Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-11-2020] Theo thông tin thu thập từ Minh Huệ Net, trong tháng 10 năm 2020 có ít nhất 433 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và 644 người bị sách nhiễu vì đức tin của họ. 65% số người bị bắt (282 người) vẫn còn bị giam tại thời điểm viết bài.

Dữ liệu tháng 10 đã nâng số học viên bị bắt và sách nhiễu trong năm lên con số 5.179 và 5.908.

1

Trong 1.077 học viên bị bắt và sách nhiễu, 198 người bị lục soát nhà. 53 người bị bắt và 39 người bị sách nhiễu đều trên 65 tuổi, người già nhất là 92 tuổi. 53 học viên bị cảnh sát tống tiền tổng cộng 267.840 nhân dân tệ, mỗi người từ 200 đến 100.000 nhân dân tệ, trung bình là 7.653 nhân dân tệ một người.

2

Tương tự với tháng 9 năm 2020, Hắc Long Giang, Hà Bắc, Cát Lâm, Tứ Xuyên và Sơn Đông vẫn là năm tỉnh có số học viên bị chính quyền nhắm đến nhiều nhất, gồm 177 người ở Hắc Long Giang và 153 người ở Hà Bắc.

Tại thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc, chính quyền đã gây áp lực để các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Khi các học viên từ chối hợp tác, chính quyền bắt đầu sách nhiễu gia đình họ để kích động người thân chống đối với các học viên.

Ở Liêu Ninh, Hồ Nam, Hắc Long Giang và Sơn Đông đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ theo nhóm.

Một số học viên là nạn nhân của cảnh sát bạo lực trong khi bị bắt. Ngày 21 tháng 10 năm 2020, bà Dương Thục Phương ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt sau khi một cán bộ thôn tố giác bà với cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trên đường đến Đồn Công an Tống Phụ, một công an đã hăm doạ: “Tôi sẽ chôn sống bà!” Bà Dương được thả sau khi bị cảnh sát lấy dấu vân tay, mẫu máu và chụp hình.

Dưới đây là thông tin vắn tắt về một số vụ bắt giữ và sách nhiễu. Vì sự kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc, số học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì đức tin của họ không thể luôn được báo cáo tức thời cũng như tất cả thông tin không thể có sẵn.

Các vụ bắt giữ đơn lẻ

Người phụ nữ 56 tuổi bị bắt khi đang trên đường đến đám cưới của con gái

Bà Lý Nhã Bình, 56 tuổi, ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt tại ga xe lửa vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Nhà bà bị lục soát và bà bị giam 10 ngày.

Bà Lý, một nhà xoa bóp trị liệu đáng kính, người đã thành lập nhà thuốc Trung y và phòng khám xoa bóp riêng của mình, đang chuẩn bị lên tàu từ tỉnh An Huy đến Bắc Kinh để tham dự đám cưới của con gái sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 10. Tuy nhiên, bà đã bị chặn lại và bị bắt ở Ga xe lửa Sơn Hải Quan. Ngày 11 tháng 10 con gái bà mới biết rằng bà đã bị chuyển đến Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Hai người dân lớn tuổi bị bắt và bị ép phải đeo “thiết bị theo dõi”

Bà Lưu Quế Thanh, 79 tuổi và bà Dương Văn Thục ở huyện Hữu Nhất, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị theo dõi và bắt giữ khi họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 10 năm 2020.

Cảnh sát đã lục soát nhà họ. Bà Lưu đã bị tịch thu một máy tính, một máy in, giấy in, các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công và 200 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin của Pháp Luân Công. Bà Dương bị tịch thu máy tính xách tay, một máy in, các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công và gần 1.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin của Pháp Luân Công

Cả hai học viên đã được thả vào đêm đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã ép họ phải đeo “thiết bị theo dõi” và chỉ cho họ di chuyển trong huyện Hữu Nhất.

Người phụ nữ Vân Nam ngoài 80 tuổi bị bắt vì đức tin của bà

Bà Cao Quỳnh Tiên, 81 tuổi, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Bà đã được thả tại thời điểm viết bài.

