[MINH HUỆ 12-12-2005] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng chúng tôi kiên trì làm sáng tỏ sự thật trước lãnh sự Trung Quốc từ hơn sáu năm nay. Tôi muốn chia sẻ với các vị nhiều điều mà tôi đã kinh nghiệm qua.

1. Đánh thức lương tâm của một thanh niên tại Lãnh sứ quán Trung Quốc

Việc này xảy ra lúc 8 giờ một buổi sáng nhiều tháng trước đây. Trong khi tôi phát chính niệm, có người hỏi tôi, “Ông được trã bao nhiêu tiền để đến đây mỗi sáng?” Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một thanh niên trong bộ Âu phục màu đen. Tôi đã nhìn thấy anh ta nhiều lần trước đây, và nghĩ rằng anh ta có lẻ làm việc như đặc vụ trong lãnh sứ quán.

Tôi trã lời thẳng với anh ta, “Tôi biết về các tội ác chống Pháp Luân Công mà đang xảy ra và tôi biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cho những ai mà không hối cải các tội ác của họ. Tôi đang nói với mọi người điều này để cho họ được an toàn và có được một tương lai tốt đẹp. Anh hãy nói xem, ai đưa tiền cho tôi để làm điều này? Hơn nữa, một trăm triệu học viên Pháp Luân Công đang chịu nguy hiểm đến tính mạng hằng ngày để làm sáng tỏ sự thật. Nếu họ cần tiền để làm điều đó, tỷ dụ như mỗi người muốn một đồng đô-la một ngày, vậy sau sáu năm, có bao nhiêu tỷ bạc đã phải trã cho họ? Tôi cho anh nói ra đó, nơi đâu có một người nhà giàu như vậy để trã số tiền đó?”

Anh ta im lặng. Sau đó tôi lấy ra một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản và đưa cho anh ta. Tôi nói, “Xin hãy đọc nó đi. Anh cần làm mọi điều với lương tâm của anh. Ông Trời đang nhìn!” Anh ta không nói một lời, nhưng gật đầu. Anh ta cầm lấy cửu bình và đi một vòng quanh sân trước khi rời đi. Tôi cảm thấy rằng lương tâm ông ta đã được đánh thức.

2. Làm sáng tỏ sự thật với một người đang chụp hình tôi

Vào lúc 11:00 giờ sáng một ngày thứ sáu tháng mười năm nay, người học viên mà theo lẻ đến thay tôi vẫn chưa đến. Tôi nghĩ, “Đó có lẻ là vì có người mà Sư phụ đã an bày cho tôi để gặp. Vậy hãy đợi!”

Không bao lâu, tôi thấy một người đàn ông trẻ mà tôi chưa bao giờ gặp, cũng mặc đồ Tây phục màu đen, đang đứng phía bên kia đường của lãnh sứ quán, đang chụp hình tôi không ngừng, ở những gốc cạnh khác nhau. Tôi đang làm sáng tỏ sự thật với một người và làm như không chú ý đến ông ta. Tôi chờ cho đến khi không còn có người đi ra khỏi lãnh sứ quán và sau đó bình tỉnh và thiện từ bước đến hỏi thẳng ông ta, “Chụp hình ông già 70 tuổi để làm gì? Phải chăng anh sẽ dùng nó để đỗi lấy tiền bạc hay quyền lực? Đã quá trễ rồi anh bạn ơi. Nhiều năm trước tên tôi đã có đăng trên bảng danh sách đen của lãnh sứ quán Trung Quốc. Anh làm điều này thật phí công? Những người khác như ông Trần Dụng Lâm (Trần Dụng Lâm) và ông Hác Phụng Quân (Hác Phụng Quân) (mà đã làm việc trong hệ thống ngoại giao và pháp lý tại Trung Quốc và đã công khai tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc) là đang đi về hướng ánh sáng trong khi anh còn đang bò trong bóng tối. Không đáng! Hãy đọc cửu bình và sau đó anh sẽ hiểu điều lầm lạc mà anh đang làm.”

Sau đó anh ta nhận lấy cửu bình và nói với một giọng yếu ớt, “Cám ơn.” Từ đó, tôi không còn thấy lại anh ta.

3. Làm sáng tỏ sự thật với những người khác tại lãnh sứ quán Trung Quốc

Có một người đàn ông trẻ từ lãnh sứ quán mà luôn thích hỏi, “Các vị ở Toronto có bao nhiều người tập Pháp Luân Công?” Tôi bình tỉnh trã lời ông ta, “Chúng tôi không có hội viên hoặc danh sách. Khoảng chừng có một trăm triệu học viên trên toàn thế giới.” Tôi cũng nói với ông ta, “Hiện nay mọi điều mà ông muốn biết có thể tìm thấy nơi mạn lưới Minhhuệ. Nếu anh có thể đọc mạn lưới này thường hơn, anh sẽ không làm những điều khờ dại hoặc nói những điều ngớ ngẩn như thế. Để tôi cho ông một bổn sách cửu bình. Xin hãy đọc nó và sau đó ông sẽ hiểu càng nhiều hơn.”

Gần đây, có người từ lãnh sứ quán Trung Quốc, mà đã nhận lấy một bản cửu bình nhiều ngày trước đây, đến hỏi tôi, “Nếu tôi lấy một tên lóng để rút khỏi ĐCSTQ có được không?” Tôi nói, “Được! Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Trời Phật biết hết mọi điều trong tâm con người. Đối với những người mà đã thoái ĐCSTQ, trời phật sẽ lo cho sự an toàn của họ.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/12/116357.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/28/68403.html.

Đăng ngày 13-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share