Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2020] Tôi bắt đầu thực sự trân quý cơ hội tu luyện sau khi trở lại với Đại Pháp. Giữa tất cả khổ nạn và khảo nghiệm tâm tính, tôi đã kiên định chính niệm của mình để vượt qua mọi khó khăn bằng tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp. Qua những trải nghiệm cá nhân của mình, tôi cảm thấy rằng chỉ cần có Pháp trong tâm, đặt Đại Pháp lên hàng đầu, và thực sự xem bản thân là người tu luyện chân chính, tôi sẽ có thể vượt qua bất kỳ khổ nạn nào.

Có một lần, nghiệp bệnh của tôi xuất hiện rất đột ngột và dữ dội, tôi gần như ngất xỉu và mất mạng. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu tôi: “Mình không sợ chết nhưng mình sẽ không thừa nhận an bài của tà ác. Mình không thể để chúng sinh quanh mình hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp và lưu lại ấn tượng tiêu cực về Đại Pháp.” Bởi vì tôi kiên định tín tâm, nên nghiệp bệnh đã biến mất sau vài giờ.

Một lần khác, tôi dường như xuất hiện triệu chứng dị ứng với xoài. Toàn thân tôi nổi những nốt ban dài giống như con rết. Tôi ngứa ngáy, đau đớn và thực sự rất khó chịu đựng. Khuôn mặt của tôi sưng tấy đến nỗi các đường nét trên khuôn mặt trông biến dạng. Khi giả tướng nghiêm trọng hơn, tôi bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, là người tu luyện, chúng ta nên biết cách nhìn nhận và đối đãi với giả tướng nghiệp bệnh.

Sư phụ giảng:

“Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hạ quyết tâm và nói với nghiệp lực của mình: “Ngươi dọa ta ta cũng không sợ. Ta không sợ ngươi.” Khi tôi buông bỏ tâm sợ hãi của mình và không coi nghiệp bệnh ra gì, các triệu chứng lập tức biến mất. Tôi hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước. Tôi đã có bước tiến dài trong tu luyện.

Mỗi khi vượt quan và thiếu tự tin vào khả năng nhẫn chịu của mình, tôi luôn nghĩ đến những gì Sư phụ đã giảng:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi hạ quyết tâm và hoàn toàn tín tâm vào Sư phụ, điều đó thực sự giống như những gì Sư phụ đã giảng:

“liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn và chịu đựng khảo nghiệm tâm tính. Quá trình này khá gian nan và tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi qua những trải nghiệm của bản thân chính là chính niệm đến từ tín tâm vào Đại Pháp. Chỉ thông qua học Pháp, chúng ta mới có thể tăng cường chính niệm và không đi chệch khỏi con đường tu luyện của mình.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/415345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188604.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share