Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 7-12-2020] Từ ngày 3 tháng 11 năm 2020 đến nay đã hơn một tháng. Cuộc bầu cử đột nhiên đảo chiều vào sáng sớm ngày 4 tháng 11. Ban đầu, tôi đã bị sốc. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Việc này “do tâm của đệ tử Đại Pháp gây ra”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Khi đó, tôi không những không dùng chính niệm giúp đỡ người thường những chuyện nơi thế gian con người, mà tôi luôn mang theo tâm lý hiển thị, hoàn toàn yên tâm về tổng thống Hoa Kỳ. Tôi nghĩ, ai trở thành tổng thống Hoa Kỳ, cũng đều là tổng thống của một xã hội văn minh, thì đều như nhau. Dẫu sao, Hoa Kỳ cũng là một thiên đường đa văn hóa, tức là các đệ tử Đại Pháp sẽ luôn được bảo vệ ở Hoa Kỳ, và kênh truyền thông của chúng ta cũng sẽ luôn được hưởng nhân quyền bình đẳng tại Hoa Kỳ. Cái tâm ỷ lại vào xã hội người thường này luôn hiện rõ, không giống như những chấp trước khác ẩn sâu bên trong, mà là hiện rõ trên bề mặt, chỉ là tôi vẫn luôn không tu bỏ nó, và không hề cảm thấy có gì đó bất ổn. Tôi quan sát thấy rằng, nhiều đệ tử Đại Pháp cũng đều “yên tâm” và “lệ thuộc” vào Hoa Kỳ.

Một lượng lớn đồng tu yêu mến và ỷ lại vào Hoa Kỳ theo cách này, mà quên rằng đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chính trong Chính Pháp, và vẫn như vậy suốt nhiều năm. Chấp trước này có thể tạo thành chướng ngại và can nhiễu rất lớn, tạo cho cựu thế lực một cái cớ để bức hại chúng ta, đồng thời chúng muốn khuấy đảo Hoa Kỳ.

Cách đây không lâu, Sư phụ đã công bố bài kinh văn “Tổng tuyển cử”, khiến tôi ý thức được tình hình thực tế đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ. Lúc này, chúng ta mới như bừng tỉnh cơn mơ. Hóa ra, Hoa Kỳ không phải là thiên đường, mà là nơi ma quỷ hoành hành và tập trung vào cướp bóc, cán cân gần như nghiêng về phía ma quỷ. Mức độ phức tạp của tình hình nước Mỹ không còn là điều mà chúng ta có thể thay đổi chỉ với hai ngày phát chính niệm. Con đường đó chúng ta đã không thể bước đi lại một lần nữa. Những gì xảy ra đã được ghi lại trong vũ trụ và không thể xóa bỏ. Có quá nhiều việc mà các đệ tử Đại Pháp nên làm nhưng đã bỏ lỡ.

Vì sao Sư phụ đã cảnh cáo chúng ta từ lâu trong Pháp rằng, chúng ta không thể trông cậy vào người thường? Tại sao tôi vẫn không muốn thoát khỏi chấp trước đó? Tôi nghĩ rằng, nhiều đệ tử Đại Pháp đã hướng nội, biết rằng bản thân chúng ta đã không hoàn thành tốt công việc. Kể từ khi sự hỗn loạn của cuộc bầu cử được phơi bày, hầu hết các đồng tu của chúng ta đều đã biết phát chính niệm, giải thể ma quỷ đằng sau cuộc bầu cử. Nhưng chúng ta cũng đã thấy rằng, điều này rất khó! Những chấp trước của chúng ta đã làm hại người thường, khiến họ phải chịu nhiều đau khổ hơn trên con đường tìm lại công lý.

Mặc dù tôi nhận ra rằng, chính tâm chấp trước của các đệ tử Đại Pháp đã góp phần tạo nên tình trạng hỗn loạn này, biết rằng bản thân nên thực sự minh bạch về sứ mệnh và năng lực của các đệ tử Đại Pháp. Nhưng khoảng thời gian này, tôi vẫn không thể hoàn toàn tĩnh tâm lại, mà vẫn chú ý đến xu hướng của cuộc tổng tuyển cử mỗi ngày, vẫn chưa minh bạch một cách triệt để.

Hôm nay, khi đọc kinh mới “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020” của Sư phụ, Sư phụ giảng:

“Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn. Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn. Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.”

Tôi nhắc nhở bản thân nhất thiết không được chấp trước vào xã hội người thường, không được dựa dẫm vào người thường, phải hiểu rõ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Hiểu biết của tôi về đoạn kinh văn này là, vẫn cần phải tĩnh tâm học đi học lại thêm nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/静心学习师父新经文《致台湾法会》-416108.html

Đăng ngày 09-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share