Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[MINH HUỆ 28-12-2020] Bầu cử Mỹ lần này đang trong giao phong chính-tà, các chủng tâm tính và tâm thái chân thật của chúng sinh nơi thế gian biểu hiện ra hết sức tinh tế. Bầu cử lần này trên bề mặt là bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng thực chất nó là trận đại chiến chính-tà, là việc hệ trọng liên quan đến lựa chọn sinh tử đối với tương lai của vô số chúng sinh. Vô số sinh mệnh đang ở trong quá trình sắp đặt vị trí của bản thân mình. Hoàn cảnh và tình huống như thế nào mới có thể giúp cho chúng sinh biểu hiện xuất ra trạng thái tâm tính chân thật của mình nhỉ?! Chính là tình thế cam go, phe chính không ngừng gặp khó khăn trở ngại, không nhìn thấy hy vọng chiến thắng v.v. Ở trong áp lực và vô vọng, nhìn xem ai vẫn có thể kiên trì, nhìn xem ai vẫn còn chính tín vào Thần; mãi cho tới hôm nay, chúng ta nhìn thấy cho dù trong đội ngũ của TT Trump chẳng phải cũng có nhiều người đã rút lui, phản bội, dao động, hoài nghi không ngừng biểu hiện ra cả sao?

Trong quá trình này cũng giống như người Trung Quốc ngày xưa hay nói là “thời cùng tiết nãi hiện” (đại ý là, vào thời khắc khốn cùng nhất mới có thể biểu hiện xuất ra hoặc nhìn ra được tiết tháo và phẩm hạnh chân thật của một con người). Thần sẽ chiểu theo chuẩn mực đạo đức và tiêu chuẩn tâm tính chân thật của bản thân chúng sinh trong thời kỳ đó để xác định vị trí sinh mệnh tương lai mà họ nên đi đến đó.

Thực ra, biểu hiện của con người thế gian chẳng phải là một loại phản ánh về tâm tính trong nội tâm của đệ tử Đại Pháp chúng ta hay sao? Đứng trước đủ loại vô vọng, cam go, áp lực, thất bại, liệu chúng ta vẫn còn có thể bảo trì tâm kiên định đối với Sư phụ và Chính Pháp hay không? Vẫn còn có thể bảo trì tín tâm và nhiệt tình giống như lúc mới bắt đầu phát chính niệm cho bầu cử Mỹ hay không? Những điều này chẳng phải là khảo nghiệm từ căn bản đối với chúng ta hay sao?

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Nếu như chúng ta đều có thể xem mình là một người tu luyện tại bất cứ thời khắc nào, đứng từ góc độ của người tu luyện mà đối đãi với hết thảy những việc xảy ra trước mắt, thì đó chẳng phải vừa đúng là một cơ hội tốt để phơi bày các chủng nhân tâm và chấp trước căn bản, vứt bỏ chúng mới có thể thăng hoa lên và bước đi hướng về viên mãn hay sao?

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta hãy thử nghĩ, trong quá trình trước mắt này sẽ biểu hiện xuất ra rất nhiều chấp trước, ví như nhìn thấy lúc hình thế có lợi liền thích thú và vui mừng, nhìn thấy thế cuộc cam go liền thất vọng sốt ruột, lo lắng và ưu tư, thậm chí là bắt đầu hoài nghi và dao động đối với Sư phụ và Đại Pháp. Còn có người trông ngóng và ỷ lại vào người thường v.v. Những thứ này chẳng phải là chấp trước nhân tâm cần vứt bỏ hay sao? Nếu như không có hình thế và hoàn cảnh kia thì có một số tâm vẫn chưa được phơi bày ra. Từ góc độ tu luyện, những thứ này chẳng phải là hảo sự sao? Tại đây, chúng ta không thừa nhận an bài và phá hoại của cựu thế lực và tà ác, tu luyện trong ma nạn an bài của tà ác. Tôi nhận thấy đứng từ góc độ tu luyện mà nhìn vấn đề, chúng ta mới có thể không bị loạn tượng thế gian trước mắt can nhiễu, mới không bị cuốn vào trong đó, và mới có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh cũng như tâm thái lý trí, chúng ta mới có thể phát ra chính niệm cường đại đáng nên phải có, thật sự khởi được tác dụng trợ Sư chính Pháp, cuối cùng viên dung những điều Sư phụ yêu cầu.

