Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2020] Năm 1999, làng tôi có một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đến giới thiệu môn tu luyện này. Khi đó, tôi không biết môn khí công họ đang luyện là gì. Tôi đi đến công viên nơi họ đang luyện công và cố gắng làm theo các động tác của họ. Khi họ nâng hai cánh tay lên trên đầu, tôi cũng nâng cánh tay của mình lên. Sau một lúc, tôi không thể giữ tay trong tư thế đó, nhưng không ai trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp hạ tay xuống. Vì vậy tôi chịu đựng và tiếp tục luyện, nhưng khi luyện xong tôi vã hết mồ hôi. Tôi đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp như vậy đó. Tôi không biết về lợi ích sức khỏe của môn này cho đến khi tự mình trải nghiệm.

Bệnh ung thư vú được chữa khỏi

Trước đây tôi bị ung thư vú. Sau nhiều năm chạy chữa, ngực tôi vẫn bị chảy mủ rất nhiều.

Thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngực của tôi đã được chữa lành. Hơn hai chục năm qua, căn bệnh ung thư chưa bao giờ tái phát. Tất cả các bệnh tật khác của tôi cũng được chữa khỏi. Trong trạng thái vô bệnh, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời đến nỗi tôi quyết tâm tu luyện môn này cho dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì trên đời.

Thật không may, năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đến nhà tôi và nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp bị cấm. Tôi nói: “Dù gì đi nữa tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các anh không thể ngăn cản tôi cho dù có lấy đi mạng sống của tôi. Nếu không tu luyện thì tôi cũng đã chết rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi thoát khỏi căn bệnh ung thư.“

Bệnh ung thư phổi được chữa khỏi

Một người cùng làng của tôi bị mắc bệnh ung thư phổi. Cô ấy bị rụng hết tóc sau khi hóa trị. Cô ấy nghe nói tôi đã khỏi bệnh ung thư vú, vì vậy cô đến thăm tôi và hỏi thăm về việc khỏi bệnh của tôi.

Tôi nghĩ cô ấy hẳn có duyên phận được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ, và tôi đã chia sẻ với cô về những điều kỳ diệu của môn tu luyện tuyệt vời này. Cô ấy rất thích và vì thế tôi nói với cô ấy những từ đặc biệt: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi nói: “Chỉ khi chị chân thành niệm những lời này, thì bệnh ung thư của chị mới chữa khỏi được.”

Chồng tôi cũng thêm vào: “Cô phải thật chân thành đấy. Và cô luôn phải ghi nhớ điều đó, chứ không phải là chỉ nói khi cảm thấy không khỏe và lại quên ngay khi khỏe lại.” Cô ấy nói: “Em hiểu rồi.”

Tôi cũng đưa cho cô ấy một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và một chiếc bùa hộ mệnh. Bệnh ung thư của cô ấy đã sớm được chữa khỏi.

Bệnh lupus ban đỏ được chữa khỏi

Một người cùng làng khác bị chứng lupus ban đỏ. Căn bệnh này không có thuốc chữa. Khi biết tin về căn bệnh của người phụ nữ này, tôi đang ở ngoài thị trấn. Tôi muốn tới thăm cô ấy và tôi đã mua một vé để quay về làng.

Lần đầu gặp cô ấy trông thật đáng sợ. Do tác dụng phụ của việc điều trị hooc-môn, cơ thể cô ấy nở to gấp đôi bình thường. Cô ấy nằm trên giường vì không thể đi được. Có vẻ như da mặt cô ấy sẽ nứt ra chỉ sau một cái chạm nhẹ. Cô ấy không thể tự mở miệng. Để giúp cô ấy uống thuốc, chồng cô ấy phải dùng tay mở miệng cho cô. Anh ấy rất kiên nhẫn và không bao giờ từ bỏ cô. Anh ấy tin rằng cô có thể hồi phục ngay cả khi những người thân khác đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Tôi hỏi người phụ nữ này xem cô ấy có bất kỳ hiểu lầm nào về Pháp Luân Đại Pháp không. Cô ấy nói với tôi rằng không. Tôi nói với cô về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và về nhiều câu chuyện chữa lành bệnh kỳ diệu. Tôi bảo cả hai vợ chồng cùng niệm chín chữ chân ngôn.

Cô ấy nói rằng sẽ niệm những chữ này. Cô ấy tin vào Phật và có thể hiểu được sự cứu rỗi của Thần.

Lần thứ hai tôi đến thăm người phụ nữ này, cô ấy khá hơn nhiều và có sức sống hơn. Tôi khích lệ cô ấy bảo trì tín tâm mạnh mẽ và nói: “Điều quan trọng là một trái tim chân thành.” Cô ấy cảm thấy tự tin. Tôi đưa cho cô một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và một chiếc bùa hộ mệnh. Cô ấy rất vui về điều đó.

Lần thứ ba tôi đến thăm người cùng làng này, cô ấy đã có thể ra khỏi giường và đi lại. Bây giờ, cô ấy thậm chí còn có thể làm việc nhà. Cô ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu. Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể sống sót. Tạ ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/-411778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187850.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share