Khi công an đến nhà bà, một công an gõ cửa, và sau khi xác định rằng bà đang ở nhà, anh ta liền rơi đi và nhanh chóng quay trở lại cùng hai công an khác. Họ dự định đưa bà Cao tới đồn công an để thẩm vấn, bởi vài ngày trước bà đã phân phát các tờ tài liệu Pháp Luân Công. Bà Cao từ chối đi cùng, nên một người trong số họ đã xô và đẩy bà vào trong xe công an.

Ở trong đồn, một công an đã thẩm vấn bà Cao với thái độ lỗ mãng. Bà Cao nói: “Anh bạn trẻ, tôi đáng tuổi bà cậu. Cậu nên học cách tôn trọng người khác.”

Viên công an đó đã thay đổi thái độ chút ít và hỏi bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi nào và như thế nào. Bà Cao nói với anh ta rằng bà từng mắc nhiều bệnh tật và bà đã tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện thức khỏe của mình. Bà nói rằng việc bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công không phải là một hành vi sai trái. Sau khi thẩm vấn xong công an đã để bà về nhà.

Đây là lần thứ hai trong bảy tháng qua bà Cao bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó bà từng bị bắt tại nhà và bị đưa đi vào ngày 23 tháng 3 và bị giữ tại đồn công an đến ngày 25 tháng 3. Công an đã thả bà về nhà sau khi tống tiền gia đình bà 1.000 nhân dân tệ.

Sau hai bản án lao động cưỡng bức và liên tục bị sách nhiễu, người phụ nữ Cát Lâm lại bị bắt vì kiên định đức tin

Hơn 10 cảnh sát, hầu hết là cảnh sát mặc thường phục, đã đột nhập vào nhà bà Trương Quế Hương, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào ngày 20 tháng 10 năm 2020. Họ đã lục soát nơi ở của bà và đưa bà đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Xuân.

Các nhà chức trách nói rằng họ sẽ thả bà trong 10 ngày tới, nhưng 10 ngày sau, khi gia đình đến đón bà, họ vô cùng sốc khi hay tin bà đã bị chuyển tới trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân và hiện gia đình không được phép vào thăm bà.

Bà Trương, 57 tuổi, từng mắc nhiều căn bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tim, đau nửa đầu, tăng sản vú, viêm bao gân, vấn đề về cổ, căng cơ thắt lưng. Bà thường thức giấc lúc nửa đêm vì cơn đau giữ dội. Một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà, và ba tháng sau khi tu luyện, hầu hết các chứng bệnh của bà đều biến mất.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà Trương bị bắt vào ngày 26 tháng 10 năm 2000 vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và đã bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử. Bốn tháng sau, sau khi được thả, bà mới hay lãnh đạo đơn vị công tác của bà đã sa thải bà.

Vào tối ngày 21 tháng 7 năm 2002, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà. Họ lục soát nơi ở và tịch thu nhiều đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công. Cuộc đổ bộ của cảnh sát vào nhà bà đã khiến con gái bà sợ phát khóc.

Tại đồn công an, họ khóa bà vào một chiếc ghế kim loại và thẩm vấn bà. Họ đã tát vào mặt bà và dùng một vật cứng đánh vào đầu bà khiến bà ngất xỉu. Khi bà tỉnh lại, bà nhận ra sống mũi của mình đã bị gãy, và mặt, quần áo của bà dính đầy máu.

Sau 15 ngày giam giữ, bà lại bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử. Thời hạn giam giữ của bà bị kéo dài thêm 50 ngày khi bà từ chối thuyết phục các học viên khác từ bỏ Pháp Luân Công theo yêu cầu của lính canh.

Ngày 9 tháng 9 năm 2003, sau khi được thả, bà phát hiện chồng bà đã sụt cân nghiêm trọng và con gái bà đã bạc tóc bởi họ luôn phải sống trong nỗi căng thẳng tột cùng trong thời gian bà bị giam cầm.

Cảnh sát và nhân viên của ủy ban khu dân cư vẫn liên tục sách nhiễu bà Trương và yêu cầu bà ký tên vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình bà luôn luôn khiếp sợ mỗi khi cảnh sát gõ cửa nhà họ. Từ năm 2003 đến 2007, bà đã buộc phải rời khỏi nhà sáu lần để trốn khỏi bàn tay cảnh sát.

Vài tháng trước khi người chồng mãn hạn tù, người vợ bị bắt giữ vì cùng chung đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Lý Tú Phương, một cư dân thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của và lấy đi các món đồ liên quan tới Pháp Luân Công cùng ảnh của Nhà sáng lập pháp môn.

