Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 23-12-2020] Những thách thức đối với kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã trải qua một đoạn thời gian. Ở tầng thứ con người, chúng dường như đã đến thời khắc then chốt trọng yếu, bởi vì tất cả những biện pháp có thể đều đã được làm thử nhưng không thành công.

Ngày 12 tháng 12, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện của bang Texas đối với bốn bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. TT Trump bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết này và ông ấy nói rằng Tối cao Pháp viện không có dũng khí để lắng nghe vụ kiện mặc cho bằng chứng gian lận bầu cử ngày càng tăng lên. Bởi vì Tối cao Pháp viện đại diện cho cơ quan phán xét cao nhất, cho nên việc bác bỏ vụ kiện của bang Texas (ở một mức nào đó có thể nói đây là lộ trình hợp pháp để thách thức các kết quả bầu cử) có thể sẽ dẫn bầu cử lần này đi vào ngõ cụt.

Nhiều người ủng hộ TT Trump mong muốn ông ấy sẽ dùng biện pháp mạnh như thiết quân luật hay là luật chống nổi loạn (Insurrection Act) ngay tại bước ngoặc lịch sử quan trọng này, bởi vì cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã bị các thế lực nước ngoài thao túng. Nhưng TT Trump đã ngăn chặn ý tưởng này, ông ấy gửi tweet vào ngày 20 tháng 12 như sau: “Thiết quân luật = Tin giả”. Nhiều người ủng hộ TT Trump ngày càng trở nên lo lắng hơn, họ không biết là còn có những lựa chọn nào khác ở đó nữa hay không.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đang làm gì trước tình huống này? Có một số học viên giống với người thường, họ vẫn đang chờ đợi TT Trump dùng đến biện pháp mạnh và tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ông ấy hành động thất bại. Thông qua giao lưu chia sẻ, tôi đã nhận thấy có nhiều học viên, bao gồm bản thân tôi trong đó, vẫn chưa thể đối đãi với tình huống này theo cách mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Đặc biệt hơn là, mỗi ngày chúng ta đã tiêu quá nhiều thời gian để theo dõi tin tức bầu cử và bị chấp trước cảm xúc vào đó. Nhưng các việc mà chúng ta cần phải làm tốt như phát chính niệm thì chúng ta lại lơ là về số lần phát chính niệm, cũng như mức độ tập trung phát chính niệm.

Nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình bị ràng buộc ít nhiều trước vấn đề lần này. Chúng ta biết rõ phát chính niệm là việc làm trọng yếu, nhưng chúng ta lại không thể làm nó cho tốt.

Còn có một số học viên cho rằng làm ba việc như mọi khi là đủ rồi. Họ chỉ đơn giản là làm việc một cách máy móc mà không có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng và tính cấp bách của cuộc bầu cử. Cá nhân tôi cho rằng nó rất quan trọng để chúng ta biết cái gì đang diễn ra và ưu tiên sắp xếp các việc sao cho thích đáng.

Sự việc lần này cũng giống như làm quảng bá Shen Yun, nó rất quan trọng đối với chúng ta. Các học viên đều biết rõ yêu cầu gấp rút của Shen Yun và họ đã dồn hết tâm trí vào dự án. Chúng ta thường phát chính niệm cùng nhau hoặc phân chia thời gian để bảo đảm chắc chắn phát chính niệm đúng giờ. Rốt cuộc, chúng ta đều biết rằng việc bán vé là có thời hạn cuối cùng. Thực ra, cuộc bầu cử lần này cũng có thời hạn cuối cùng và nó đang được đếm ngược từ bây giờ cho đến ngày mà kết quả cuối cùng được chứng nhận hợp pháp bởi Quốc hội Hoa Kỳ.

Tôi cũng nhận ra một số học viên, bao gồm bản thân tôi trong đó, vẫn còn chấp trước dựa dẫm vào người thường giúp chúng ta đạt được kết quả mong muốn. Ví dụ như chúng ta hy vọng thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết, rồi TT Trump sẽ có hành động cụ thể, hoặc là phép màu sẽ xuất hiện (chúng ta biết TT Trump là người được Thần lựa chọn, vì vậy chúng ta nghĩ là ông ấy chắc chắn sẽ được đắc cử lần nữa với sự trợ giúp của Thần).

Rốt cuộc, những mong chờ này đã lần lượt thất bại từ cái này đến cái khác, khi đó tôi mới chợt nhận ra chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang diễn vai chính trong trận đại chiến chính-tà. Chúng ta không có ai để dựa dẫm vào. Kỳ thực, người thường đều đang trông cậy vào chúng ta để được cứu độ. Nếu là như vậy thì cớ sao chúng ta lại đảo ngược quan hệ nhân quả để dựa dẫm vào người thường chứ? Hơn nữa, một người thường rất yếu nhược, anh ấy hay cô ấy có khả năng sẽ chịu tác động nghiêm trọng bởi can nhiễu từ các không gian khác. Nếu các học viên không làm tốt việc thanh trừ can nhiễu từ các không gian khác, thì tuyệt đối cũng không có cách nào dựa dẫm vào người thường để giải quyết vấn đề này.

Nếu ngay bây giờ chúng ta không nắm bắt cơ hội quý giá lần này để cứu người thì có lẽ sẽ không bao giờ có thêm cơ hội nào nữa. Tôi thành thật mong rằng chúng ta có thể thật sự làm tròn sứ mệnh của mình và đóng vai chính trong sự kiện lần này. Cá nhân tôi nghĩ điều quan trọng nhất là quy chính bản thân mình và làm tốt việc phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Bên trên là ý kiến cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/等常人-可自己才是主导-416890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188955.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share