Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2020] Gần đây, một cư dân thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam bị đưa tới Nhà tù Tân Mật để thụ án ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông không được thông báo về bản án và việc ông bị cầm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã nỗ lực bắt giữ ông Thái Tuấn Bình, 52 tuổi vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2019. Khi biết ông vẫn đang ở nơi làm việc, sáng hôm sau họ gọi điện cho ông và yêu cầu ông về nhà và bắt ông Thái tại nhà. Sau khi đưa ông tới đồn công an, cảnh sát quay trở lại lục soát nơi ở của ông. Họ tịch thu máy tính, máy in và các tải sản cá nhân khác của ông.

Trước khi đưa ông tới nhà tù, cảnh sát đã giam ông trong Trại tạm giam quận Kiến An. Chính quyền không cung cấp cho gia đình ông Thái bất kỳ thông tin nào trong suốt quá trình truy tố.

Ông Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999. Ông tin rằng việc tu luyện đã giúp ông bỏ hút thuốc và uống rượu, và khỏi bệnh dạ dày nghiêm trọng. Ông cố gắng sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên điềm tĩnh và chu đáo hơn. Ở nhà, ông là một người chồng tốt, người cha tốt và người con tốt. Những đồng nghiệp và hàng xóm cũng nói tốt về ông.

Trước lần kết án gần đây nhất, ông Thái từng bị cảnh sát sách nhiễu vào năm 2015, sau khi ông đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông ta là người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/7/413481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/15/187830.html

Đăng ngày 19-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share