Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2020] Mặc dù chồng tôi là một đệ tử lâu năm đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và biết rằng Đại Pháp là tốt, nhưng tôi không dụng tâm nghiêm túc mãi cho tới năm 2006 khi tôi đọc được câu này trong bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí:

“Có một người nói với tôi: ‘Thưa Sư phụ, làm người tốt nơi người thường là được rồi, ai tu nổi lên trên được chứ?’ Tôi nghe thấy thật thương tâm!” (Bài giảng thứ tám–Chuyển Pháp Luân)

Tôi có phải là người đó không? Không, tôi không thể làm cho Sư phụ buồn. Tôi muốn tu luyện! Với suy nghĩ này, tôi cảm thấy vinh dự được là một đệ tử Đại Pháp. Kể từ đó, cuộc sống của tôi hòa trong Pháp, và tôi trở thành một lạp tử của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Bài giảng thứ tư–Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi học đến phần này trong Pháp, tôi nói như một đứa trẻ: “Thưa Sư phụ, con sẽ thực sự tu luyện. Tuy nhiên, con không muốn bị trượt ngã, vì điều đó rất đau đớn. Con có thể ngộ Đạo mà không bị trượt ngã hay không?” Tôi dường như nghe thấy Sư phụ trả lời: “Chỉ cần con có thể ngộ ra là được”

Vào tháng 6 năm 2006, tôi đã đọc một trong các bài kinh văn của Sư phụ có tiêu đề “Tu tâm đoạn dục.” Nhận ra rằng người tu luyện phải cắt đứt mọi dục vọng, tôi đã nói chuyện với chồng mình về pháp lý này. Là một đệ tử lâu năm, anh ấy đã nghĩ về điều này và đồng ý rằng nó là cần thiết.

Khi dục vọng nổi lên, tôi nghĩ đến những lời của Sư phụ để tâm tôi trở nên thuần tịnh và ngay chính:

“Tại cao tầng mà nhìn, [họ] nói rằng người thường ở xã hội đối với bùn đất quả là không ngại bẩn, ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy.” (Bài giảng thứ sáu–Chuyển Pháp Luân)

Một đồng tu đã bị bắt giữ phi pháp và bị đưa tới đồn cảnh sát khi cô ấy đi giảng chân tướng về Đại Pháp tại vùng nông thôn. Bên ngoài đồn cảnh sát, một số học viên và tôi đã phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì để cô ấy có thể nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, sau khi được thả, cô ấy tới nhà tôi và trách tôi đã ngăn cản một học viên khác vào đồn cảnh sát và yêu cầu thả cô ấy. Tôi cảm thấy bị oan ức vì không có học viên nào đề cập đến việc vào đồn cảnh sát để yêu cầu thả cô ấy, và tôi cũng không nghĩ đến việc làm như vậy. Tôi đã sợ hãi vào lúc đó.

Tôi không tranh luận với người học viên này và thậm chí thấy hối tiếc là tôi đã không yêu cầu cảnh sát thả cô ấy. Tôi giải thích: “Tôi đã không có một chính niệm như vậy lúc đó.”

Hai ngày sau, cô ấy gọi điện xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi. Cô ấy nói: “Chị đã làm rất tốt.” Tôi vui vẻ đáp: “Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội đề cao. Đúng như Sư phụ đã nói với chúng ta, hướng nội là pháp bảo.”

Một ngày nọ, tôi cũng bị bắt giữ phi pháp trong khi đợi xe buýt để về nhà sau khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho các sỹ quan cảnh sát bắt giữ tôi và một người trong số họ gằn giọng nói: “Chị vẫn còn dám nói à? Chị sẽ phải đối mặt với hậu quả một khi chúng ta đến đồn cảnh sát.” Tôi tự nhủ: “Những gì anh nói không được tính. Sư phụ tôi mới quyết định.” Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang ở bên tôi. Tôi không sợ hãi, cũng không có bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào.

Trong khi ở đồn cảnh sát, tôi đã không cho họ biết tên tôi hay bất kỳ thông tin nào mà họ yêu cầu. Hai viên cảnh sát bước vào và một người nói: “Hãy cho chúng tôi biết tên chị và chúng tôi sẽ để chị về nhà.” Tôi nói một cách ôn hòa: “Không phải là tôi không muốn nói cho các anh biết tên của tôi. Nếu tôi hợp tác với các anh, điều đó sẽ làm hại các anh. Tôi đang vì các anh.” Anh ta hỏi tôi thêm ba lần nữa, và tôi đều lặp lại câu trả lời của mình. Cuối cùng anh ta nói: “Chị có thể đi.”

Tất cả những gì tôi biết là với sự chăm sóc của Sư phụ, tôi tiếp tục vững bước trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/3/407847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/3/188099.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share