Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Vào một đêm khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 của hai năm trước, trong lúc tôi đi bộ về nhà thì có đi ngang qua một nhà hàng nhỏ đang phát ra tiếng động rất lớn. Một số người đang tụ tập ngoài cửa nhà hàng, tôi liền tiến đến xem có chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi đang đập phá mọi thứ bên trong nhà hàng. Anh ta bị say rượu và rất hung hăng. Bát đĩa vứt đầy trên sàn nhà, người chủ nhà hàng càng cố gắng thuyết phục anh ta dừng lại thì anh ta lại càng ra sức đập phá nhiều hơn. Có hai cô gái đi cùng với anh thanh niên này, họ cố gắng ngăn anh ta lại nhưng anh ta đã không chịu nghe. Hai cô gái đành bất lực và không thể làm gì khác hơn ngoài việc không ngừng xin lỗi ông chủ nhà hàng.

Những người tụ tập xung quanh đề nghị họ hãy gọi cảnh sát hoặc xe cấp cứu, nhưng không ai dám hành động vì hai người phụ nữ đi cùng không yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp nào. Hai người phụ nữ chỉ đứng đấy khóc, còn chủ nhà hàng thì rất tức giận và cố gắng ngăn anh ta ngừng đập phá.

Tôi bước vào trong và nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh thanh niên này, mỉm cười với anh ta và nói: “Trời tối rồi, hãy về nhà thôi”. Ngay lập tức, cơn tức giận của anh ta biến mất và anh ta trở nên tỉnh táo hơn. Anh ấy cười và đáp lại: “Tôi ổn!” Anh ấy dường như biến thành một người hoàn toàn khác.

Ngay sau đó, hai cô gái đi cùng đã đưa anh ta ra khỏi nhà hàng và họ lái xe rời đi.

Tôi thấy rất bất ngờ trước sự thay đổi trạng thái đột ngột của anh thanh niên này. Có chuyện gì đã xảy ra? Sao anh ta có thể thay đổi nhanh chóng và đột nhiên cư xử tốt như vậy? Sau đó, tôi nhận ra rằng có thể là do tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên trường năng lượng của tôi đã thay đổi được anh ấy.

Vào lúc này, tôi nhớ lại những điều Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; do đó Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, xoáy ra ngoài độ nhân. Khi xoáy ra ngoài thì nó phát phóng năng lượng, có ích cho người khác; như vậy, ai ở trong vùng che phủ của trường năng lượng của chư vị đều được lợi ích; họ có thể cảm thấy rất thoải mái” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng trường năng lượng của tôi chỉ có một phần tác dụng và Sư phụ mới thật sự là người đã thiện giải cơn nóng giận của người thanh niên kia.Tất cả những gì tôi làm chỉ là nói chuyện và trong khoảnh khắc đó, là uy đức của Sư phụ đã thay đổi hành vi của anh ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187790.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share