Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 29-12-2020] Kể từ sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3 tháng 11, mặc dù đã tự nhắc nhở bản thân rằng mình là người tu luyện, nhưng tâm trạng tôi vẫn bị dao động bởi các loại hoàn cảnh xuất hiện trong cuộc bầu cử. Trải qua một đoạn thời gian, đặc biệt là cách đây không lâu sau khi hiểu ra trong bộ phận học viên xảy ra một số sự việc không phù hợp, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần kinh văn mới nhất của Sư phụ “Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]”. Tôi cảm thấy hiện tại tôi đã có những nhận thức rõ ràng và lý tính hơn trong tư tưởng đồng thời cũng có thể giữ vững tâm thái của bản thân.

Chính trị nơi thế gian con người phát triển như thế nào tự có Thần an bài. Chúng ta là những người đang đi trên con đường của Thần, có trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Trong cuộc đại chiến chính tà, chúng ta chỉ là đang truyền bá chân tướng một cách lý tính, khiến cho con người thế gian tự sắp đặt vị trí của bản thân tốt hơn. Bất cứ lúc nào cũng đều không nên viện bất cứ lý do gì để lẫn lộn hành vi và tư tưởng của mình cùng với nhân sỹ của một đảng phái nào đó, lẫn lộn với người thường, không được để bản thân rơi vào chính trị của người thường, khiến bản thân từ tầng thứ cao của đệ tử Đại Pháp rớt xuống tầng thứ thấp của người thường. Chúng ta nhất định phải đi cho chính con đường của đệ tử Đại Pháp.

Hôm qua, khi học Pháp, vừa hay đọc đến kinh văn “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân”. Tôi cảm thấy lời Sư phụ giảng năm 2009 về sự giải thể của ĐCSTQ , đối với việc hiện tại những người tu luyện chúng ta cần làm thế nào đối đãi với vấn đề bầu cử Mỹ là có ý nghĩa chỉ đạo tương đồng. Sư phụ giảng:

“Không được lấy việc giải thể tà đảng Trung Cộng thành mục đích của chúng ta. Nó không là gì cả, tôi vẫn luôn không coi nó là gì cả. Nó là một thứ như thế được tạo riêng ra chỉ vì Chính Pháp.”

“Chính là cái thứ đó; do đó không được coi nó quá trọng yếu; cũng không được đặt mục đích của chư vị tập trung vào là vì nó; thế không đáng. Chư vị là vì cứu độ chúng sinh.”

“Tất nhiên, tại sao không lợi dụng sinh mệnh khác? Vì nó chính là xấu xa như thế, vì thứ được tạo ra chính là thứ như vậy đó; đệ tử Đại Pháp [nếu] thật sự chuyên môn nhắm vào nó mà làm thì nó đã bị sụp đổ rồi; [và rồi] nhân tố của thế lực cựu vũ trụ sẽ lại lợi dụng thứ khác nào đó để làm loạn. Tà đảng Trung Cộng chính là chỉ vì sự việc này mà tồn tại; chư vị có quản nó cũng vậy, mà không quản nó cũng vậy, rốt cuộc nó cũng giải thể. Việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm [khi] đã được làm xong rồi thì nó giải thể, nhất định giải thể; nhưng trong quá trình đụng độ chính-tà, vị trí lựa chọn của mỗi một sinh mệnh, con đường mà người chọn, và hết thảy những gì mà chúng sinh biểu hiện đều là lối đi của chúng sinh tương lai. Chính là quan hệ như vậy.”

“Các kênh thông tấn mà chư vị làm có thể vạch trần tà đảng Trung Cộng; đó là vì để cho chúng sinh sau khi minh bạch thì được đắc cứu nên mới làm [các kênh đó].” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Tình hình bầu cử Mỹ hiện tại có phải là cũng tương tự như vậy hay không? Cho dù hiện tại cuộc đại chiến chính tà khốc liệt đến đâu, kỳ thực đều là đang kiểm nghiệm tất cả con người trên thế giới, và đây là cơ hội cho mỗi chúng sinh trong khi đứng giữa với cái thiện cái ác mà tự lựa chọn vị trí của mình, chúng ta cũng không nên xem trọng nó. Trong thời điểm bức hại các đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng nhất, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng không được lấy việc giải thể tà đảng Trung Cộng thành mục đích của chúng ta, và đừng coi Trung Cộng là gì cả. Tà đảng là được an bài như vậy. Vậy những hỗn loạn xuất hiện trong bầu cử Mỹ ngày hôm nay chẳng phải cũng là đã được an bài một cách có mục đích sao?

Nhiều người lo lắng rằng nếu ai đó không đắc cử, thì nền dân chủ và tự do ở Hoa Kỳ sẽ không còn tồn tại, và thế giới sẽ bị kiểm soát bởi Trung Cộng tà ác. Trên thực tế, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của Thần. Chúng ta có thể thúc đẩy dựa trên cái lý của người thường, từ đó khiến cho họ có thể phân biệt rõ đâu là thiện, đâu là ác. Tuy nhiên là một người tu luyện, trong tâm chúng ta nhất định cần phải nhận biết một cách thanh tỉnh rằng, hết thảy mọi thứ đều được Sáng Thế Chủ an bài, nhìn thì như không có trật tự, nhưng kỳ thực mọi thứ đều có trật tự rõ ràng, chúng ta nhất định không được để những luân lý và cảm xúc của người thường dẫn động.

Xét từ một góc độ khác, chúng ta từ trong Pháp biết được rằng hiện tại Chính Pháp là đã tiếp cận thời kỳ cuối cùng của cuối cùng rồi, sau khi Chính Pháp kết thúc sẽ là Pháp Chính Nhân Gian, Sư phụ sẽ sáng tạo lại tất cả mọi thứ hoàn toàn mới cho con người tương lai, trong đó bao gồm cả hệ thống chính trị. Chế độ mà con người hiện tại đánh giá cao cũng chưa chắc là sự lựa chọn thực sự trong tương lai.

Là đệ tử Đại Pháp, điều chúng ta phải làm là truyền bá chân tướng sự thật, giúp cho con người nhìn rõ thật giả, và tự sắp đặt vị trí tốt hơn. Trong 21 năm qua, chúng ta giảng chân tướng về cuộc đàn áp không phải vì để giành được cảm thông từ phía người khác, mà là để cứu người; chúng ta khuyên tam thoái, không phải vì để tham dự chính trị, mà cũng là để cứu người. Hiện tại, chúng ta thông qua cuộc bầu cử Hoa Kỳ để truyền tải chân tướng, không tham gia vào cuộc tranh giành giữa các đảng phái, cũng đồng dạng chỉ là để cứu người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tất cả những gì chúng ta cần làm đều chỉ là để cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/任何情况下我们要做的都只是救人-417174.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share