Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2020] Tôi đã kiên trì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua. Không quản thời tiết nắng mưa, tôi đều ra ngoài 4-5 lần một tuần, và nói chuyện với mọi người trong công viên, siêu thị, bệnh viện, và ở những bến xe buýt.

Tết Nguyên Đán lẽ ra là một dịp để ăn mừng đoàn viên, nhưng virus Trung Cộng (Covid-19) đã phát tán trên khắp cả nước vào thời điểm đó. Tôi đã đến nhà con trai mình vào đêm giao thừa và nôn nóng đi giảng chân tướng cho mọi người vào sáng hôm sau.

Con trai tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nói rằng: “Mẹ à, tại sao mẹ không ở nhà? Tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng. Dù sao thì cũng không có nhiều người ở ngoài đường vào lúc này. Mẹ sẽ không muốn bị nhiễm virus đâu. Nó thực sự nguy hiểm – có nhiều người đã qua đời vì nhiễm virus rồi”.

“Nhưng mẹ là một học viên Đại Pháp”, tôi đáp. “Mẹ cần ra ngoài và cứu người. Con đừng lo, mẹ sẽ ổn thôi”. Thấy tôi quá kiên định, cháu không ngăn cản tôi nữa mà chỉ nhắc tôi chú ý an toàn.

Tôi nghĩ: “Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều để kéo dài thời gian cho các học viên đi cứu người. Làm sao tôi có thể ở yên trong nhà? Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất có thể cứu của chúng sinh!”

Tôi đã ở cùng con trai trong nửa tháng. Mỗi ngày tôi nấu ăn cho cháu và ra ngoài giảng chân tướng sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa.

Hồi tháng 1, tôi đã có thể giúp 150 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bất chấp sự hạn chế ra vào các khu chung cư do tình hình dịch bệnh. Miễn là chúng ta muốn trợ Sư cứu độ chúng sinh, thì Sư phụ sẽ an bài các cơ hội cho chúng ta.

Gặp gỡ tất cả kiểu người khác nhau

Hơn 10 năm qua, tôi đã gặp đủ các dạng người trong khi giảng chân tướng về cuộc bức hại. Một số người không muốn nghe tôi nói, một số người nhục mạ tôi, một số người cười nhạo tôi, và thậm chí một số còn báo tôi cho cảnh sát. Nhưng nhiều người khác đã biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ.

Biểu hiện của những chúng sinh tiếp nhận chân tướng khi nghe tôi nói thường rất cảm động. Một số người tiếp tục vẫy tay cảm ơn tôi ngay cả khi đã đi được một đoạn đường khá xa, và những người khác hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Thậm chí có lần một tài xế taxi còn muốn chở tôi đi miễn phí. Nhiều bạn bè và người thân của tôi đã thoái Đảng sau khi nghe tôi giảng chân tướng.

Nước mắt trong đôi mắt của một em bé

Tháng sáu năm ngoái tôi đã gặp một người hàng xóm và con trai bảy tháng tuổi của cô. Chúng tôi nói chuyện với nhau khi cùng đi bộ, và tôi nhận thấy có nước mắt đọng trong đôi mắt của cháu bé. Tôi hỏi cô ấy rằng: “Đôi mắt cháu bé có vấn đề gì vậy?”

Cô ấy trả lời rằng: “Bác sĩ nói con tôi bị tắc lệ đạo, và khi cháu lớn hơn cháu sẽ cần làm thủ thuật để thông tuyến lệ”.

Tôi nói: “Cô hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Phép màu sẽ xảy ra! Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa. Pháp môn giúp cho con người cải biến sức khoẻ và khiến người ta trở nên chân thật, thiện lương, nhẫn nại, và bình hoà”.

Tôi cũng nói với cô về sự hồng truyền của Đại Pháp trên toàn thế giới và ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ.

Cô ấy nói trước đây cô từng tham gia vào Đội thiếu niên tiền phong và là một Đảng viên. Khi tôi thúc giục cô thoái xuất khỏi các tổ chức này, cô ấy nói: “Hãy để tôi nghĩ thêm một chút”.

Hai tháng sau tôi đã gặp lại cô ấy đi cùng chồng và con trai. Mắt cháu bé không còn bị đọng lệ nữa. Tôi hỏi người mẹ rằng mắt cháu liệu đã khỏi chưa. Cô ấy thốt lên: “Khỏi rồi ạ! Tôi đã làm như chị gợi ý, và mắt cháu đã ngừng đọng lệ!” Sau đó, cô ấy và chồng đã đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Ngay sau khi trở về nhà, tôi đã thay mặt cho hai vợ chồng khấu đầu trước Pháp tượng của Sư phụ để cảm tạ ơn cứu độ của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/408898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187814.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share