Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2006] Nhà cha mẹ tôi ở một ngôi làng cách thành phố nơi tôi ở hơn 30 dặm. Hai anh trai tôi và vợ của họ rất bận, vì thế tôi thường xuyên chăm sóc nhu cầu hàng ngày của cha mẹ. Tôi thấy đó là một cách tốt để giảng thanh chân tướng.

Một ngày tôi về nhà cha mẹ với 60 bản sao của Chín bài bình về Đảng Công Sản, vài đĩa CD và một số tài liệu giảng thanh chân tướng. Trên đường về nhà họ, tôi chào hỏi mọi người tôi gặp. Sau khi nói về những chủ đề thông thường, tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng và sau đó đưa họ Cửu Bình, đĩa CD và những tài liệu khác. Cuối cùng tôi bắt đầu thử thuyết phục họ rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người muốn thoái Đảng ngay lập tức, trong khi một số khác nói rằng họ muốn đọc cửu bình trước rồi suy nghĩ. Tôi đã không bỏ bất cứ một cơ hội nào.

Khi tôi đi qua những kho thóc trong làng vào mùa Xuân, tôi thường đi bộ trên đường giữa những kho thóc, bởi vì có nhiều người trong kho thóc đang làm việc. Đó là một cơ hội tốt để giảng rõ sự thật. Tôi đứng ở lối vào của những kho thóc để giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ đang làm việc và gợi ý rằng nếu họ muốn thoái Đảng, tôi sẽ giúp họ. Những người trẻ tuổi thích cầm đĩa CD, và những người lớn tuổi thích đọc sách. Tôi giúp tất cả mọi người theo những hoàn cảnh của họ.

Với một số người quá bận, tôi nói “Tôi sẽ cho bạn một cuốn sách gọi là Chín bài bình về Đảng Cộng sản để đọc”. Sau đó tôi giới thiệu nội dung của cuốn sách một cách ngắn gọn và hỏi họ đọc nó, và thông thường mọi người dễ tiếp thu và đánh giá. Một số người nói rằng họ quá bận để đọc hết những thứ này, vì thế tôi đưa họ một trang của bài báo, đại loại như “Thức tỉnh” hay “Tổng quan Thế giới”

Có một số người bán cát, tro trắng, ngói và gạch trên đường ở trong làng. Khi tôi chạy về phía họ, tôi chào họ và nói chuyện với họ. Sau đó tôi giảng thanh chân tướng và thử thuyết phục họ thoái Đảng. Khi những lái xe sửa chữa xe của họ, I xuống xe, giảng rõ sự thật và khuyến khích mọi người thoái đảng

Khi tôi đi xe đạp, tôi chào những người đi gần tôi. Sau khi nói về những chủ đề thông thường, tôi giảng thanh chân tướng và đưa họ bản “cửu bình”. Sau đó tôi giải thích tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Đôi khi tôi bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi đường và sau đó bắt đầu giảng thanh chân tướng.

Một lần khi tôi đang trên đường về nhà cha mẹ, tôi gặp một chàng trai trẻ đang đi trước tôi, anh ta quay lại và nhìn tôi một lúc. Tôi chào anh ta và sau đó giảng thanh chân tướng với anh ta. Rồi tôi đưa anh ta một bản cửu bình. Anh ta nói “có vài thành viên của Trung Cộng trong gia đình tôi. Bạn có thể cho tôi đĩa CD của cửu bình không? Tôi nói có, tôi dừng lại và đưa anh ta một đĩa CD, anh ta nói sẽ cho gia đình xem nó. Chúng tôi tiếp tục đạp xe và tôi giảng thanh chân tướng với anh ta. Tôi kể ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc rất xấu xa và nó bức hại các đệ tử Pháp Luân Công một cách tàn bạo. Tôi đưa anh ta nhiều tài liệu và kết quả là anh ta đã hiểu rất nhiều điều. Khi chia tay, anh ta đã cảm ơn tôi rất chân thành.

Đôi khi tôi gặp những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc nặng và không thể lý giải được sự đúng đắn. Một lần khi tôi đang từ nhà cha mẹ quay về thị trấn, tôi đi ngang qua một ngôi làng. Có hơn mười người đang xây một ngôi nhà. Tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng, phân phát đĩa CD và tài liệu cho họ. Hầu hết mọi người đều nhận lấy. Một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi cầm lấy tờ rơi, nhưng khi anh ta nhìn thấy về việc thoái Đảng, anh ta tức giận nói” Cô chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc? Tôi được trợ cấp bởi Đảng Công Sản Trung Quốc, và cô nói với tôi là hãy thoái Đảng? Tôi sẽ báo cô với cảnh sát.” Anh ta cầm lấy điện thoại. Tôi bắt đầu nhìn anh ta và phát chính niệm phủ nhận an bài của cựu thế lực. Anh ta bỏ điện thoại xuống và tôi bắt đầu giảng chân tượng với anh ta một cách bình tĩnh. Anh ta vẫn không hiểu và càu nhàu rằng chúng tôi chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó đi làm việc. Tuy nhiên những người khác đang đọc những tài liệu. Tôi phát chính niệm để loại trừ những nhân tố xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những nhân tố khác. Khi tôi phát chính niệm, tôi cảm thấy có một cái gì đó đang ngăn cản những nỗ lực của tôi, và tôi nhận ra rằng có rất nhiều nhân tố của tà ác trong trường bao quanh anh ta. Sau khi về nhà tôi lập tức phát chính niệm trong vòng 20 phút để loại trừ tất cả những nhân tố tà ác đã kiểm soát người đàn ông trẻ.

Trong thành phố của tôi, tôi phân phát cửu bình và giải thích tầm quan trọng của việc thoái đảng khi tôi đi mua sắm, thăm hàng xóm và bạn bè, vv…Tôi nắm mọi cơ hội của bất cứ tình huống nào. Tôi có cửu bình, đĩa CD và tài liệu giảng rõ sự thật trong túi sách của mình hàng ngày và khi tôi làm gì, thậm chí khi đang mua rau. Tôi phân phát tài liệu tới tất cả các loại người, kể cả lãnh đạo của các bộ phận khác nhau và cảnh sát.

Khi tôi bị giam ở trại giam, tôi gặp rất nhiều cảnh sát. Hiện giờ hai người trong số họ đã thoái Đảng và có rất nhiều người đọc cửu bình. Tôi đã gặp tất cả các loại người, như người thay ga, thu thập giấy vụn, trang trí nhà, nhân viên thu tiền điện nước. Tôi đã nói chuyện với những người tu theo Phật giáo đến thăm tôi và ngay cả với 1 cô gái trẻ xăm mình đầu trọc. Bất kì ai tôi gặp, tôi đều giảng thanh chân tướng với họ, phân phát tài liệu giảng chân tướng và cửu bình. Tuy nhiên, tôi cũng có vài chướng ngại cản trở. Ví dụ như, khi tôi giải thích tầm quan trọng của việc thoái Đảng và phân phát cửu bình, tôi ít khi tiếp cận với phụ nữ, bởi vì tôi có khái niệm rằng phụ nữ ít khi quan tâm đến những vấn đề này. Cũng khó để giảng chân tượng với những viên chức. Có lẽ tôi có vài khái niệm của người thường trong vấn đề này. Tôi nên học Pháp tốt và ra khỏi những khái niệm của người thường thì tôi có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/17/135736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/4/77642.html

Đăng ngày 18-09-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share