bà Bạch và yêu cầu họ đến phòng cấp cứu tại bệnh viện Thụy Khang. Gia đình bà vội vã đến đó và được thông báo rằng bà Bạch đã hôn mê vào khoảng 2:33 chiều. Cảnh sát đã gọi xe cấp cứu lúc 2:40 chiều và thời điểm nhân viên y tế đến lúc 2 giờ 48 phút bà Bạch đã ngừng thở và không có mạch. Đồng tử của bà cũng bị giãn ra. Đến 2:55 chiều, bà được đưa đến phòng cấp cứu. Sau khi được tiêm một số thuốc và đặt máy thở, bà đã lấy lại được nhịp thở và nhịp tim tuy nhiên nhịp rất yếu.

Cảnh sát từ chối chi trả y tế cho bà Bạch. Chỉ sau khi gia đình bà trả 2.000 nhân dân tệ, bác sĩ mới đồng ý đưa bà Bạch đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Theo kết quả chụp CT của bà Bạch, bà bị gãy xương sườn thứ ba, thứ tư và thứ năm ở bên trái, và xương sườn thứ hai và thứ năm ở bên phải. Bà cũng bị thương ở miệng và có nhiều vết bầm tím xung quanh lưng.

Bà Bạch được thông báo đã qua đời lúc 8 giờ 4 phút sáng ngày 14 tháng 12, sau 5 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Gia đình bà cho biết bà rất khỏe mạnh trước khi bị bắt. Dù đã 63 tuổi nhưng bà vẫn thường xuyên đi làm đồng. Với những vết thương chưa đầy 24 giờ sau khi bị bắt, gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị đánh đập dã man khi bị giam giữ, điều này cuối cùng đã cướp đi mạng sống của bà.

Thiếu 6 phút quan trọng trong video giám sát

Gia đình bà Bạch yêu cầu được xem video giám sát bà trong đồn cảnh sát. Cảnh sát đã không cung cấp video cho họ cho đến chiều ngày 15 tháng 12. Đoạn video cho thấy cảnh sát bắt đầu thẩm vấn bà Bạch tại Sở cảnh sát thành phố Củng Nghĩa lúc 7:55 tối vào ngày 8 tháng 12, cuộc thẩm vấn kéo dài đến 11 giờ đêm hôm đó.

Bà Bạch sau đó được đưa đến Đồn cảnh sát Tử Kinh Lộ. Cảnh sát đã còng tay và cùm chân bà, và tiếp tục thẩm vấn bà cho đến tận 12 giờ đêm. Bà bị bỏ ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn qua đêm.

Sáng hôm sau, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn bà Bạch một lần nữa vào lúc 10 giờ sáng. Trong thời gian này, bà Bạch yêu cầu một chai nước. Trong khi bà đang uống nước, một cảnh sát đã đánh vào miệng bà. Chai nước rơi xuống và nước chảy tràn ra quần của bà. Vào lúc 2:27 chiều, 6 phút trước khi bà hôn mê, cảnh sát đã tháo còng tay và cùm chân của bà. Bà bước đi chậm rãi, với một tay chống lên tường. Sau đó, đoạn video bị cắt và cảnh sát không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra trong sáu phút tiếp theo.

Gia đình bà Bạch sau đó đã đệ đơn tố cáo cảnh sát lên Viện kiểm sát thành phố Củng Nghĩa. Nhưng công tố viên từ chối thụ lý vụ việc với lý do không có bất kỳ bằng chứng nào về hành vi bạo lực của cảnh sát.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Cái chết bi thảm của bà Bạch là việc bức hại tiếp sau một loạt các vụ bắt giữ và một án tù trước đó. Bà đã bị bắt trong một vụ bắt giữ hàng chục học viên vào tháng 4 năm 2005 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, 5 lính canh đã xô bà xuống đất và đánh đập bà. Các học viên khác bị giam giữ ở đó cũng bị đánh đập và cấm ngủ. Cảnh sát đã chuyển bà Bạch đến Trại tạm giam thành phố Củng Nghĩa sau khi kết thúc thời hạn tại trung tâm tẩy não.

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2015, bà Bạch lại bị bắt vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Củng Nghĩa vào ngày 30 tháng 5 năm 2016, và sau đó bị kết án ba năm hai tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/415510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/25/188428.html

Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share