Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2020] Tôi hiện 67 tuổi. Đầu năm 1999 khi đọc sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi đã mơ thấy một người đàn ông mặc y phục cổ trang. Đôi tai của ông ta rất to và dài, vẻ mặt biểu lộ nghiêm túc. Ông ta đứng trước mặt tôi, không nói lời nào. Ông ta dùng truyền cảm tư duy để bảo tôi đi theo ông ta. Tôi cũng không nói gì cả. Trong tâm, tôi cố gắng đuổi ông ta đi, nhưng ông ta không chịu rời đi. Tôi nói với ông ta rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ không đi cùng ông ta. Nhưng ông ta vẫn ở đó. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ về hình ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi hình ảnh trở nên rất rõ ràng, người đàn ông đã biến mất.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi đến điểm luyện công vào ngày 4 tháng 4 năm 1999. Ngày hôm sau, lúc 5 giờ 30 phút sáng, tôi đã tìm được một điểm luyện công. Khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi thấy cả điểm luyện công đầy “những bông hoa nhỏ”, nhưng chúng khác với hoa ở trong không gian của chúng ta. Điều này kéo dài trong một vài phút. Khi tôi mở mắt để nhìn cho rõ hơn thì mọi thứ đều biến mất. Tôi cảm thấy rất ấm, như thể đang ở ngoài nắng, mặc dù mặt trời chưa lên và trời vẫn còn se lạnh.

Sau khi tôi luyện công xong, chị gái tôi hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói với chị ấy những gì mình đã thấy qua thiên mục. Chị ấy ghen tỵ với tôi và nói: “Thật sao? Những gì em thấy là các Pháp Luân ở không gian khác. Sư phụ đang khích lệ em đến điểm luyện công.”

Từ đó trở đi, tôi đã đến điểm luyện công đó để luyện công. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tôi có thể leo cầu thang lên đến tầng 15 rồi quay trở xuống mà không thấy mệt. Tôi đã khỏi bệnh tim, thấp khớp và các vấn đề về dạ dày.

Một ngày nọ khi đang luyện các bài công pháp đứng ở sân trong, qua thiên mục tôi thấy Pháp thân của Sư phụ mang áo cà sa màu cam, đang ngồi song bàn trên bầu trời phía bên phải của tôi. Toàn bộ bầu trời là một màu đỏ trong suốt. Giống như Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Hòa tan trong Pháp

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn hứng thú đọc bất kỳ cuốn sách nào khác, cũng như không muốn xem tivi. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi luôn muốn học Pháp và học thuộc Hồng Ngâm. Ngay khi biết có DVD các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã mượn từ một học viên khác và xem. Vào thời điểm đó, tôi thực sự có cảm giác đắm chìm trong Pháp.

Khi đang học Pháp, tôi không thể hoàn toàn buông bỏ mâu thuẫn với một đồng nghiệp. Lúc đó, tôi đang đọc đến mục “Đề cao tâm tính” trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đọc đến câu “…chính là để họ liên tục đề cao tâm tính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), chữ tâm tính (心性) biến thành chữ ba chiều có nét rất dày và đậm. Chúng lớn đến mức chiếm toàn bộ tầm nhìn của tôi. Tôi đột nhiên nhận ra: “Sư phụ đang từ bi điểm hóa rằng mình cần đề cao tâm tính. Còn chấp trước gì mà mình không thể buông bỏ chứ?” Ngay sau đó, tôi lại quên mất.

Tôi từng làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước. Khi nó được tách thành một cơ quan chính phủ và một doanh nghiệp nhà nước, một số người trong bộ phận quản lý nhân viên được chuyển thành công chức, đồng nghĩa với việc có nhiều lợi ích hơn. Nhưng chỉ có một vài vị trí như vậy, vì vậy cạnh tranh giữa họ rất khốc liệt. Tôi là người đủ tiêu chuẩn cho vị trí. Một quản lý khác sợ rằng anh ấy sẽ mất vị trí vào tay tôi vì trình độ của anh ấy không thể sánh được với tôi. Lúc đó, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu, vì vậy anh đã viết thư gửi cho cấp trên để báo cáo tôi.

