Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2020] Gần đây, ba cư dân thuộc thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn thiền định và tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Doãn Lan Hoa bị kết án bốn năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông Nhạc Trường Hữu bị kết án hai năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Kỷ Phượng Hà bị kết án một năm tù với hai năm quản chế và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, ông Nhạc và bà Kỷ đã phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Sau đó, ông Nhạc đã bị bắt và bà Kỷ đã trốn thoát.

Vào buổi tối, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Doãn và đưa bà đến đồn cảnh sát. Bà bị khóa vào một chiếc ghế với hai tay bị còng sau lưng trong suốt ba ngày thẩm vấn.

Cũng vào buổi tối hôm đó, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Kỷ và lục soát nhà của bà. Vì bà Kỷ không có nhà nên cảnh sát đã bắt chồng của bà và giam giữ ông cho đến khi ông được bảo lãnh.

Ba học viên trên bị truy tố vào cuối tháng 10 năm 2020. Họ đã bị Tòa án quận Long Sơn xét xử trực tuyến vào ngày 9 tháng 11. Chỉ một thành viên gia đình của mỗi học viên được phép dự thính.

Luật sư của bà Doãn đã biện hộ vô tội cho bà. Bà Doãn cũng phủ nhận việc tham gia “phá hoại việc thực thi pháp luật thông qua một tổ chức tà giáo”, một cái cớ tiêu chuẩn mà các tòa án Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Đầu tháng 12, quan tòa đã đưa ra phán quyết chống lại các học viên. Gia đình của bà Doãn thề sẽ kháng cáo bản án dành cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188688.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share