Mấy ngày trước, sau khi xem xong một mẩu tin tức xấu, tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng và chán nản, nhưng sau đó tôi đã thanh tỉnh ra. Sau đó hướng nội tìm, tôi tìm thấy trong quá trình này mình đã che đậy kỹ càng tâm hữu cầu. Thực ra, biểu hiện của nó hết sức mạnh mẽ, chỉ là trường kỳ như vậy nên đã trở thành tự nhiên và bản thân mình không cảm nhận ra nữa. Chính là tâm hữu cầu đã sai khiến tôi mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian lên mạng dongtaiwang xem tin tức, hy vọng sẽ xuất hiện tình huống có chuyển biến tốt, hy vọng xem thấy tin tức tốt. Tôi phát hiện tâm hữu cầu rất dễ khiến cho người ta sản sinh ra cảm giác thất bại. Tôi phát hiện tín tâm đầy đủ lúc ban đầu có thể mạnh mẽ đến thế là bởi vì tôi cho rằng “TT Trump chiến thắng = Trung Cộng thua” là con đường tắt nhanh nhất khiến cho Trung Cộng rớt đài và kết thúc bức hại. Trước những khó khăn và trúc trắc trước mắt, tôi liền thấy thất vọng, sốt ruột trách móc TT Trump “trì hoãn không dùng đòn sấm sét”, như vậy tôi đã hoàn toàn đặt bản thân mình trở thành một người thường bị hình thế lèo lái. Tôi cũng nhận ra trông ngóng và ỷ lại vào người thường là xuất phát từ tâm hữu cầu, nhưng nếu quay đầu nhìn lại đã trải qua ngần ấy năm, mỗi lần chúng ta trông ngóng và kỳ vọng vào người thường thì đều mang đến cho chúng ta sự thất vọng không có trường hợp ngoại lệ nào.

Tôi phát hiện phía sau tâm hữu cầu đồng thời cũng che giấu tâm mong cầu kết thúc, chúng tương phụ tương thành cho nhau, chúng cấu kết với nhau làm nên chuyện xấu. Chính bởi vì ôm giữ tâm hữu cầu và tâm mong cầu kết thúc này nên đã sinh ra hoài nghi và dao động đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trong 20 năm nay, đã có rất nhiều đồng tu ngày trước từng bị tâm hữu cầu và tâm mong cầu kết thúc dẫn động rời xa Đại Pháp. Ví như có người lúc đầu ôm giữ tâm cầu viên mãn đi đến Bắc Kinh, kết quả không cầu được kết quả viên mãn như mình mong muốn, ngược lại còn hoài nghi Sư phụ, buông bỏ tu luyện; có người kỳ vọng mạnh mẽ vào việc kết thúc bức hại, từ đó đặt ra cho bản thân một mốc thời gian: nếu như vào năm đó còn chưa kết thúc thì mình sẽ buông bỏ tu luyện, kết quả là năm đó đã qua rồi nhưng vẫn chưa kết thúc, và có người đã thật sự buông bỏ tu luyện. Nếu không bỏ tâm hữu cầu và tâm mong cầu kết thúc thì chúng sẽ trở thành trở ngại và ma nạn cự đại trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Thực ra, hết thảy biểu hiện xuất ra của các loại trở lực tà ác trong thời gian bầu cử lần này là tà ác nhất thời chiếm thế thượng phong. Thứ đó bất quá chỉ là khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp từ căn bản về tín Sư tín Pháp và kiểm nghiệm trạng thái tâm tính chân thật trong nội tâm con người thế gian mà thôi. Người thường thông qua lời nói và hành động cụ thể trong lần bầu cử này mà lựa chọn tương lai cho mình, xác định sự tồn vong trong tương lai. Còn đệ tử Đại Pháp chúng ta qua lần bầu cử này mà trừ bỏ chấp trước nhân tâm, trong trợ Sư chính Pháp viên mãn các vị trí khác nhau trong tương lai. Ngay tại thời khắc viên mãn tối hậu, chúng ta chính tín và kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp đến mức độ nào, đây chẳng phải mang đến cho chúng ta một cơ hội và điều kiện rất tốt để tự mình kiểm nghiệm sao?

Tôi cho rằng chúng ta làm đệ tử Đại Pháp cần phải tìm cho kỹ, xem thử phía sau tâm thái sinh ra trong các chủng loại hình thế có ẩn giấu các loại nhân tâm hay không. Nếu có thì tu bỏ chúng, đó chính là thăng hoa. Người tu luyện không tu bỏ nhân tâm thì sẽ biểu hiện ra, chúng ta cần phân rõ chúng không phải là bản thân mình, một khi chúng vừa biểu hiện ra thì chúng ta kịp thời phát chính niệm trừ bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

“Dù trời có sụp xuống đi chăng nữa chính niệm của người tu luyện vẫn bất động, thế mới là tu luyện, như thế mới tài ba, (vỗ tay) người tu luyện không chấp trước vào mọi thứ trên thế gian này.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Tôi nghĩ, chúng ta nhất định cần phải thực tu bản thân trong loạn tượng thế gian, kịp thời trừ bỏ hết thảy chấp trước nhân tâm, cũng như hết thảy tư duy, nhận thức và quan niệm tiêu cực kia, quy chính bản thân, kiên định chính niệm, căn bản là không suy nghĩ về hình thế ra sao và kết quả sẽ như thế nào. Sắp đặt vị trí bản thân mình cho chính, không được để cho bất cứ hình thế nào nơi thế gian dẫn động, bất động tâm mới có thể phát ra chính niệm cường đại.

Sư phụ giảng:

“Vạn ác trừ tận vạn chúng sinh” (Lưu ý, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Diệt tận vạn ác cứu chúng sinh”

Chúng ta dốc toàn lực không giải đãi để phát chính niệm cho sự kiện lần này, giảng thanh chân tướng, chính là đang cứu chúng sinh, đoái hiện thệ ước thần thánh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh của bản thân chúng ta, đây chính là hướng đến mục đích cuối cùng của tu luyện – viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/在世間亂象中更要實修自己-417118.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share