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Lý xảy ra chỉ vài tháng trước khi người chồng mãn hạn án tù năm năm cũng bởi đức tin chung vào Pháp Luân Công.

Trong suốt hai thập kỷ qua, bà Lý và chồng là ông Chu Hiền Sinh, cùng con gái là cô Chu Tố Dung đã liên tục bị bắt và giam giữ.

Bà Lý và ông Chu từng bị bắt giữ hai lần cùng với nhau vào các năm 2008 và 2015. Mặc dù cả hai lần đó bà Lý đều được thả, song ông Chu bị kết án 5,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Mai Châu sau lần bị bắt vào năm 2008, và một lần 5 năm tù ở Nhà tù Tứ Hội sau lần bị bắt năm 2015.

Dự kiến ông Lý sẽ được trả tự do vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Hồ Bắc: Nhân viên thư viện bị đưa đến trung tâm tẩy não sau lần thứ bảy bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân CôngÔng Trương Hoa Bình, một người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Trương là nhân viên thư viện tại Đại học Kỹ thuật Hồ Bắc. Khi ông quay trở lại làm việc sau một tuần nghỉ lễ toàn quốc (từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 năm 2020) thì bị cảnh sát và quản lý nhà trường tìm gặp. Họ yêu cầu ông phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và đe doạ sẽ sa thải hoặc đưa ông đến một trung tâm tẩy não địa phương. Vì ông Trương từ chối tuân thủ nên ngày 16 tháng 10 năm 2020, ông đã bị bắt. Phải mất nhiều ngày gia đình mới phát hiện được rằng ông đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc.

Chính quyền tuyên bố việc bắt giữ ông Trương nằm trong chiến dịch “xoá sổ” toàn quốc được phát động từ đầu năm nay như một nỗ lực phối hợp nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình.

Trước lần bắt giữ cuối cùng, ông Trương đã bị bắt và giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin của mình.

Người đàn ông 66 tuổi bị bắt giữ lần hai chỉ trong sáu tháng vì kiên định đức tin

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, khi ông Đằng Ngọc Quốc, cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và vợ đang thu hoạch bí ngô ở trong vườn nhà, một nhóm công an đã xông vào và bắt giữ ông.

Trong khi vợ ông ở bên kêu khóc, công an đã đánh đập ông khiến mặt ông chảy máu. Sau đó họ còng tay và xích chân ông.

Cảnh sát đưa ông vào xe công an và rời đi. Sau khi bị giam trong trại tạm giam Đại Đông bốn ngày, ông đã bị đưa tới trại tạm giam Tô Gia Truân ở ngoại ô thành phố. Lãnh đạo trại đã viện cớ đại dịch virus corona để không cho phép luật sư của ông vào gặp ông. Hiện gia đình đang vô cùng lo lắng cho ông.

Vợ của ông Đằng bị chấn động tâm lý đến mức hiện đang vẫn rất sợ hãi và nói năng không mạch lạc.

Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Đằng xảy ra sau chưa đầy một tháng ông trở về nhà sau sáu tháng sống trôi dạt để tránh bị bắt giữ. Trước đó ông cũng từng bị chính những viên công an của Đồn Công an Dân Chủ này bắt giữ trong một vụ bắt giữ theo nhóm hơn 10 học viên Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Công an lục soát nhà ông, tịch thu máy tính, máy in và các tài sản cá nhân khác của ông có giá trị hơn 5.000 nhân dân tệ. Chiếc xe ô tô riêng của ông và 12.000 nhân dân tệ tiền mặt cũng bị lấy đi. Mặc dù công an đã trả lại chiếc xe hơi, nhưng từ chối trả lại các đồ vật khác.

Vào 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4, ông Đằng được thả ra sau khi bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì bị sốt. Tuy nhiên, công an vẫn tiếp tục sách nhiễu ông, khiến ông buộc phải rời khỏi nhà và lẩn trốn.

Lo lắng cho tình trạng của ông, gia đình ông đã nhờ một người bạn có mối quan hệ với phòng công an để tìm hiểu thêm về vụ việc của ông. Họ được cho biết rằng công an đã bãi bỏ vụ việc của ông và ông được an toàn trở về nhà. Ông đã đoàn tụ với gia đình, nhưng vài tuần sau đó lại bị bắt trở lại.