Tôi không oán hận anh. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên giảng chân tướng cho anh vì anh đã biết tôi là một học viên rồi. Tôi đã cung cấp cho anh một số thông tin và cho anh xem một số kinh văn mới của Sư phụ. Lòng tốt của tôi đã khiến anh cảm động. Nhiều lần, anh nhận xét rằng tôi rất tốt. Khi tôi khuyên anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), anh đã đồng ý. Sau đó, sau khi tôi đưa cho anh ứng dụng đột phá phong tỏa Internet, anh thường xuyên lướt trang web Dongtaiwang và xem các chương trình biểu diễn Shen Yun. Sau đó, anh giúp gia đình và bạn bè của mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Đầu năm 2014, anh nói anh muốn học các bài công pháp. Vào thời điểm đó, anh đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân rồi.

Tôi giữ bản thân mình chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tận tâm với công việc. Trong gia đình thì tôi hòa thuận với họ hàng, kể cả mẹ chồng và các chị em nhà chồng, cũng như hàng xóm láng giềng.

Những người biết tôi thường nói với tôi rằng: “Bà có mối quan hệ rất tốt với mọi người; bà thật tuyệt vời!” Tôi mỉm cười và nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn, đã dạy tôi làm người tốt.”

“Ngày nay không dễ gặp ai tốt như bà!”

Nhà tôi cách nơi làm việc năm dặm. Một ngày cuối tháng 8 năm 2013, khi tôi đi xe đạp điện về nhà thì trời đã tối. Tôi đang vội và đi nhanh thì chiếc giỏ phía trước xe đạp của tôi tung lên, và tôi bị ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng than khóc sợ hãi của một em bé và thấy xe đạp của mình đã va vào đuôi của một chiếc xe ba bánh.

Người đàn ông nói rằng chân của anh ta bị đau. Tôi nhấc chiếc xe đạp của mình lên và nói: “Tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện.” Anh nói: “Để tôi đưa con tôi về nhà trước, sau đó chúng ta sẽ đi.” Tôi nói: “Tôi sẽ đợi anh ở đây.”

Anh ta sống ngay gần đó. Sau một lúc thấy anh ta không trở lại, tôi đã đến nhà tìm gặp anh. Khi anh ta hỏi tôi xem tôi có thể chở anh ta không, tôi cảm thấy không thoải mái vì tôi là người mới đi xe. Anh quyết định lái xe đạp của tôi, còn tôi thì ngồi ghế sau. Trên đường đi, tôi hỏi anh ấy xem đứa trẻ có sao không. Anh ta nói: “Bà rất trung thực. Tôi nghĩ rằng khi tôi đưa con về nhà, bà sẽ chạy trốn. Nhưng bà còn đến tận nhà để tìm tôi.”

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí yêu cầu chúng tôi phải tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và luôn là người tốt. Hôm nay là tôi đụng phải anh. Nếu không đưa anh đến bệnh viện, không phải tôi sẽ cảm thấy có lỗi sao?”

Anh ta hỏi tôi một vài câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trả lời. Tôi nói: “Tôi có thể thấy rằng anh cũng là một người tốt. Ngày nay mọi người thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn của họ. Tôi có thể giúp anh làm điều đó không?”

Anh ta nói: “Chắc chắn rồi. Tôi từng tham gia Đoàn Thanh niên khi nhập ngũ.” Sau đó anh ta cho tôi tên thật của mình để thoái xuất khỏi tổ chức đó.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, xét nghiệm mà bác sĩ đề nghị làm có giá khoảng 500 nhân dân tệ. Người đàn ông không muốn thực hiện nó vì tốn tiền, nhưng tôi vẫn nhất quyết. Khi nhận ra rằng mình không mang theo nhiều tiền mặt bên mình, tôi đã gọi chồng mình mang tiền đến. Kết quả là anh ta không sao, nên cả hai chúng tôi rất yên tâm. Vì anh ta chưa ăn tối nên chồng tôi đã đãi anh bữa tối, rồi chở anh về nhà. Trên đường đi, người đàn ông ấy liên tục nói với chồng tôi: “Bà ấy thật tuyệt vời!”

