Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2020] Tôi từng bị u tuyến giáp nặng. Tôi đã đến một số bệnh viên lớn và phẫu thuật loại bỏ một số khối u. Nhưng không lâu sau nhiều khối u khác lại xuất hiện. Tôi đã rất đau đớn và tiêu tốn rất nhiều tiền. Và tôi bắt đầu trở nên rất chán nản.

Một người hàng xóm của tôi khuyên rằng: “Tại sao bạn không thử Pháp Luân Đại Pháp? Nhiều người đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, cô ấy đều khuyên tôi nên thử luyện. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của cô ấy. Cuối cùng, tôi đã quyết định thử.

Năm 2005, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, điều kỳ diệu đã xảy ra – không chỉ các u tuyến giáp của tôi biến mất, mà các bệnh khác của tôi cũng tiêu tan. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp rất phi thường. Vì vậy, tôi tiếp tục học Pháp và luyện công.

Trước đây do bệnh tật, tôi không thể làm bất kỳ công việc nhà nào, và chồng tôi phải chăm sóc tôi. Sau khi bệnh tật của tôi biến mất, anh ấy thực sự rất vui. Chúng tôi không còn lãng phí tiền bạc cho điều trị y tế nữa và tôi có thể làm việc trở lại. Nhưng sau đó anh ấy nói rằng tôi không nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nghĩ tôi đang lãng phí thời gian cho việc học Pháp và luyện công. Anh ấy cho rằng tôi nên dành hết thời gian cho việc nhà.

Tôi chỉ ra: “Anh hãy xem, chúng ta đã tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Em đã phải chịu đựng rất nhiều. Có những ngày em cảm thấy mình sắp chết. Phẫu thuật chỉ loại bỏ các khối u, nhưng không thể ngăn chúng phát triển trở lại. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các bệnh tật của em đều biến mất và em bắt đầu có sức sống hơn. Em lại có thể làm việc nhà. Anh quên điều này rồi sao? Chúng ta thực sự phải biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu em. Anh nhờ vậy mà cũng được hưởng lợi ích. Em có tín tâm vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp. Nên dù thế nào, em sẽ không dừng tu luyện. Em đang ngày càng trở nên tốt hơn, bản thân anh cũng đã chứng kiến điều đó.”

Khi giảng chân tướng trực diện cho mọi người, tôi đã chia sẻ với họ trải nghiệm của bản thân về việc tôi đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Tôi cũng tặng tài liệu và dán áp phích. Cứu người là trách nhiệm của chúng ta. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu tôi có thể viết ra những trải nghiệm của mình và chia sẻ với người khác.

Tôi cũng đã hiểu cách hướng nội. Ví dụ, khi phải gặt lúa vụ cuối thu, trời lạnh đến mức tay tôi tê cóng và nhăn nheo xấu xí. Dựa trên nhận thức Pháp của mình, thay vì phàn nàn, tôi nghĩ đó là việc tốt. Có thể là Sư phụ đang giúp tôi chuyển hóa nghiệp thành công. Ngay lập tức toàn bộ cơ thể của tôi cảm thấy ấm áp.

Một ngày nọ khi đang phát chính niệm, có hai con bọ đậu trên cánh tay tôi. Niệm đầu tiên của tôi phát ra không được chính. Tôi lo lắng rằng liệu chúng có đốt mình không. Một vài ngày sau, cánh tay của tôi bị đau. Tôi nhận ra rằng đó là lỗi của mình vì tôi đã sinh tâm lo lắng.

Khi anh rể của tôi bị cảm, tôi đã nói: “Anh hãy xem, em không bị ốm.” Vài ngày sau đó, tôi có triệu chứng cảm lạnh. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình có tính háo thắng và tâm lý hiển thị. Sau khi chính lại suy nghĩ của mình, các triệu chứng của tôi biến mất.

Tôi hiểu rất rõ những lợi ích mà mình nhận được từ Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp và luyện công, tôi không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần, mà còn vui vẻ hơn. Tôi cảm thấy rất vui khi trở thành một người tốt và tu dưỡng bản thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/413523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188646.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share