Người phụ nữ Cam Túc đã mất tích hai tuần và hiện vẫn chưa tìm thấy

Bà Mã Quân, một người phụ nữ 72 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã mất tích từ ngày 26 tháng 10 năm 2020. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 10 năm 2020, bà Mã nói chuyện với một người ở trên đường và tặng ông ấy một tờ lịch mang thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi một người khác đi qua nhìn thấy bà, anh ta đã lấy tờ lịch từ người đàn ông trước đó và tố cáo bà Mã. Anh ta còn đi theo bà và nắm lấy quần áo của bà khi bà đi qua đường.

Bà Mã chạy vào một nhà vệ sinh công cộng và trốn ở bên trong. Người đàn ông tố cáo bà cùng ba cảnh sát của Đồn Công an Nhạn Tây Lộ vừa mới đi tới và một nhân viên trông coi nhà vệ sinh, tất cả họ đều là nam đã đợi ở bên ngoài hai giờ đồng hồ. Bởi bà Mã không chịu đi ra, nên nhân viên trông coi nhà vệ sinh đã đi vào trong và kéo bà ra ngoài. Sau đó bà bị đưa tới Đồn Công an Nhạn Tây Lộ.

Cảnh sát đã báo cáo về bà Mã tới Phòng An ninh Nội địa và yêu cầu họ tới để xử lý. Đợi đến 8 giờ tối mà nhân viên của Phòng An ninh Nội địa vẫn chưa tới nên họ đưa bà Mã về nhà vào buổi tối và lấy đi sách Pháp Luân Công ở trong cái tủ kế bên ghế sofa của bà.

Ngày 10 tháng 10, ba nhân viên của ủy ban khu dân cư tới nhà bà Mã và yêu cầu bà báo cáo với cảnh sát vào ngày 12 tháng 10. Khi bà tới đồn công an, cảnh sát làm nhiệm vụ ở đó hỏi nơi bà đã lấy tài liệu Pháp Luân Công và ở nhà bà có còn tài liệu hay máy tính không. Cảnh sát còn yêu cầu bà Mã ngừng việc liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác.

Trong tuần tiếp theo nhân viên ủy ban khu dân cư tới để sách nhiễu bà Mã nhiều lần.

Chiều ngày 23 tháng 10, bà Mã viết một bức thư cho nhân viên ủy ban khu dân cư và chuẩn bị chuyển tận tay cho họ.

Ngày 25 tháng 10, khi gia đình tới thăm bà, không có ai ra mở cửa cho họ. Trong tuần tiếp theo, họ tới một vài lần nữa nhưng bà Mã vẫn không có ở nhà. Ngày 31 tháng 10, họ cuối cùng cũng mở được cửa và nhìn thấy cánh cửa tủ gần giường ngủ của bà và một tủ khác bà sử dụng để để sách Pháp Luân Công đều trống rỗng. Chiếc hộp trên bàn bà thường cất giữ sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công cũng trống rỗng. Bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính xách tay của bà cũng biến mất. Khu vực giữa cửa trước và phòng khác rất bừa bộn và có những vết bụi bẩn bám trên sàn nhà. Dường như có rất nhiều người đứng ở đó. Sàn nhà trong phòng khách của bà tương đối sạch và dường như không có dấu chân.

Gia đình bà Mã tới một số trại tạm giam địa phương nhưng tại thời điểm viết bài họ vẫn chưa tìm thấy nơi bà bị giam giữ.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà từng bị giam cầm trong trại tạm giam, trung tâm tẩy não và nhà tù với tổng thời gian là 14 năm rưỡi vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Người phụ nữ 77 tuổi bị bắt hai lần trong hai tháng, hiện đang đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin

Bà Vương Ngọc Thanh, 77 tuổi, một cư dân thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, hiện đang đối mặt với truy tố sau khi bị bắt lần hai chỉ trong hai tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Vương đã bị bắt vào tháng 9 năm 2020 sau khi bị ghi hình ở trên xe buýt vì giảng chân tướng và cung cấp cho họ thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã sớm được bảo lãnh tại ngoại, nhưng vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, công an lại bắt giữ bà. Viện Kiểm sát Quận Tây Tú đã phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày hôm đó, và cáo buộc bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn hòng khép tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Vương hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 thành phố An Thuận. Trại tạm giam vẫn tiếp nhận bà dù biết bà đang có triệu chứng bệnh tim và thoát vị đĩa đệm thắt lưng, cũng như đi lại khó khăn. Trại tạm giam đã không cho phép gia đình vào thăm bà và gửi quần áo cùng các nhu yếu phẩm hàng ngày cho bà. Gia đình bà rất lo lắng cho sức khỏe của bà.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Vương đã nhiều lần bị bắt trước đó và bị kết án ba năm tù vào năm 2013. Bà bị thương tổn nghiêm trọng do bị tra tấn về thể chất lẫn tinh thần trong khi bị giam giữ đến mức hiện tại toàn thân bà thường run rẩy và chân tay lóng ngóng.

Bắt giữ theo nhóm

Bổn Khê, Liêu Ninh: Bảy học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, bảy người dân thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt.

Ông Ổ Thành Quân cùng vợ mình là bà Tiếu Na đã bị hơn 20 sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu hơn 20 cuốn sách Pháp Luân Công, nhiều máy in, một máy tính và các tài liệu về Pháp Luân Công.

Các học viên khác là bà Vương Bảo Chi, bà Lý Tiểu Hà, bà Trương Quế Vinh, bà Lưu Ngọc Linh và ông Lý Phi Bằng cũng bị bắt.

Bà Vương bị tịch thu máy tính và những vật dụng cá nhân khác.

Bà Lý bị bốn xe cảnh sát bắt đi. Nhiều vật dụng cá nhân của bà cũng bị tịch thu.

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 17 học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị bắt, hai người bị sách nhiễu

Mười bảy cư dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt trong hay ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cháu trai của một học viên không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ. Hai học viên 74 và 86 tuổi cũng bị sách nhiễu cùng ngày.

Có báo cáo rằng công an Trường Sa đã theo dõi các học viên nói trên trong một năm thông qua giám sát dữ liệu lớn. Công an đã tham khảo ý kiến của Phòng Công an tỉnh Hồ Nam và xác định danh tính của các học viên để dàn dựng các vụ bắt giữ.

Vào khoảng 10 giờ 30 tối, hơn 20 công an đợi sẵn ở bên ngoài đã đột nhập vào nhà ông Lý Chí Cương khi một học viên ra mở cửa sau khi họ kết thúc buổi đọc sách Pháp chung. Trong số những công an tham gia bắt giữ chỉ có một người mặc thường phục. Bà Tào Chí Mẫn yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân của các công an này, và nói rằng việc họ đột nhập vào nhà riêng như vậy là bất hợp pháp. Công an không trình giấy tờ tùy thân của họ mà nói rằng họ là người của Công an Lưu Dương.

Bà Tào và chồng bà là ông Trần Dương hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để phản kháng bức hại. Công an lập tức đẩy họ xuống sàn, còng tay họ ra sau lưng, và chụp mũ đen lên đầu họ.

Công an cũng bắt giữ các học viên còn lại ở nhà ông Lý, gồm ông Tào Chí Phương và vợ ông là bà Dương Phương, bà Long Lang Quỳnh, bà Dụ Hồn, và bà Văn Tĩnh.

Ông Lý bị còng tay và trói trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, còn mẹ ông bị nhốt trong phòng của bà. Những công an còn lại khám nhà ông và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông, gồm các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính, ổ usb, và một ít tiền mặt.

Khi công an toan đưa ông Lý và mẹ của ông đi, vợ chồng của chị gái ông Lý (không tu luyện Pháp Luân Công), đã ghé qua nhà họ. Công an nói với hai vợ chồng rằng họ sẽ đưa ông Lý và mẹ ông tới Phòng Công an Quận Phù Dung và không nói với họ rằng bước tiếp theo sẽ như thế nào. Khi người mẹ già cả của ông Lý kiên quyết từ chối đi với công an, họ đã nhượng bộ và không bắt giữ bà.