Ngày hôm sau, chúng tôi đến thăm con của anh và mang cho chúng một vài món quà. Vợ chồng anh rất cảm động. Họ liên tục nói: “Bà thật quá tốt. Ngày nay không dễ gặp một người tốt như bà!”

“Những người có đức tin thật tuyệt vời!”

Mùa hè năm 2019, tôi đến chợ nông sản để mua trứng. Khi ra khỏi chợ, tôi mua một vài quả dưa hấu. Sau đó, tôi gọi một chiếc taxi. Khi taxi đến, tôi đặt trứng trên lề đường, sau đó đưa dưa hấu vào xe taxi. Khi tôi quay lại để lấy trứng thì một bà đi xe đạp chèn qua và làm vỡ nát hết trứng. Tôi đã không đòi bồi thường, vì lẽ ra tôi không nên để trứng ở lề đường.

Người bán hàng nói: “Hôm qua việc tương tự đã xảy ra. Một thanh niên vô tình làm vỡ chỉ hai quả trứng của một phụ nữ lớn tuổi. Anh ta đã bồi thường nhưng người phụ nữ vẫn rất khó chịu. Họ đã tranh cãi nảy lửa!”

Cả tài xế taxi và người bán hàng đều nói với người phụ nữ đã làm vỡ trứng của tôi rằng hôm nay cô đã gặp một người rất tốt. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã dạy tôi trở thành người tốt.” Sau đó, tôi nghe họ nói: “Những người có đức tin thật tuyệt vời!”

Cả gia đình tin và thực hành Chân-Thiện-Nhẫn

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù chồng, con gái và con trai tôi chưa tu luyện, nhưng họ đều thừa nhận rằng: “Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt!”

Chúng tôi mở một hiệu thuốc tây. Vào một ngày, khi một chiếc xe tải chạy qua, hàng chục túi hàng đã bị rơi xuống ngay trước hiệu thuốc của chúng tôi. Những người qua đường chạy đến và bắt đầu nhặt chúng. Chồng tôi bảo họ đừng làm vậy.

Khi tài xế và chủ hàng nhận thấy thiếu nhiều túi hàng, họ đã quay lại. Họ rất lo lắng về những gì họ đã mất và đề nghị mua lại mọi thứ với giá 50 nhân dân tệ một túi. Họ nhờ chồng tôi giúp họ tìm vị trí của từng người. Chồng tôi lần theo và mang về cả chục túi. Người chủ đã tặng chồng tôi một vài thứ để cảm tạ, nhưng anh ấy đều không nhận.

Con gái tôi đến ngân hàng rút 2.000 nhân dân tệ, nhưng nhân viên làm thủ tục lại ghi nhầm thành tiền gửi. Khi con gái tôi nhận ra rằng cháu có thêm 4.000 nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của mình, cháu đã báo lỗi cho ngân hàng và yêu cầu họ xem lại. Sự trung thực của cháu đã khiến một trong những nhân viên rơi nước mắt.

Con trai tôi cũng rất trung thực. Mặc dù bị áp lực, nhưng cháu từ chối đưa ra bằng chứng giả chống lại một đồng nghiệp đang bị vu khống. Một lần khác, cháu phụ trách mua sắm hàng hóa trị giá 10 tỷ nhân dân tệ thông qua quá trình đấu thầu. Và cháu đã không nhận bất kỳ khoản hối lộ nào.

Hoa ưu đàm 3.000 năm nở một lần đã khai nở tại nhà tôi trong bảy năm. Một lần trong giấc mơ, tôi thấy cổng trời đã khai mở.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/408457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188018.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share