[MINH HUỆ 24-1-2006]

Từ một bài báo đã đăng

Khi chúng tôi tình cờ tìm thấy bức thư này vào ngày 11 tháng 5 năm 2006, sau khi đọc bức thư, các bạn đồng tu đều rơi nước mắt. Mọi người nói những từ như: “Chúng tôi cảm thấy xấu hổ với các bạn đồng tu trong tù! Chúng ta là một chỉnh thể, và làm tốt ba việc. Nhưng chúng ta làm không đủ tốt. Những gì chúng ta đã làm không đạt đủ tiêu chuẩn của tiến trình Chính Pháp. Những từ phê bình từ các bạn đồng tu một lần nữa khuyến khích chúng ta làm việc hiệu quả hơn, tinh tấn hơn, làm 3 việc tốt hơn. Chúng ta sẽ không làm thất vọng sự mong mỏi từ các bạn đồng tu, và sẽ là một chỉnh thể cho dù ở trong hay ngoài nhà tù. Đập tan sào huyệt quỷ dữ. Không để các bạn đồng tu mất đi mạng sống của họ, đảm nhận nhiều nhiệm vụ giải cứu các bạn đồng tu và cứu độ chúng sinh trên trái đất. Theo Sư phụ trở về nhà.”

Bức thư đã được viết bởi một tiểu đệ tử Đại Pháp từ thành phố Kê Tây tỉnh Hắc Long Giang, bị phi pháp kết án bắt giam tại Cáp Nhĩ Tân. Nhà tù ở Cáp Nhĩ Tân đã giết giáo sư Vương Đại Nguyên, giảng viên trường Đại Học Công Nghiệp, khoa Kế Toán. Cha mẹ Vương Đại Nguyên là cựu sinh viên trường Đại Học Giáo Hữu. Họ truy tìm viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao quốc gia đòi giám ngục Cáp Nhĩ Tân xác nhận và trả giá về cái chết oan uổng của con trai họ. Lo sợ bị điều tra bởi viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo nhà tù Cáp Nhĩ Tân nhanh chóng chuyển các đệ tử Đại Pháp từ Cáp Nhĩ Tân (không biết số lượng người) đến 4 nhà tù khác là Hô Lan, Mẫu Đơn Giang, Đại Khánh. Học viên này bị chuyển tới nhà tù Đại Khánh. Anh vẫn kiên định vào đức tin nơi Chân Thiện Nhẫn, và kết quả là phải chịu đựng tra tấn.

Mạo hiểm mạng sống của mình, anh nhờ người mang bức thư này ra ngoài. Chúng tôi công bố nguyên bản bức thư ở đây, và khuyến khích tất cả chúng tôi tự yêu cầu bản thân mình làm việc tốt hơn, cho các bạn đồng tu đang ở trong tù, cho những người thường đang ở cõi mê? Chúng ta đã làm được nhiều chưa?

Anh rể thân mến:

Xin chào! Em viết lá thư này để anh biết một điều vô cùng quan trọng. Hy vọng anh sẽ coi trọng nó và chuyển nó tới những người khác. Ở đây em thành thật biết ơn anh.

Cuộc bức hại mà chúng em gặp phải ở trong tù là rất trầm trọng, đôi lúc thực sự hiểm nghèo. Là một đệ tử Đại Pháp, em chắc chắn không sợ chết. Nhưng em lo lắng rằng tà ác sẽ làm chúng ta chết một cách vô nghĩa. Chúng dùng mọi cách đê tiện để che đậy hành vi của chúng. Chúng lừa dối các gia đình về các trường hợp tử vong. Nhà tù Đại Khánh bức hại rất nhiều các đệ tử Đại Pháp đến chết và đã thành công trong việc ngăn cản thân nhân của họ biết được sự thật. Vấn đề then chốt là các thân nhân của họ khong biết làm gì và như vậy đã dễ dàng bị đánh lừa. Ở đây em muốn nói với gia đình mình rằng, nếu có bất kỳ sự rủi ro nào xảy đến với em trong tương lai, thì đó chắc chắn là do chính quyền tà ác gây ra, và em muốn nhà mình đưng tin những lời dối trá của chúng. Để xác định điều tra đến cuối. Xin nhớ chắc rằng: Công bố ra công chúng. Để toàn xã hội biết đến sự tà ác của Trung Cộng. Cùng lúc đó, đừng sợ Trung Cộng. Nó đã bị kết tội là sẽ giải thể. Số lượng người thoái đảng đã lên đến trên 10 triệu người.