Trong khi chị gái và anh rể ông Lý ở nhà ông Lý, công an cũng đến nhà riêng của cặp vợ chồng này và bắt giữ con trai họ (cháu trai của ông Lý) là anh Tuấn Tuấn (Lu Junguang), một sinh viên đại học, sau khi anh nói với công an rằng mình từng sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập mạng internet bên ngoài Trung Quốc. Ngày hôm sau, công an đã thông báo tới cha mẹ Tuấn Tuấn rằng họ đang quản thúc anh tại nhà. Khi cha Tuấn Tuấn đi tới đồn công an và ký tên vào thông báo quản thúc tại gia, nhưng công an không thả anh như đã hứa mà thay vào đó đã đưa Tuấn Tuấn tới trại tạm giam Lưu Dương.

Các học viên khác bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 10 gồm bà Từ Lệ Hoa, bà Cung Tường Huy và chồng bà là ông Lục Tùng Anh, bà Trương Linh Cách, bà Chương Phù Dung, bà Lý Đông Huy, bà Viên Tĩnh, và bà Lưu Diễm Bình. Một học viên khác là bà Chu Thúy Hoa đã bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào ngày 28 tháng 10.

Thêm hai học viên khác là bà Hạ Kính Trạch, 74 tuổi, và bà Lý Trung Hoa 86 tuổi đã bị sách nhiễu cùng ngày.

Chín học viên Pháp Luân Công và một người thân ở tỉnh Hắc Long Giang bị bắt

Chín nữ học viên ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt tại một ngôi nhà riêng vào ngày 14 tháng 10 năm 2020. Chồng của một học viên cũng bị bắt.

Các học viên là bà Lưu Lệ Kiệt cùng người mẹ 78 tuổi là bà Vu Tú Lan, bà Thôi Thắng Vân, bà Trương Thục Hoa, bà Thái Vinh, bà Đan Ngọc Cầm, bà Tần Ngọc Trân, bà Lí Tú Vinh và bà Đổng Thục Hiền 92 tuổi. Chồng bà Lý là ông Vương Húc đang ngồi trong xe hơi và sử dụng điện thoại cũng bị bắt. Nhà của tất cả học viên đều bị lục soát sau đó.

Vụ bắt giữ là sự hợp tác chung giữa nhiều đồn công an và các ban ngành. Cảnh sát đã đợi nhiều giờ ở cầu thang toà nhà trước khi xông vào nhà nơi mà các học viên tập trung.

Bà Đổng và bà Vu đã được bảo lãnh vào hôm sau. Ngoại trừ bà Thái bị giam giữ hành chính 10 ngày, những học viên còn lại và ông Vương đều bị giam giữ hình sự.

Tại thời điểm viết bài, bà Đan, bà Lưu, bà Tần và bà Thôi đã được bảo lãnh, bà Trương, bà Lý, ông Vương và bà Thái bị giam ở trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư.

Sơn Đông: Ít nhất chín cư dân phải trả tiền bảo lãnh 10.000 nhân dân tệ mỗi người

Khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 10 năm 2020, người của Phòng Công an Khu Đông Xương Phủ ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã xông vào nhà bà Hoa Lệ Cầm.

Họ đã bắt giữ bà Hoa Lệ Cầm, chồng bà, bà Trần Quân, bà Tôn Tú Nga, bà Lý Quế Hoa, ông Trương Lượng và một học viên khác họ Từ (không rõ giới tính). Họ đã lục soát nhà của nhiều học viên, bao gồm ba học viên khác, và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu in ấn.

Cảnh sát đã lấy dấu vân tay của các học viên và ép mỗi người phải trả 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Bà Trần Quân đã từ chối cho lấy dấu vân tay hoặc trả tiền bảo lãnh. Một số học viên đã được thả vào tối hôm đó trong khi những người khác được thả vào hôm sau.

Những vụ sách nhiễu

Cựu kỹ sư thiết kế Radar bị cảnh sát giam giữ sau khi được thả khỏi tù

Ông Mã Chấn Vũ vẫn bị giám sát sau khi đã mãn hạn tù ba năm vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Mã, một cựu kỹ sư tại Bộ Thông tin Công nghiệp của Trung Quốc, đã được thả khỏi Nhà tù Tô Châu ở tỉnh Giang Tô vào ngày 19 tháng 9 năm 2020 và bị đưa trở lại quê nhà ở Nam Kinh cùng tỉnh. Hiện ông đang sống trong một khu dân cư do cảnh sát chỉ định và bị giám sát chặt chẽ.

