Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2020] Một người đàn ông ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Ngụy Nguyệt Tinh đã bị đưa vào Trại tù Tân Mễ sau khi tòa trung thẩm bác bỏ đơn kháng án của ông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ truyền bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Ngụy Nguyệt Tinh, 60 tuổi, từng là một nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. Ông từng bị bệnh dạ dày mãn tính nhưng đã khỏi bệnh sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công. Ông sống theo những giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn và được biết đến là rất có hiếu với cha mẹ mình.

Bố của ông đã bị đột quỵ và trở nên sống thực vật từ nhiều năm trước. Ông Ngụy đã chăm sóc bố mình rất cẩn thận, làm vệ sinh, chuyển tư thế nằm cho bố, làm sạch chất nhầy trong ống mở nội khí quản, và thay quần lót giấy dùng một lần cho cụ. Ông chăm sóc cho bố mình trong hơn 4 năm cho đến khi cụ mất. Mặc dù cụ bị ốm liệt giường lâu như vậy nhưng cụ chưa từng bị một vết loét nào do nằm lâu quá ở một tư thế.

Mẹ của ông Ngụy, đã gần 90 tuổi, bị chẩn đoán là bị ung thư đại trực tràng. Cụ không thể đi lại được sau khi phẫu thuật và phải dựa vào sự chăm sóc của ông Ngụy trước khi ông bị bắt.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một bến xe buýt, ông Ngụy đã bị báo với cảnh sát và bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà ông tối hôm đó.

Viện kiểm sát quận Văn Phong đã phê duyệt việc bắt ông vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Một túi quà lưu niệm về Pháp Luân Công mà ông phân phát đã được liệt kê như bằng chứng để buộc tội ông.

Tòa án quận Văn Phong ban đầu đã sắp xếp một phiên xét xử qua hội nghị truyền hình tại Viện kiểm sát vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Trong khi tất cả những trường hợp khác được lên lịch cho ngày hôm đó đã được xét xử mà không có vấn đề gì, khi đến lượt ông Ngụy bị xét xử, tòa thông báo cho luật sư của ông rằng thiết bị ghi hình của họ đã bị hỏng và phiên xử đã bị hủy bỏ.

Một vài ngày sau đó, tòa án triệu tập gia đình ông Ngụy và hỏi tại sao họ lại thuê một luật sư từ Bắc Kinh. Họ yêu cầu rằng luật sư của ông phải đăng ký với Sở tư pháp An Dương và cũng cố ép gia đình ông Ngụy từ bỏ luật sư đó. Nhiều ngày sau đó, luật sư của ông cũng bị Sở tư pháp và Phòng 610 địa phương gây sức ép. Phòng 610 là một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập để đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, phiên xử ông Ngụy đã được tiến hành ở Trại giam thành phố An Dương, nơi ông bị giam sau khi bị bắt. Luật sư của ông từ Bắc Kinh đã không thể tham gia phiên xử. Một luật sư địa phương đã tuyên bố ông vô tội, và ông Ngụy cũng đã lập luận để tự bảo vệ mình.

Công tố viên đã đếm mỗi tờ giấy là một bằng chứng để đáp ứng yêu cầu 1.000 bản cho một bản án tù dài hơn.

Thẩm phán đã kết án ông Ngụy 3 năm tù và phạt ông 5.000 nhân dân tệ. Ông Ngụy đã kháng án ngay sau phiên xử. Sau khi tòa trung thẩm quyết định giữ nguyên bản án ban đầu, ông đã bị đưa vào Trại tù Tân Mễ vào giữa tháng 10.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/22/415419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188552.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share