Có một điều quan trọng cần làm: Nắm lấy cơ hội nói với tất cả các thành viên trong gia đình và bạn bè, cha mẹ cùng chị em và bố mẹ, anh em của anh rằng: nên thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của Đảng Cộng sản như là Đoàn Thanh Niên và Thiếu Niên ngay khi có thể. Đấy là vì thiên thượng sẽ sớm kết thúc Đảng Cộng sản. Nó không tin và Thần Phật và đầu độc con người thế gian. Điều này hoàn toàn là sự thật. Tất cả những lời tiên tri đã nói về vấn đề này. Trên thực tế, nhiều bệnh lạ điên cuồng phát tán đã và đang cảnh báo loài người. Bởi vậy, em hy vọng anh sớm tỉnh ngộ, và từ bỏ Đảng trên trang Web của Đải Kỷ Nguyên Thời Báo. Hoàn toàn có thể dùng bút danh thay cho tên thật.

Chú ý: Tất cả những ai vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan đến nó trong quá khứ, bất kể bạn đang là thành viên hay không, bạn phải từ bỏ, thoái xuất nó một cách nhanh chóng, nếu không, bạn có thể bị Thần Phật tiêu huỷ khi Pháp Chính Nhân Gian, như một kẻ đi theo ủng hộ Trung Cộng cũng là một nhân tố tà ác.

Ngoài ra, anh rể, xin nói với gia đình em, khi họ đến gặp em, nếu nhà tù không chúng ta gặp nhau, chắc chắn là có những vấn đề mà nhà tù muốn che dấu, sợ gia đình mình biết. Nhà tù càng không cho anh gặp em, anh càng phải yêu cầu cho gặp em. Đừng sợ họ, em hoàn toàn không phạm pháp, anh cũng không làm điều gì sai trái. Mình ngay thẳng, sao lại sợ họ? Anh có biết tại sao chúng ta bị bức hại một thời gian dài ở đây mà cuộc bức hại vẫn chưa chấm dứt không?

Một trong những lý do đó là người ngoài vẫn không phối hợp với chúng ta đủ tốt mà “bằng lòng” với kiểu bức hại vô lý này, chà đạp nhân quyền. Nếu mọi người ở ngoài có thể kiên quyết chống lại và kháng cự lại cuộc bức hại không công bằng này như chúng ta, thì chúng ta có thể rời nhà tù sớm hơn và chịu khổ cực ít hơn.

Em có một hy vọng hay yêu cầu khác. Em hy vọng anh cũng có thể tham gia giảng thanh chân tướng càng sớm càng tốt. Xin nói với chị em và em gái anh. Họ biết phải làm gì. Em yêu cầu anh giúp, hoàn tất nhiệm vụ với thân nhân gia đình em để thoái xuất khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên quan. Anh có thể tìm các bạn đồng tu của em. Chỉ cần nói với họ tên của mọi người.

Anh rể, xin chắc chắn là nhận việc này một cách nghiêm túc. Lá thư này không đến với anh một cách dễ dàng. Em nhờ người khác viết cho em. Rất khó có thể đưa ra khỏi nhà tù. Nó được chuyển qua ba sự kiểm duyệt. Em hy vọng anh trân trọng giá trị của bức thư này. Dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát, hãy quan tâm đến như một vấn đề nghiêm trọng. Em, ở đây, trong nhà tù, tin cậy uỷ thác cho anh trách nhiệm cứu độ cuộc sống của người nhà em. Anh phải làm tốt. Xin hãy chuyển bức thư này cho cha mẹ, anh chị của chúng ta đọc. Nếu không, cả anh và em sẽ hối hận.

Đừng sợ! Trung Cộng sẽ sụp đổ sớm. Tiến trình đã đang được thực hiện. Ánh sáng và hạnh phúc mãi mãi thuộc về công bằng.

Chúc anh khoẻ mạnh và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Xin hãy gửi lời thăm hỏi đến cha mẹ và chị em em. Cũng thân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới họ!

Ngày 24-1-2006.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/18/128142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/2/74011.html

Đăng ngày 18-8-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share