Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2020] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch “xóa sổ” vào đầu năm nay để cố gắng buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ, nhiều học viên ở quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã nhận được các cuộc điện thoại sách nhiễu hoặc các cuộc viếng thăm nhà của cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư.

Các cảnh sát thường hỏi các học viên rằng họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và cố ép họ ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Một số thành viên gia đình của các học viên cũng trở thành mục tiêu sách nhiễu khi các học viên từ chối tuân thủ.

Dưới đây là tổng hợp một số trường hợp bị sách nhiễu trong những tháng gần đây. Ngày xảy ra các vụ việc vẫn còn đang được điều tra thêm.

Ông Lý Nhuận Hoa trong tình trạng hôn mê

Ông Lý Nhuận Hoa ở độ tuổi 60 đã bị kết án ba năm trong nhà tù Hô Lan vào năm 2016. Ông bị cao huyết áp và suy giảm thị lực do bị ngược đãi trong nhà tù.

Sau khi ông Lý được thả vào năm 2019, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông. Vào cuối tháng 1 năm 2020, vào khoảng Tết Nguyên đán, cảnh sát đã gõ cửa nhà ông nhiều lần, mắng nhiếc và đe dọa ông. Ngoài việc trực tiếp đến gặp ông, họ còn gọi điện và đe dọa ông.

Ông Lý vốn đã có biểu hiện chậm chạp trong phản ứng và di chuyển khi được thả, và tình trạng của ông ngày càng xấu đi do bị sách nhiễu.

Ông bị ngã vào ngày thứ hai trong một vụ sách nhiễu và bị nằm liệt giường và không thể nói chuyện. Ông đang bị hôn mê vào thời điểm viết bài.

Các trường hợp sách nhiễu khác

Cảnh sát đã sách nhiễu bà Quách Á Cầm và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, cảnh sát đã bắt con dâu phải viết thay cho bà.

Tương tự, khi bà Đỗ Tú Anh từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ do cảnh sát chuẩn bị sẵn, họ đã ra lệnh cho con gái bà phải ký tên vào đó.

Khi nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu bà Ngụy Túc Chi, bà nói với họ rằng bà sẽ tiếp tục kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Các nhân viên sau đó đe dọa nhắm vào con gái và cháu gái của bà. Con gái bà nói với họ: “Mẹ tôi [tu luyện Pháp Luân Công] không ảnh hưởng đến chúng tôi, và chúng tôi không sợ sự đe dọa của các ông.”

Bà Trương Tú Vinh nói với viên sĩ quan không rõ danh tính đã sách nhiễu bà qua điện thoại: “Tại sao tôi phải nói cho ông biết tôi đang nghĩ gì?”

Con gái của bà Vu Tiểu Mai đã nhận được một số cuộc điện thoại sách nhiễu từ cảnh sát và yêu cầu mẹ bà phải đến đồn cảnh sát. Bà Vu đã đến đó và được yêu cầu ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Từ Quế Thanh bị cảnh sát khám xét hành lý tại sân bay khi bà trên đường đến thăm con gái ở Bắc Kinh. Cảnh sát lại sách nhiễu bà sau khi bà trở về.

Bà Văn Kiệt bị cảnh sát sách nhiễu hai lần tại nhà. Gia đình bà cũng nhận được những cuộc điện thoại sách nhiễu từ cảnh sát.

Chị dâu của bà Cúc Văn Diễm cũng bị cảnh sát sách nhiễu và hỏi về địa chỉ của bà Cúc.

Bà Lục Diễm Hoa bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2020, vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị buộc phải ký thông báo tạm giam nhưng sau đó được thả do đại dịch. Cảnh sát đã sách nhiễu bà vài lần tại nhà sau đó.

Các học viên khác đã nhận được các cuộc điện thoại sách nhiễu từ cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư bao gồm: Hà Á Hoa, bà Quách Túc Hoa và gia đình bà, bà A Thái Hà, bà Sa Hiểu Yên, anh Trương Khánh Cửu và mẹ anh, ông Hứa Tân Vũ, ông Vương Tiểu Quân, bà Lưu Đông Linh, bà Lưu Quế Lan, con trai bà Lý Đông Tuyết, chồng bà Vương Diễm Phương, và anh trai và cháu gái của bà Lý Thái Hà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/415572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188519.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share