[MINH HUỆ 06-10-2020]

Sư phụ giảng:

“…cảm giác của con người không là gì hết; không thể dựa vào cảm giác để tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình tu luyện, trên thân thể quả thực có đến cả nghìn vạn trạng thái. Nếu thân thể là tiểu vũ trụ, vậy những tầng lạp tử trong tiểu vũ trụ này trong quá trình đổi mới đang phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, điều đó sẽ phản ánh lên hệ thần kinh trên bề mặt. Do đó, bạn có thể đau, ngứa và xuất hiện các loại cảm giác khó chịu khác. Nếu một người muốn nhục thể tu thành Phật thể, không có biến hóa thoát thai hoán cốt sao có thể làm được?

Nếu một người luôn đứng từ góc độ người thường để nhìn nhận vấn đề, khi ma nạn đến, người đó liền nghĩ có phải mình mắc bệnh. Đây chính là tâm bất chính.

Ngoài những cảm giác về thân thể, còn có những phản ứng ứng tâm lý tạo nên cảm giác. Trong ma nạn, đau đớn có thể dữ dội hơn và gây ra nhiều thống khổ hơn khi bạn bị chấp trước vào những gì bạn cảm thấy. Ngược lại, nếu bạn không coi trọng đau đớn, nó chỉ là cảm giác và không là gì cả. Bạn có thể nghĩ rằng mình rất cao lớn. Bằng việc tăng cường chính niệm, những cảm giác như vậy không là gì cả.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Lấy khổ làm thuyền, theo gió vượt sóng, vượt qua bể khổ cứu độ chúng sinh cũng chính là việc cực kỳ đáng mừng. Có lẽ lấy khổ làm vui có nội hàm này.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188494.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share