6b298196468317871d1ff20b599b028c.jpg

Ông Mã Chấn Vũ

Cảnh sát đã đe doạ gia đình ông Mã, gồm cả người mẹ hơn 80 tuổi của ông và yêu cầu họ không được liên lạc với vợ ông. Họ cũng đe doạ các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương và lệnh cho họ không được liên lạc hay đến thăm ông Mã, nếu không họ sẽ bị bắt.

Vợ ông Mã, bà Trương Ngọc Hoa, cựu trưởng bộ môn tiếng Nga của Đại học Sư phạm Nam Kinh, hiện đang cư trú ở Hoa Kỳ. Bà đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào tháng 7 năm 2019 và kể với ông về việc chồng bà bị ĐCSTQ bức hại. Trước những nỗ lực tích cực của bà nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với ông Mã, chính quyền ở Trung Quốc đã cố ngăn bà liên lạc với ông.

21a02e67825ce87431a87f1adb826f0d.jpg

Bà Trương Ngọc Hoa gặp Tổng thống Trump vào ngày 17 tháng 7 năm 2019

Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang nỗ lực ép buộc học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ

Từ tháng 8 năm 2020, chính quyền ở Kiếm Tam Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công như là một phần của chiến dịch “xoá sổ”.

Bà Tương Hân Ba đã tạm thời chuyển đến tỉnh Sơn Đông trong năm vừa qua để ở với con gái, người đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ở đó. Ngày 3 tháng 10, chồng và em trai bà, dưới chỉ đạo của các viên chức tại Nông trại Tiền Tiến, đã đi hai ngàn dặm đến Sơn Đông để hối thúc bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà từ chối, lương của chồng bà ở Trường Nông trại Tiền Tiến đã bị treo. Họ cũng gửi thư đến nơi làm việc của con gái bà, hăm doạ sẽ sa thải cô.

Bà Tương từng bị kết án tù hai lần với tổng cộng bảy năm vì đức tin vào Pháp Luân Công; và từng bị đưa đến trung tâm tẩy não hai lần.

Một học viên khác, bà Phan Thục Dung, sống cùng con gái và con rể. Ngày 10 tháng 10, hai viên chức ở nơi làm việc của con gái bà đã đến gặp bà và đề nghị bà ký vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, họ hăm doạ: “Vợ chồng con gái bà đều có công việc tốt. Nếu bà không ký thì họ có thể mất việc.” Cả gia đình bà đều bị căng thẳng vì việc này.

Bốn cư dân tỉnh Tứ Xuyên bị sách nhiễu vì tín ngưỡng của mình

Bà Từ Khải Vinh, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Thạch Phường, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị sách nhiễu tại nhà vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 khi bà đang trồng mộc nhĩ. Sách nhiễu bà Từ là một phần của “chiến dịch xóa sổ”.

Đầu tiên cảnh sát nói là họ đến để xem bà có khỏe không. Sau đó một cảnh sát đã cảnh báo bà không được “đi lại”.

Biết rằng anh ta đang nói đến việc bà đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bà Từ đã đáp lại rằng: “Tôi có đôi chân, vậy thì tại sao tôi lại không thể đi lại?” Bà tiếp tục nói rằng Cục xuất bản Trung Quốc đã thu hồi lại lệnh cấm các cuốn sách Pháp Luân Công vào năm 2011 và rằng không có gì sai khi bà phổ biến thông tin về môn tập này.

Bà đã hối thúc họ không tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công vì họ sẽ bị quy trách nhiệm cho những hành động của họ. Khi cảnh sát thể hiện thái độ không tin vào lời của bà, bà Từ đã đề nghị họ viết tên của họ xuống để bà có thể kiện họ trong tương lai. Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của họ và nhắc lại rằng họ chỉ đến để xem bà có khỏe không. Sau đó họ đã bỏ đi.

Bài liên quan:

964 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ trong tháng 9 năm 2020

Trong tháng 8 năm 2020, 1.184 học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền

1.410 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ trong tháng 7 năm 2020

5.313 học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến vì đức tin của họ vào nửa đầu năm 2020

938 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ trong tháng 5 năm 2020

1.178 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ trong tháng 4 năm 2020

747 học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến vì đức tin của họ trong tháng 3 năm 2020

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn bất chấp đại dịch virus corona

194 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ trong tháng 1 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/414995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188273.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share